Nỗi đau nhân đôi của người mẹ nghèo: Con gái ung thư, con trai bị tai nạn nặng

Nỗi đau của chị Mến nhân lên gấp đôi khi đang chăm sóc con gái ung thư xương thì nhận được tin con trai bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương nặng. Trong khi đó, gia đình kinh tế rất khó khăn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo báo Vietnamnet, khi gặp phóng viên chị Nguyễn Thị Mến ((SN 1985, quê Nghệ An) không giấu nổi sự xúc động. Chị đang trong tình cảnh hết sức éo le, mọi lời hỏi thăm đều khiến người mẹ nghèo ấy như được chia sẻ, giũ bỏ bớt nỗi lo trong lòng.

Con gái chị Mến - cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2007) được phát hiện mắc ung thư xương sau một thời gian đau nhức chân tay không rõ lý do. Lúc đầu, chị Mến chỉ mua thuốc cho con uống để dịu triệu chứng, bớt đau nhức. Nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng, gần 1 tháng mà uống thuốc không đỡ, chân nổi u sưng to. Quá hoảng loạn, chị vội vã đưa con đến bệnh viện tỉnh thăm khám. kết quả, Trang bị ung thư xương.

Khối u ở chân của Trang mỗi lúc một to. Để giữ tính mạng cho Trang, bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay xương. Chi phí cho ca mổ khoảng 600 triệu đồng. Nhờ quỹ hỗ trợ của Bệnh viện Vinmec, gia đình chỉ phải chi trả số tiền 200 triệu đồng.

Noi-dau-nhan-doi-cua-nguoi-me-ngheo-o-Nghe-An-o
Căn bệnh ung thư đang bào mòn sức khỏe của Trang

Nhìn con đau yếu vì bệnh tật, chị Mến đau đớn như muốn "hóa điên": "Tôi vẫn không tin con mình mắc bệnh hiểm nghèo đến vậy. Trong khi bạn bè được khai giảng, nói cười vui vẻ, cháu ở bệnh viện phải chịu đau đớn đến thấu tim gan. Chưa kể cháu còn không đi lại được như trước nữa".

Tai ương chưa dừng lại, đang lúc cùng con gái "vật lộn" với ung thư, chị Mến lại bàng hoàng nhận hung tin từ quê nhà: Con trai Nguyễn Văn Trí (13 tuổi) bị ô tô lùi đâm phải dẫn đến gãy xương đùi, xương chậu. 

Gia đình neo nghèo mà con gái ở bệnh viện không thể thiếu người chăm sóc, chị Mến gạt nước mắt gọi điện về nhờ anh em, họ hàng giúp đỡ, trang trải hộ khoản chi phí hơn 20 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, Trí vẫn chưa thể đi lại, sinh hoạt khó khăn.

Từ ngày các con xảy ra chuyện, chị Mến phải gồng mình lo lắng từ chăm sóc con đến tiền nong chạy chữa. Chưa có một ngày nào chị được tròn giấc.

Theo Vietnamnet, chồng chị Mến đang ở nước ngoài. Năm 2021, mong muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn, chị Mến vay 100 triệu cho chồng đi xuất khẩu lao động. Không ngờ chưa đầy 1 năm, tiền gửi về quê còn chưa dành dụm đủ trả nợ thì anh gây tai nạn giao thông, phải chịu án phạt tù ở xứ người.

Noi-dau-nhan-doi-cua-nguoi-me-ngheo-o-Nghe-An-8
Gia đình Trang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

Liên tiếp tai ương ập xuống khiến chị Mến gần như đổ gục. Nhiều lúc chị muốn đầu hàng số phận nhưng nghĩ đến các con lại cố gượng dậy.

Được biết, Huyền Trang có bảo hiểm y tế hỗ trợ 80% nhưng do căn bệnh phức tạp, buộc phải dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục nên bảo hiểm không thể hỗ trợ. Có những loại thuốc đặc trị phải mua ngoài, giá tới 4 - 5 triệu đồng/hộp khiến chị Mến không đủ sức xoay sở.

Càng nguy hiểm hơn khi căn bệnh ung thư xương hằng ngày đang rình rập cướp đi đôi chân cô bé, thậm chí cả tính mạng nếu gia đình không có khả năng tiếp tục cho con điều trị.

Phía phòng CTXH Bệnh viện K Tân Triều xác nhận: Bệnh nhân Nguyễn Thị Huyền Trang (15 tuổi) mắc bệnh ung thư xương, nhập viện ngày 29/3/2022, đã điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An, Bạch Mai, Nhi Nghệ An. Bố của Trang đi xuất khẩu lao động nước ngoài đang chấp hành án phạt tù, chưa thể về nước. Một mình mẹ Trang nuôi 5 người con, dưới Trang còn 4 em nhỏ.

Hiện em Trang đang dùng hóa chất tự túc là metho khoảng gần 21 triệu đồng/đợt, dự kiện 18 đợt, đã truyền được 9 đợt. Rất mong hoàn cảnh cô bé nhận được nhiều sự sẻ chia, quan tâm để quá trình chữa bệnh suôn sẻ, thuận lợi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Chị Nguyễn Thị Mến, xóm Động Sơn, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 

SĐT:  0346584849

Xin chân thành cám ơn!

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm: Gia đình khó khăn nhất thôn rơi vào đường cùng: Bố bị ung thư, 3 con thơ thiếu ăn thiếu mặc

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Căn bệnh ung thư quái ác giáng xuống khiến sức khỏe trang bị bào mòn nhanh chóng, kinh tế gia đình suy kiệt. Em tâm sự, muốn xin dừng chữa bệnh vì thương bố mẹ.

Xót xa nữ sinh lớp 10 xin ngừng chữa ung thư vì thương cha mẹ nghèo khó
0 Bình luận

Để có tương lai tốt hơn, cuộc sống ổn định hơn, cô học trò mồ côi bố, không biết mặt cha - Quỳnh Như rất mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Tương lai mịt mờ của cô bé không biết mặt mẹ, mồ côi bố, đang nương tựa người cô nghèo khó
0 Bình luận

Mấy năm nay, Trinh vừa lo cơm nước cho gia đình, vừa tất bật đi học, rồi lại theo bố đi chữa bệnh... Cuộc sống đầy rẫy khó khăn em chẳng ngại, chỉ lo ước mơ vào giảng đường đại học không thể trở thành hiện thực.

Tai ương trút xuống gia đình, nữ sinh hiếu học mong manh ước mơ vào giảng đường
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất