Bố tâm thần, mẹ sức khỏe yếu, ước mơ chữa bệnh của bé gái bị xơ gan quá xa vời

Căn bệnh xơ gan quái ác đang từng ngày từng giờ bào mòn sức khỏe của cô bé Thị Luyến. Trong khi đó, gia cảnh rất khó khăn, không có điều kiện đi viện... 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Khuôn mặt hốc hác, vàng vọt của cô bé Thị Luyến (SN 2008, trú tại bon (thôn) Ja Ráh, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) khiến ai cũng xót xa. Nhiều năm nay, Luyến sống chật vật cùng căn bệnh xơ gan quái ác.

Chị Phan Thị Tuyết Trinh - cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội xã Nghĩa Thắng cho biết, hoàn cảnh của Luyến đặc biệt khó khăn. Vì mắc bệnh hiểm nghèo nên 13 tuổi em mới học lớp 4. Số ngày đi bệnh viện của Luyến còn nhiều hơn số ngày ngồi trên lớp học. Có những thời điểm việc học bị gián đoạn vì bệnh nên học càng lúc càng chậm hơn các bạn cùng trang lứa.

Thuong-be-gai-dan-toc-thieu-so-mac-benh-hiem-ngheo-khong-co-tien-chua-0
Đây là nơi gia đình cô bé Thị Luyến sinh sống (Ảnh: Dân trí)

Theo báo Dân trí, Luyến là con thứ 3 trong gia đình 4 người con của vợ chồng bà Thị Năm (SN 1977). Người phụ nữ dân tộc M'nông vốn ít học, hàng ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà chăm hcoofng, con nên vốn tiếng Kinh chỉ bập bẹ như trẻ mới tập nói.

Cũng vì ít học nên 13 năm qua, cả hai vợ chồng bà Năm không hình dung được căn bệnh mà con gái đang mắc phải nghiêm trọng đến mức độ nào. Thêm nữa, hoàn cảnh gia đình cũng khó trăm bề nên việc chữa trị càng chật vật hơn.

Thuong-be-gai-dan-toc-thieu-so-mac-benh-hiem-ngheo-khong-co-tien-chua-8
Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nên 13 tuổi, Thị Luyến mới vào học lớp 4

Ngồi trong căn nhà xiêu vẹo, bà Thị Năm chia sẻ: "Ngày được 4 tháng tuổi, bụng của Thị Luyến bắt đầu căng cứng, da dẻ vàng như người bôi nghệ nên vợ chồng tôi mới đưa cháu đi xuống Bệnh viện Nhi đồng khám. Bác sĩ nói cháu bị xơ gan bẩm sinh, tắc túi mật, phải điều trị dài ngày mới sống được. Ngày ấy, vì trong người không có tiền, hai vợ chồng chỉ mua thuốc rồi cho cháu về nhà tự điều trị".

Suốt hơn 10 năm qua, vợ chồng bà Thị Năm chỉ biết đều đặn mỗi tháng đưa con đến Trung tâm Y tế khám và lấy thuốc. Chỉ khi thấy con đau, bụng phình to, không ăn được thì mới sốt sắng đi vay tiền người này người kia để chở con xuống bệnh viện thăm khám.

Thuong-be-gai-dan-toc-thieu-so-mac-benh-hiem-ngheo-khong-co-tien-chua
Ảnh: Dân trí

Suốt 13 năm cố gắng chạy chữa cho con, vợ chồng bà Thị Năm không nhớ đã bao nhiêu lần "suýt mất" đứa con bé bỏng này. 

"Hồi nó 1 tuổi, bệnh nó nặng lắm, đầu ngón tay tím lại, sưng phù, bụng như muốn nổ tung, khóc không thành tiếng nên bác sĩ bảo không số được. Vợ chồng tôi đưa nó về nhà, chuẩn bị sẵn quần áo mới cho nó nếu nó không sống được nữa. Ngày ấy, ông trời thương nó, được mấy hôm thì nó ăn sữa được, nó sống đến bây giờ", bà thị Năm nhớ lại những ngày tháng đầu đời mong manh của con gái. 

Thuong-be-gai-dan-toc-thieu-so-mac-benh-hiem-ngheo-khong-co-tien-chua-7
Ảnh: Dân trí

Trong khi con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo thì vào cuối năm 2020, bà Năm tiếp tục đón nhận thông tin, chồng từ người bình thường bỗng hóa điên, hóa dại. Bà Năm trở thành trụ cột, một mình gồng gánh cả gia đình.

