Vay tiền nhờ 'thầy cúng' chữa bệnh cho con, cha mẹ kiệt quệ, bán nhà trả nợ, dựng chòi tá túc qua ngày

Trong 3 năm liền, vợ chồng chị Liên mù quáng tin con bị "trúng tà", nghe đâu có "thầy cúng" chạy chữa được cho con là lại đi vay tiền lo dẫn đến các khoản nợ chất thành "núi". Khi kiệt quệ đành bán nhà trả nợ, dựng chòi tạm tá túc qua ngày.

Đỗ Thu Nga
08:00 16/10/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mùa bão lũ đang ầm ầm kéo về, giày xéo "khúc ruột" miền Trung, nhà nghèo khó, vất vả đến đâu cũng có "mái ấm" nho nhỏ để che mưa, chắn lạnh. Thế nhưng, với gia đình chị Trương Thị Thanh Liêm (SN 1980, trú thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), đó là một điều xa xỉ trong tình cảnh hiện nay.

Theo báo Dân trí, hiện cả gia đình 4 người nhà chị Liên đang sống trong một căn chòi tạm rộng chừng 8 mét, được che chắn bằng tấm bạt nhựa mỏng. Chòi tạm này dường như chỉ đủ rộng để cột được 3 chiếc võng cùng một chiếc giường xếp cho 4 mảnh đời cơ cực ngả lưng khi mặt trời lặn.

kiet-que-vi-chua-benh-cho-con-cha-me-ban-nha-tra-no-dung-choi-o-tam-0
4 người trong gia đình chị Liên sống chật vật trong chòi rách rộng khoảng 8m2

Ngồi trước cái chòi nhỏ xíu của mình, chị Liên mếu máo kể: "Mấy đêm rồi, trời đổ mưa, gió lùa vào từng cơn khiến cả nhà ướt sũng. May mắn, đây mới là những cơn mưa đầu mùa nên chóng tạnh, chứ đến cuối tháng, bão vào thì gia đình tôi chả biết tính sao. Cũng đến đường cùng rồi, chúng tôi mới đành che bạt ở tạm, vì dịch bệnh này cũng không biết đi đâu, làm gì kiếm tiền để mướn trọ".

Nói về hoàn cảnh của mình, chị Liên kể tiếp: Sau khi trưởng thành thì kết hôn với anh Hồ Nhật Tuyền (sinh năm 1980) rồi sinh ra 2 con là Hồ Thành Tiến (SN 2001) và Hồ Thị Hai Phượng (SN 2004). Hàng ngày, hai vợ chồng chăm chỉ đi làm thuê làm mướn để lấy tiền nuôi con, trang trải cuộc sống. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại nên cất được căn nhà nhỏ để che mưa chắn nắng.

kiet-que-vi-chua-benh-cho-con-cha-me-ban-nha-tra-no-dung-choi-o-tam-1
Bên trong căn chòi của gia đình chị Liên

Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, chị Liên làm ruộng, chăn bò còn anh Tiến đi phụ hồ, thợ "đụng" (ai mướn gì làm đó) thì sẽ có đồng ra đồng vào lo ăn uống và cho hai con được học cái chữ. Nhưng ai ngờ được, tai họa bỗng chốc ùn ùn kéo đến.

Năm 2004, trong một lần cắt sắt phục vụ công trình xây dựng, không may lưỡi cưa bị vỡ, văng một mảnh nhỏ vào mắt trái của anh Tiến. Sau tai nạn đó, mắt anh mờ dần.

kiet-que-vi-chua-benh-cho-con-cha-me-ban-nha-tra-no-dung-choi-o-tam-8
Sau tai nạn lao động, mắt anh Tiến mờ đi rất nhiều

Vẫn chưa hết, đến năm 2016, cháu Hồ Thành Tiến bỗng trở nên điên dại, mất kiểm soát hành vi. Lúc đấy, vợ chồng chị Liên không nghĩ con bị bệnh mà mù quáng tin rằng, có một thế lực thần bí nào đó đã khiến con "trúng tà".

