Không có bố, mẹ mù lòa, nữ sinh lớp 8 lo bị thất học

Thảo và người mẹ mù lòa không có nhà ở phải ở nhờ gia đình cậu ruột. Cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn...

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vừa đi học về cũng là lúc đến giờ ăn trưa, cháu Nguyễn Thanh Thảo (13 tuổi, trú xóm 2, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cất vội chiếc cặp lên bàn rồi đi vào gian nhà nhỏ, lần lượt dẫn mẹ và 2 người dì đều bị mù ra ăn cơm.

11 người trong gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc chỉ có đĩa cá trích chia đều mỗi người 1 con và bát canh rau vặt, nhưng ai cũng ăn một cách ngon lành.

"Em sinh ra không có bố. Mẹ thì bị mù. Từ khi sinh ra, 2 mẹ con em đã phải ở nhờ nhà cậu ruột đến giờ. Gia đình cậu cũng nghèo lắm, ngoài 5 con nhỏ, vợ chồng cậu còn phải cưu mang 2 mẹ con em và 2 người dì cũng bị mù giống mẹ, tất cả là 11 người.

khong-co-bo-me-mu-loa-nu-sinh-lop-8-lo-bi-that-hoc-0
Anh Lệ bên hai chị gái mù (Ảnh: Nguyễn Phê)

Em thương mẹ, thương vợ chồng cậu và các dì lắm. Giờ em chỉ muốn lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền phụ giúp cậu nuôi mẹ, các dì và đàn em ăn học", Thảo tâm sự.

Anh Nguyễn Bá Lệ (41 tuổi, cậu ruột Thảo) chia sẻ, bố mẹ anh Lệ sinh được 10 người con thì có 3 chị gái là Nguyễn Thị Trung (58 tuổi), Nguyễn Thị Yêu (55 tuổi) và Nguyễn Thị Thường (44 tuổi) bị mù bẩm sinh. Bố mẹ lần lượt qua đời sớm, cả 3 người chị khuyết tật được vợ chồng anh Lệ chăm sóc.

"Chị Trung và chị Yêu bị mù vĩnh viễn từ khi sinh ra. 16 năm nay, sức khỏe của chị Trung rất yếu, ốm vặt thường xuyên, tính khí lại không ổn định. Hàng ngày, chị cứ nằm trùm kín chăn, 2 tay ôm đầu nói nhảm. Nhiều lúc đến giờ ăn cơm vào gọi mà trái ý cũng bị chị đánh.

Trong 3 chị em thì chị Thường may mắn hơn một chút khi trước đây còn nhìn thấy chút ánh sáng lờ mờ, tự mò mẫm đi lại được. Chị cũng ra ngoài "xin" được đứa con. Thế nhưng, từ ngày sinh bé Thảo, đôi mắt chị ấy cũng bị mù vĩnh viễn", anh Lệ kể lại.

khong-co-bo-me-mu-loa-nu-sinh-lop-8-lo-bi-that-hoc-9
Thảo bên mẹ và 2 người dì đều bị mù

Ngoài chăm sóc 3 người chị gái và cháu Thảo, vợ chồng anh Lệ còn 5 đứa con nhỏ (lớn nhất học lớp 7, nhỏ nhất lớp 1). Chị Hoàng Thị Thành (35 tuổi, vợ anh Lệ) đang mang thai đứa con thứ 6 ở tháng thứ 7. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng cùng những đồng tiền công từ nghề phụ hồ anh Lệ nhận được.

"Tôi bụng bầu vượt mặt, ở nhà lo cho 3 người chị gái của chồng, 5 đứa con nhỏ nên không làm được gì kiếm thu nhập. Ngoài 2 sào ruộng, tôi phải mượn thêm 3 sào nữa mới đủ gạo ăn cho cả gia đình. Những vụ được mùa còn bán được mấy tạ lúa để nạp tiền học cho con, cháu.

Chồng đi phụ hồ nhưng công việc bấp bênh lắm, nắng ráo làm, mưa gió lại thất nghiệp. Ngày nào chồng đi làm thì nhận tiền công 300.000 đồng nhưng chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình cũng không thấm tháp vào đâu. Khó khăn lắm, tôi chỉ mong cố gắng nuôi con, cháu, đứa nào cũng học hết lớp 9 là may mắn lắm rồi", chị Thành chia sẻ.

Mồ côi bố, mẹ bị mù, sống trong cảnh khó khăn, nhưng Thảo luôn được nhận xét là một nữ sinh ngoan hiền, thông minh, tự lập và trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Nay Thảo đang học lớp 8, Trường THCS Quỳnh Thanh. Ngoài giờ lên lớp, em về nhà phụ giúp cậu chăm sóc mẹ và 2 người dì, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa…

Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn, nữ sinh chỉ mong học hết lớp 9 rồi đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và xây một gian nhà nhỏ để 2 mẹ con có chỗ trú nắng mưa.

khong-co-bo-me-mu-loa-nu-sinh-lop-8-lo-bi-that-hoc-7
Nhà nghèo, Thảo lo sợ bị thất học

"Nhà nghèo thế này em không dám mơ ước học đại học nhưng vẫn lo phải bỏ học giữa chừng. Em ước sau này sẽ có một công việc ổn định, tích góp tiền để xây cho 2 mẹ con gian nhà nhỏ để ở. Nhà cậu chật chội mà xuống cấp lắm rồi", Thảo chia sẻ về ước mơ của mình.

