Từ khoá: "thất học"
Ông trời đã mang cả bố và đi xa khiến 3 anh em Tuấn Anh trở thành trẻ mồ côi, đứng trước nguy cơ thất học.
Thảo và người mẹ mù lòa không có nhà ở phải ở nhờ gia đình cậu ruột. Cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn...
Lâm vào cảnh khánh kiệt, nợ nần khi mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chị Hoa mong được các mạnh thường quân dang tay cứu giúp.
Cơ thể không lành lặn, chị Kiều vẫn quyết mang bầu, sinh con. Tuy nhiên, khi đối diện với cơn thập tử nhất sinh, chị lại lo sợ. Chị sợ con đói, sợ con thất học, sợ không được gặp con nữa.
Bệnh tật hành hạ, tàn phá cơ thể khiến anh Hoàng Xuân Hà chỉ còn nặng 28kg. Thế nhưng điều anh lo lắng hơn cả là việc bản thân không thể làm lụng kiếm tiền, con trai đứng trước bờ vực thất học.
Dù tật nguyền nhưng ngày nào chị Tuyền cũng đội nắng đội mưa đi bán vé số kiếm tiền. Chị mong rằng, công việc đó sẽ tạo ra nguồn thu nhập giúp chị có tiền nuôi hai con để chúng không chịu cảnh thất học.
Nhìn 5 đứa trẻ thơ lem luốc sống trong căn nhà xuống cấp tồi tàn, ai ai cũng xót lòng. Rồi một mai đây tương lai của các em không biết đi đâu về đâu khi mẹ bị ung thư, bố gánh di chứng hậu tai nạn.
Chị Dự đau đớn vật vã suốt mấy năm trời vì căn bệnh u não hành hạ mà không có tiền tiếp tục đi viện chữa trị. Chị ấy quá thương con nhưng bất lực nên mới chọn cách quyên sinh... Cả vùng biết chuyện, ai cũng xót xa cho chị ấy.
Vợ chồng bà Nguyễn Diệu Hiền thất học, sinh được 2 người con cũng thất học. Nay chồng bà ngoài 50 tuổi thì bị tai biến, con gái ung thư, cháu ngoại thất học.