"Từ ngày con đổ bệnh, trong 3 năm liền, mù quáng tin rằng con mình bị "trúng tà", nghe đâu có "thầy cúng" chạy chữa cho con được là vợ chồng đi vay tiền lo cho con dẫn tới nợ nần chồng chất, không trả nổi", chị Liên nghẹn ngào kể.

Khi kinh tế đã rơi vào cảnh kiệt quệ, vợ chồng chị Liên không tin lời "thầy cúng" nữa mà đưa con đi bệnh viện thăm khám. Tại đây bác sĩ thông báo, Tiến bị tâm thần phân liệt thể nặng, khó có thể chữa khỏi. Phương án điều trị lúc đó là dùng thuốc an thần để giảm bớt triệu chứng lâm sàng của bệnh.

kiet-que-vi-chua-benh-cho-con-cha-me-ban-nha-tra-no-dung-choi-o-tam-7
Chị Liên thương con mà không biết làm thế nào

Khi còn đang hoang mang về bệnh tình của con trai thì các đơn vị ngân hàng, hợp tác xã, các nguồn vay bên ngoài đến kỳ trả nợ. Hết cách, chị Liên đành bán căn nhà cấp 4 duy nhất lấy 270 triệu đồng trả nợ. 

Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, gia đình còn trong tay 5 triệu đồng. Không có nhà, không công ăn việc làm ổn định, vợ chồng chị Liên đành đưa con về nhà nội tá túc. Nhưng bệnh tâm thần của Tiến diễn biến khá nghiêm trọng, thường xuyên quậy phá, hăm dọa đánh người khiến ai cũng lo sợ.

Thấy vợ chồng chị Liên khó, người mua lại căn nhà đã đồng ý cho 4 thành viên đến ở tạm trong ngôi nhà cũ của họ. Nhưng đợt dịch vừa qua khiến kinh tế của gia đình người chủ này gặp khó, nên họ đành phải lấy lại nhà để bán, vậy là cả gia đình của chị Liên rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".

kiet-que-vi-chua-benh-cho-con-cha-me-ban-nha-tra-no-dung-choi-o-tam-3

Rơi vào đường cùng, chị Liên đành xin chủ nhà cho mình dựng chòi trên nền chuồng bò cũ để ở tạm. Khi nào dịch vãn thì gia đình sẽ kiếm việc làm để thuê trọ ra ở. 

Vào những ngày này, mưa bão quật phá xóm làng khiến căn chòi của nhà chị Liên sắp không trụ vững. 4 con người sống trong đó liên tục phải hứng mưa. Hôm nào nắng thì người đẫm mồ hôi vì nóng.

kiet-que-vi-chua-benh-cho-con-cha-me-ban-nha-tra-no-dung-choi-o-tam-5

Nói về hoàn cảnh của gia đình chị Liên, ông Lương Tấn Ngãi - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1 cho biết: Gia đình bà Liên, ông Tuyền thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Gia đình này có 4 nhân khẩu thì có 2 người bệnh tật được hưởng hỗ trợ chính sách. Cụ thể, cháu Tiến bị tâm thần phân liệt, hàng tháng nhận trợ cấp xã hội 540.000 đồng, còn anh Tuyên mất sức lao động cũng được trợ cấp 540.000 đồng mỗi tháng.

"Thời gian qua, chính quyền xã cũng đã ưu tiên hỗ trợ gia đình này các suất quà như cứu đói, thiên tai, quà lễ, Tết… để gia đình bớt khó khăn hơn. Về vấn đề nhà ở, xã đã cử đoàn công tác làm việc với gia đình, nhưng chưa đưa ra được hướng giải quyết. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc lại để có hướng giải quyết tốt hơn" - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1 cho hay.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Chị Trương Thị Thanh Liên

Địa chỉ: Thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0522.031.246.

Xem thêm: Cô bé mồ côi cha cùng mẹ quét rác mưu sinh, ngày đêm mơ về chiếc máy tính để học online

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận