Góa phụ nghèo cùng 4 con thơ khóc nghẹn bên linh cữu chồng

Chồng đột ngột qua đời, một mình chị Hoa sẽ phải gồng gánh 4 đứa con thơ dại. Họ đang phải đối mặt với tương lai mịt mờ.

Góa phụ nghèo cùng 4 con thơ khóc nghẹn bên linh cữu chồng

Chồng đột ngột qua đời, một mình chị Hoa sẽ phải gồng gánh 4 đứa con thơ dại. Họ đang phải đối mặt với tương lai mịt mờ.

Đã gần 2 tháng kể từ ngày anh Phan Văn Mai qua đời, căn nhà cũ kỹ ở xóm 3, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn bao trùm không khí tang thương. Ngồi thẫn thờ trước di ảnh chồng, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1991) ôm con gái út, mắt đỏ hoe khi nhắc đến hoàn cảnh bi đát của gia đình mình.

Anh Mai và chị Hoa kết hôn năm 2013, có với nhau 4 người con gồm Phan Thị Tố Uyên (SN 2014), Phan Văn Đại (SN 2015), Phan Thị Trang (6 tuổi) và Phan Lê Na (2 tuổi).

Kể từ lúc các con lần lượt chào đời, vợ chồng anh Mai cố gắng đi làm thuê kiếm tiền trang trải, nuôi con ăn học. Công việc không ổn định, vợ sức khỏe yếu nên ai thuê việc gì anh cũng nhận. 

Gần đây, anh Mai làm công nhân cho một công ty may mặc ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An), tiền lương gần 6 triệu/tháng chỉ đủ lo cơm nước, sách vở cho các con. 

Nhưng tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua, thế nhưng tai ương bất ngờ ập đến gia đình nhỏ. Vào khoảng 19h30 ngày 17/4, trên đường từ nhà trọ về quê, chiếc xe máy do anh Mai điều khiển va chạm với một chiếc xe tải tử vong tải chỗ.

Nhắc lại chuyện xảy ra vụ tai nan, đôi mắt đỏ hoe, chị Hoa nói: “Hôm đó anh Mai nói chạy xe về quê để đưa tôi đi bệnh viện điều trị, thế nhưng trên đường thì anh gặp nạn”.

“Dù thu nhập bấp bênh nhưng hai vợ chồng cố gắng động viên, bảo ban nhau làm ăn. Nào ngờ anh mất đột ngột, nỗi đau này đến bao giờ mới nguôi ngoai. Thương anh một đời vất vả, thương mấy đứa con từ nay không còn bố, tôi không biết phải xoay sở ra sao, phải làm gì với tương lai sau này”, chị Hoa khóc nghẹn. 

Chị Hoan không biết phải làm sao để gồng gánh gia đình khi chồng đột ngột qua đời

Chị Hoa vốn bị bệnh viêm đa khớp, viêm phổi, vẹo cột sống ngực, viêm bàng quang, rối loạn tiền đình, trào ngược dạ dày... thường xuyên phải nhập viện, chi phí thuốc men, đi lại tốn kém. Cuộc sống đã khó khăn nay lại thêm chật vật khi trụ cột chính gia đình đã không còn.

Anh Phan Văn Hoan (em trai anh Mai) cho biết, cách đây 2 tháng, vợ chồng anh trai vay mượn 100 triệu đồng của người quen để làm vốn. 

"Cứ nghĩ anh chị chăm chỉ làm ăn, tích góp thì có thể trả nợ. Giờ anh Mai qua đời đột ngột để lại chị và 4 cháu cùng khoản nợ, không biết phải làm sao. Anh em họ hàng cũng động viên, giúp đỡ nhưng thật sự cũng không ai khá giả gì", anh Hoan ngậm ngùi.

Ông Phan Văn Sáu - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương) chia sẻ: “Anh Phan Văn Mai là trụ cột chính của gia đình, vợ ốm đau, bệnh tật thường xuyên, nay anh ra đi để lại 4 con nhỏ, trong quá trình nuôi các con khôn lớn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, động viên gia đình vượt qua giai đoạn này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Nguyễn Thị Hoa, xóm 3, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An. SĐT 0394563859 

Hoặc SĐT anh Phan Văn Hoan (em trai anh Mai) 0982230829

(Theo VietNamNet)

Xem thêm: Thương đôi vợ chồng già mắc bệnh hiểm nghèo sống lắt lắt trong căn nhà xuống cấp