Shark Bình: Nhà nghèo vượt khó không bằng nhà giàu vượt sướng

"Nhà nghèo vượt khó khởi nghiệp rất đáng khâm phục rồi. Nhưng thực tế, tôi cho rằng startup nhà giàu vượt sướng còn đáng khâm phục hơn", Shark Bình nói.

Shark Bình: Nhà nghèo vượt khó không bằng nhà giàu vượt sướng

"Nhà nghèo vượt khó khởi nghiệp rất đáng khâm phục rồi. Nhưng thực tế, tôi cho rằng startup nhà giàu vượt sướng còn đáng khâm phục hơn", Shark Bình nói.

2 thương vụ đến từ vị trí các startup "rich kid"

Tập 5 của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 7 gây chú ý với cuộc "đổ bộ" của các startup "rich kid". Ở thương vụ đầu tiên của tập 7, startup Yeast Era là Lê Thanh Hoài Phương với sản phẩm Lê Thanh Hoài Phương đã khiến dàn "cá mập" bất ngờ khi rót 100 tỷ đồng "tiền thịt" để khởi nghiệp, đầu tư 67 tỷ đồng xây dựng nhà máy và tốn 5 năm để tìm ra sản phẩm mới. 

Ngay sau khi nghe Hoài Phương trình bày, Shark Nguyễn Hòa Bình đã thốt lên: "Nhà mình giàu nhỉ? Bố mẹ em là ai?". 

Startup Yeast Era

Sau cuộc thương thảo với các "cá mập", Yeast Era chọn đồng hành cùng Shark Nguyễn Văn Thái với deal 15 tỷ đồng cho 15% cổ phần, kèm điều kiện độc quyền mảng kinh doanh online tại thị trường Việt Nam trong 1 năm.

Thương vụ thứ 2 trong tập 7 đến từ rich kid Võ Kim Vĩnh - du học sinh Mỹ (18 tuổi). Kim Vĩnh thành lập thương hiệu cơm tấm Double C với tham vọng xây dựng chuỗi nhà hàng fast casual – hiện đại hóa ẩm thực Việt, mở rộng ở cả trong nước lẫn quốc tế. Vốn thực góp ban đầu là hơn 1 tỷ đồng.

Võ Kim Vĩnh - Founder thương hiệu cơm tấm Double C

Double C đã mở cửa hàng đầu tiên ở vị trí vô cùng đắc địa: ngay cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, giữa trung tâm quận 1 ở TP.HCM. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ đang mở 3 tiếng buổi trưa, bán được 40 – 50 suất cơm/ngày, mỗi suất giá từ 30.000 – 120.000 đồng. Shark Phạm Thanh Hưng thẳng thắn nhận xét mô hình kinh doanh của Kim Vĩnh "khá ngây thơ".

"Double C với tham vọng xây dựng chuỗi nhà hàng fast casual – hiện đại hóa ẩm thực Việt, mở rộng ở cả trong nước lẫn quốc tế. Vốn thực góp ban đầu là hơn 1 tỷ đồng.

"Nhà nghèo vượt khó không bằng nhà giàu vượt sướng"

Sau khi nghe Kim Vĩnh chia sẻ, Shark Nguyễn Hòa Bình nói: "Quan sát bạn thì tôi có thể nhận xét rằng bạn có khí chất của một startup con nhà giàu, tức là gia đình có điều kiện hoặc hệ sinh thái có điều kiện"

Chủ tịch Tập đoàn NextTech khuyên, các startup "con nhà giàu" càng phải cẩn thận hơn, bởi hầu hết startup "nhà giàu" mà ông đầu tư này đều sớm gặp khó khăn trong vấn đề quản lý P&L.

"Nhà nghèo vượt khó khởi nghiệp rất đáng khâm phục rồi. Nhưng thực tế, tôi cho rằng startup nhà giàu vượt sướng còn đáng khâm phục hơn. Họ phải đối mặt rất nhiều cạm bẫy, bỏ qua cái nọ cái kia, không tỉ mẩn chỗ nọ, tối ưu chỗ kia. Đó mới chính là nguyên nhân khiến cho một doanh nghiệp sụp đổ", Shark Bình nêu quan điểm.

"Nhà nghèo vượt khó khởi nghiệp rất đáng khâm phục rồi. Nhưng thực tế, tôi cho rằng startup nhà giàu vượt sướng còn đáng khâm phục hơn" - Shark Bình

Trường hợp của Kim Vĩnh khiến Shark Bình nhớ lại tuổi 18 của ông. Tại thời điểm năm 2000 đó, Shark Bình khởi nghiệp bằng cách "đi buôn" chuột máy tính.

"Kết quả là lỗ chổng vó, lỗ đến phát sợ ra. Nhưng sau này tôi không bao giờ tìm lại được cảm giác sợ khi lỗ mấy trăm nghìn đồng vì đi buôn chuột vào năm 2000. Bây giờ có thể lỗ tiền tỷ, thậm chí tiền chục tỷ, nhưng không có cảm giác như hồi đấy.

Đó là trải nghiệm. Bạn cứ tiếp tục làm, thậm chí sẵn sàng đón nhận thất bại, lấy trải nghiệm đấy thành cái vốn của mình", Shark Bình đưa ra lời khuyên với Kim Vĩnh.

(Theo An ninh tiền tệ)

Xem thêm: Shark Bình khuyên nhủ người trẻ: Không nhất thiết phải khởi nghiệp, hãy là người làm thuê thành công