Giấc mơ về một mảnh đất nhỏ dựng túp lều nương thân của cựu binh già sao khó đến thế!

Bao năm nay, giấc mơ "lên bờ" và có một mảnh đất cắm dùi, dù đủ để dựng một căn lều cho riêng mình vẫn luôn thường trực trong suy nghĩ của người cựu binh già. Nhưng khó quá...

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo báo Dân trí, trong suốt cuộc nói chuyện, nhiều lần cựu binh Trần Xuân Lệ (SN 1949, trú khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An)  cố ghìm nước mắt, thành ra khuôn mặt hốc hác trông thiểu não và khốn khổ. 

Trong căn nhà của ông Lệ, thứ quý giá nhất có lẽ là tấm Huân chương kháng chiến hạng Ba và chiếc tivi cũ. Gọi là nhà cho sang chứ thực ra đây là túp lều chắp ghép từ những mảnh gỗ, tấm phiên cũ. Trong nhà có 3 chiếc giường sát nhau, được ngăn bằng những mảnh ván mỏng và lối đi  vừa đủ một người lách qua.

Giac-mo-ve-manh-dat-cam-nho-cua-cuu-binh-gia-sao-kho-den-the
Bao năm qua gia đình ông Lệ vẫn sống trong cảnh tạm bợ (Ảnh: Dân trí)

Quê vốn ở xã Đức Vinh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) nhưng từ trẻ ông Lệ đã sang Nghệ An, gia nhập hợp tác xã đường sông. Năm 1968, ông nhập ngũ, được biên chế vào Tiểu đoàn 14, Tỉnh đội Tây Ninh. Lúc đầu phụ trách khẩu tiểu liên, đại liên, rồi chuyển sang B40, B41. 

Suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, không biết do phúc lớn hay mệnh lớn, không mảnh đạn nào chạm tới ông được dù người lính này và các đồng động đã kinh qua không ít trận đấu ác liệt.

Ba tháng sau khi đất nước thống nhất, ông Lệ trở về địa phương thì mảnh đất cắm dùi trước khi ra đi người đã đến ở. Hợp tác xã lại giao cho ông chiếc thuyền, vừa làm việc, vừa lấy đó làm nhà.

Giac-mo-ve-manh-dat-cam-nho-cua-cuu-binh-gia-sao-kho-den-the-8
Thứ quý giá nhất trong căn nhà tạm có lẽ tấm Huân chương kháng chiến hạng Ba (Ảnh: Dân trí)

Đến năm 1976, ông Lệ lấy vợ và lần lượt 6 đứa con ra đời. Cả gia đình lớn sống chen chúc trên chiếc thuyền vừa là nhà vừa là kế sinh nhau.

Sang năm 1978, một trận bão lớn quét qua, con thuyền chòng chành rồi lật úp giữa dòng sông. Hai vợ chồng chỉ kịp sơ tán con cái lên bờ, toàn bộ giấy tờ liên quan đến quân ngũ của ông Lệ bị nhấn chìm trong dòng nước đục ngầu. Thứ duy nhất giữ lại được chính là tấm Huân chương kháng chiến hạng Ba.

Bất hạnh chưa vì thế mà dừng lại với gia đình ông Lệ. Ba người con qua đời đột ngột khiến vợ ông là bà Ngô Thị Hồng như phát điên, ra ngẩn vào ngơ, cộng thêm một số chứng bệnh khác. Gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai gầy của người cựu binh già. Cuộc sống vốn đã chật vật này lại càng khó khăn hơn. 

Giac-mo-ve-manh-dat-cam-nho-cua-cuu-binh-gia-sao-kho-den-the-7
Đây là nơi cả gia đình ông Lệ sinh sống (Ảnh: Dân trí)

Sau đó không lâu, hợp tác xã giải thể, vợ chồng ông chắt chiu mua được chiếc thuyền xi măng tiếp tục đời sông nước lênh đênh. Đến năm 2013, thực hiện kiến nghị, đề xuất của Chi bộ, cán sự khối 12, UBND phường Cửa Nam đưa trường hợp của ông Lệ vào diện cấp đất chính sách. Nhưng khi đó, gia đình không có tiền nộp sử dụng đất. Chính quyền địa phương cho gia đình mượn mảnh đất hiện tại để dựng nhà tạm. Cuộc sống tạm bợ của gia đình kéo dài cho đến bây giờ.

Được biết, 3 người con còn lại cua rông Lệ đã được dựng vợ gả chồng. Nhà không có một tấc đất cắm dùi nên có vợ chồng người con thứ 4 ở với ông bà. Vợ chồng người con trai còn lại ở rể nhà vợ, con gái thì sống cùng đằng nội ở huyện Thanh Chương.

Cuộc đời chưa bao giờ hết thử thách vợ chồng người cựu binh già. Hiện nay, tình hình sức khỏe của vợ ông Lệ đã ổn định hơn một chút thì người con dâu bỗng phát bệnh tâm thần. 