Chị Trần Thị Liệu, cán bộ chính sách xã Quỳnh Thanh chia sẻ, gia đình cháu Thảo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cháu Thảo không có bố, mẹ bị mù. Cuộc sống của cả chị Trung, Yêu và chị Thường đều dựa vào trợ cấp xã hội 720.000 đồng/tháng và vợ chồng em trai. Vợ chồng anh Lệ đông con, công việc không ổn định, là hộ khó khăn triền miên trong xã.

"Đến thời điểm hiện tại, mẹ con cháu Thảo cũng chưa có đất, có nhà để ở, đang sống chung với người cậu ruột, vô cùng khó khăn. Cuộc sống của mẹ con cháu Thảo và 2 người dì bị mù đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người", chị Liệu chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Cháu Nguyễn Thanh Thảo

Địa chỉ: Xóm 2, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

ĐT: 0357258099 - anh Lệ.

STK của anh Nguyễn Bá Lệ (cậu ruột cháu Thảo): 109880713372, ngân hàng Vietinbank.

(Theo Dân trí)

Xem thêm: "Chắc ông trời không thương chúng tôi nên tai ương cứ thế liên tiếp ập xuống"

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Dù đã lớn tuổi nhưng vợ chồng ông Vinh vẫn còn rất nhiều nỗi lo về những đứa con bị tâm thần. Nhiều năm qua, vợ chồng già vẫn ước ao có chiếc cũi sắt để "nhốt" các con.

Đau lòng ước mơ có chiếc cũi sắt 'nhốt' các con tâm thần
0 Bình luận

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với Unilever Việt Nam cùng nhãn hàng Dove tổ chức khóa tập huấn cho các giáo viên về việc nâng cao sự tự tin về ngoại hình cho học sinh THCS.

Nâng cao sự tự tin về ngoại hình cho học sinh THCS.
0 Bình luận

Vụ tai nạn giao thông khiến chân trái của Hùng bị dập. Dù đã vay mượn để phẫu thuật 3 lần nhưng chưa thành công, mong mỏi lớn nhất của Hùng là chân sớm ổn định, đi làm kiếm tiền nuôi em.

Xin hãy giúp đỡ chàng trai mồ côi 'cứu chân' để sớm xuất viện kiếm tiền nuôi em
0 Bình luận

img

Bài mới

TÂY NINH: ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 'TRĂNG ẤM BIÊN THÙY 2026' CHO CÁC EM VÙNG BIÊN BÌNH HIỆP

Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".

Nam sinh nghèo đỗ ĐH Quốc gia: Ước mơ đổi đời để lo cho mẹ khiếm thị

Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.

Sắc Cỗ Hoan Ca: Khi vị ngọt mùa trăng sưởi ấm những mảnh đời thiếu thốn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.

ẤM ÁP “ĐÊM TRĂNG CỔ TÍCH MÙA 12” DÀNH CHO HỌC SINH XÃ BIÊN GIỚI BA CHÚC

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.

Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh

Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...

HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỪ BI GIỮA NHỮNG MIỀN QUÊ

Có những buổi sáng vùng đất biên viễn Tây Ninh thức dậy trong làn gió se se, hay những sớm mai Đồng Tháp thơm ngát hương sen, ta lại bắt gặp những bếp lửa thiện nguyện bắt đầu đỏ rực.

LỤC VÂN 2026: HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM XANH

Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.

manh do
manh do 01/07
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 17/04
Mẹ về đón Tết rồi mất tích trong đêm, con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/03
Tình người ở 'xóm chạy thận' trong những ngày giáp Tết

Giáp tết, tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được 'gói' lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Hải An
Hải An 16/02
Gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng tìm 2 con gái 

Mong ước tìm lại hai cô con gái chưa một lần gặp mặt bố cho người chú ruột là liệt sĩ, gia đình ông Cương ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng.

Hải An
Hải An 09/02
Con gái 16 tuổi mất tích, ông bố Quảng Ngãi vừa xuất viện liền đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm

Phát hiện con gái 16 tuổi mang bệnh Lupus mất tích, không thể liên lạc, ông bố ở Quảng Ngãi lo lắng, đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi kiếm tìm.

Hải An
Hải An 26/12
Ba ngày đi bộ xin việc khắp TP.HCM, người đàn ông dắt chó vẫn nhất quyết không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc

Ba ngày đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình ở TP.HCM nhưng không ai nhận, người đàn ông miền Tây vẫn giữ lòng tự trọng, không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc.

Hải An
Hải An 22/12
img
Đề xuất