"Bác sĩ bảo đừng bỏ đi khám, đừng bỏ thuốc thì bệnh con bé sẽ không nặng. Nhưng bây giờ làm gì có tiền mà đưa con bé đi khám. Trước đây ông ấy còn khỏe, còn đi làm thuê để kiếm được tiền nuôi con. Nhưng từ lúc ông ấy không bình thường, tôi phải ở nhà canh chừng. Bây giờ, cả nhà chỉ trông chờ vào đồng tiền công của đứa con đầu nên từ đầu năm tới nay, Thị Liêng cũng chưa đi khám lại", người phụ nữ tứ tuần rơm rớm nước mắt kể về hoàn cảnh của mình. 

Thuong-be-gai-dan-toc-thieu-so-mac-benh-hiem-ngheo-khong-co-tien-chua-5
Chồng bà Thị Năm đang mắc bệnh tâm thần (Ảnh: Dân trí)

Cũng theo bà Năm, từ đầu năm nay, dịch bệnh hoành hành nên trong nhà không còn tiền đưa Luyến đi bệnh viện nữa. Có hôm Luyến ói ra máu, mẹ sợ "gần chết" mà không biết làm sao. Chia sẻ đến đây, bà Năm lại khóc nức nở vì thương con.

Đối với gia đình bà Năm, đây là thời điểm quá khó khăn. Cả nhà giờ chỉ ăn cơm trắng với muối, măng chua vì đã cạn tiền. Tiền cho con đi khám giờ cũng khó chứ đừng nói đến chuyện làm phẫu thuật, ghép gan gì đó... 

Thuong-be-gai-dan-toc-thieu-so-mac-benh-hiem-ngheo-khong-co-tien-chua-3
Ảnh: Dân trí)

Nói về hoàn cảnh nhà bà Năm - chị Phạm Thị Tuyết Trinh kể thêm: Đây là gia đình thuộc hộ nghèo bền vững. Trong đợt dịch vừa qua, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ gạo muối để gia đình không bị đói ăn. Song căn bệnh của Luyến vẫn là vấn đề lớn vì số tiền điều trị lớn và phải chữa bệnh trong thời gian dài.

Chính quyền địa phương và bà con lối xóm rất mong cộng đồng, các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để Luyến được điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bà Thị Năm

Địa chỉ: bon Ja Ráh, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Hoặc chị Phan Thị Tuyết Trinh, Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội xã Nghĩa Thắng

SĐT chị Trinh: 0355.952.100

(Theo Đặng Dương/Dân trí)

Xem thêm: Gia đình rơi vào bĩ cực, người đàn ông ứa nước mắt khi nghĩ đến nợ nần, tương lai mịt mờ của con trai, con gái

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Vụ tai nạn giao thông trong những ngày giáp Tết đã cướp đi mẹ hiền của 4 đứa trẻ thơ, cướp đi người vợ tần tảo của người đàn ông đang sống lay lắt vì bệnh tật. 

Mất mẹ ngày cận Tết, 4 đứa trẻ thơ đầu chít khăn tang ôm người bố bệnh tật khóc nghẹn
0 Bình luận

Chồng con đều mang bệnh trong người khiến bà Mai gánh vác tất cả mọi việc lớn nhỏ. Đến nay, bà gần như kiệt quệ khi hai con bị bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Hai con bị suy thận, chồng tàn tật, người phụ nữ nghèo khóc ròng xin giúp đỡ
0 Bình luận

Mỗi lần mẹ bị cơn đau hành hạ, bé Huyền lại òa khóc, van xin: "Mẹ ơi, mẹ đau lắm phải không, mẹ cố gắng lên, mẹ đừng chết mẹ nhé".

Lời van xin nhói tim của những đứa trẻ vừa mồ côi cha: 'Mẹ đừng chết mẹ nhé'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 21 giờ trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

Góa phụ mắc bệnh máu ác tính khóc nghẹn xin cô bác rủ lòng thương

Nằm trên giường bệnh nhìn con thơ sống chật vật trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa mắc bệnh máu ác tính khóc nghẹn xin các nhà hảo tâm rủ lòng thường 3 đứa con thơ...

Mẹ nghèo bán sạch ruộng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho 2 con gái bị ung thư

Chồng qua đời, một mình chị Nguyệt gồng gánh cả gia đình. Giờ đây, chị bất lực, khóc nghẹn khi cả 2 con gái đều mắc ung thư...

Thương bé gái 3 tuổi không chân, dị tật tay, giờ cõng thêm căn bệnh quái ác

Vừa chào đời An đã chịu cảnh thiệt thòi hơn các anh chị và bao đứa trẻ khác khi tay, chân của con không phát triển bình thường, bị suy tủy xương, thiếu máu bẩm sinh. 

PC Right 1 GIF
Đề xuất