"Nhà có gì nó đập phá hết, từ nồi niêu xoong chảo cho đến bát đũa. Trói nó lại thì nó la hét, thả ra thì nó nhảy xuống sông...", ông Lệ nhớ lại những ngày trong cơn bĩ cực.

Hai năm nay, sức khỏe tốt hơn, con dâu ông đi làm công nhân, hai ông bà lại nơm nớp lo cảnh con tái phát bệnh.

Giac-mo-ve-manh-dat-cam-nho-cua-cuu-binh-gia-sao-kho-den-the-6
Ông Lệ vẫn luôn mơ về một ngôi nhà nhỏ "chính chủ" để gia đình sống ổn định nhưng khó quá... (Ảnh: Dân trí)

Trong khi đó, căn bệnh thoát vị đĩa đệm ngày đêm tra tấn khiến bà Hồng gần như không làm được gì. Cậu con trai đi làm thợ sơn, công việc bấp bênh. Ông Lệ không có thuyền nhưng cũng không "thoát ly" được sông nước. Ngày ngày ông xách cần câu ra sông, hôm nào câu được nhiều thì mang đi bán để nhà có thêm miếng thịt.

Cả nhà giờ có 6 miệng ăn nhưng chỉ trông chờ vào tiền lương của hai vợ chồng anh con trai. Nhưng tiền lương ấy, có tháng ít tháng vừa đủ thì lấy đâu ra tích việc. Thế nên, việc mua đất để dựng nhà với gia đình ông Lệ là điều không tưởng.

Vừa rồi, khu vực nhà ông Lệ đang "ở nhờ" được quy hoạch thành đường ven sông Vinh, theo quy định sẽ bị giải phóng mặt bằng mà không được tái định cư. Dự án chưa triển khai, vợ chồng ông bà và gia đình người con trai còn cố gắng bám trụ, mai mốt chưa biết tính thế nào...

Giac-mo-ve-manh-dat-cam-nho-cua-cuu-binh-gia-sao-kho-den-the-0
Ở cái tuổi này rồi nhưng ông Lệ vẫn chưa "thoát ly" được cảnh sông nước

"Tôi sống từng này tuổi rồi, vào sinh ra tử cũng đã từng, cũng chẳng sống được mấy hồi nữa. Thương mấy đứa nhỏ, đến chỗ đặt lưng những ngày mưa dầm, gió bấc cũng không có cho tử tế. Giờ chỉ có hai ước nguyện thôi, là có mảnh đất con con, đủ để dựng cái lều cũng được, để khi nằm xuống con cái có chỗ thờ phụng. Thứ nữa là có điều kiện trở vào đơn vị cũ, xin lại giấy tờ gốc để làm chế độ mất sức lao động, đỡ phải phiền lụy con cái sau này". Sống gần hết đời người, điều ước của ông nghe thật xót xa.

Ông Nguyễn Thành Vinh - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Cửa Nam cho biết: Hiện gia đình ông Lệ đang sống trên mảnh đất do chính quyền cho mượn. Gia đình ông lệ đã được đưa vào danh sách hỗ trợ xây dựng nhà nhưng muốn xây được thì phải có đất. Với điều kiện kinh tế như nhà ông Lệ thì rất khó.

Chính vì thế, ông Vinh cùng bà con lối xóm rất mong các mạnh thường quân có thể chung ta giúp đỡ để người cựu binh nghèo xây dựng được mái nhà an hưởng tuổi già.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Ông Trần Xuân Lệ, khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An

Số điện thoại: 0354105035

(Theo Hoàng Lam/Dân trí)

Xem thêm: Người lính Trường Sơn năm nào đứng trước nguy cơ vô gia cư khi vợ bệnh tật, con bỏ đi biệt tích vì nợ nần

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Gia đình này luôn khát khao được sống như những người bình thường. Nhưng thực tế, họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Những năm tháng chật vật, chạy ăn từng bữa của gia đình tí hon tại Hưng Yên
0 Bình luận

Mấy hôm nay, mẹ hết sạch tiền, trong phòng trọ nhỏ chỉ còn lại rổ cà pháo héo và mấy trái mướp đắng úa vàng. Bé con đi chạy thận về chẳng có gì để tẩm bổ chỉ cầm hơi bằng bát cơm với cà pháo...

Thương con nhiều lắm nhưng mẹ... cạn tiền rồi!
0 Bình luận

Khi sức đã cùng lực đã kiệt, người mẹ đơn thân tật nguyền bất hạnh không còn nghĩ đến sự sống của mình nữa. Chị lo đứa con trai sẽ sống ra sao khi mẹ không còn trên đời.

Nếu không còn mẹ, con phải sống thế nào giữa cuộc đời này?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất