Cô học trò xuất sắc và viễn cảnh nghỉ học giữa chừng vì gia đình khánh kiệt, mẹ bị ung thư

Nữ sinh Trúc Quỳnh đang đứng trước nguy cơ phải rời xa trường học vì gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, mẹ mắc bệnh ung thư, bố không có việc làm.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị gái của Đặng Nguyễn Trúc Quỳnh (học sinh lớp 6A2, Trường THCS Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) đã phải rời giảng đường đại học đi làm thuê. Giờ đây, Quỳnh có lẽ sắp phải rời xa trường học.

"Năm sau, có lẽ chẳng được mong ngày nghỉ hè như các bạn nữa", Quỳnh nói, rơm rớm nước mắt rồi vội nhìn theo những cánh phượng bẽ bàng rơi góc sân trường. 

Quỳnh kể, nhà có hai chị em. Chị gái đang học đại học thì phải bỏ dở vì gia đình kiệt quệ từ khi mẹ phát hiện mắc bệnh ung thư vú. Giờ đây chị gái đi làm thêm kiếm tiền phụ gia đình còn Quỳnh ở nhà chăm mẹ và phụ việc vặt.

co-hoc-tro-gioi-va-vien-canh-phai-nghi-hoc-vi-gia-dinh-khanh-kiet-7
Bệnh ung thư của chị Hò đã khiến các tài sản có giá trị trong nhà đội nón ra đi

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hò (40 tuổi, mẹ cháu Quỳnh) cho biết đã chống chọi với bệnh ung thư vú được 6 năm. Chị đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng đến nay vẫn phải truyền hóa chất mỗi tháng 4 lần, kinh phí lên đến 20 triệu đồng. Cũng vì chữa bệnh cho chị mà kinh tế gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, không khí trong nhà u uất, cuộc sống bế tắc.

Vì căn bệnh ung thư của chị Hò mà các tài sản có giá trị trong nhà cứ theo nhau "đội nón ra đi". Gia đình ngày càng rơi vào khủng hoảng, trong khi đó hóa đơn tiền thuốc thang ngày càng nhiều.

Đến năm 2020, gia đình rơi vào cảnh tuyệt vọng, không lối thoát. Căn nhà che mưa che nắng cũng phải bán đi để lấy tiền chữa bệnh, trả nợ, Gia đình phải dọn sang tá túc ở  nhà hàng xóm ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy.

co-hoc-tro-gioi-va-vien-canh-phai-nghi-hoc-vi-gia-dinh-khanh-kiet
Giờ gia đình đang phải đi ở nhờ nhà hàng xóm

Anh Đặng Hiếu Danh (chồng chị Hò) cho biết, tiền công phụ hồ mỗi ngày khoảng 300.000 đồng. Số tiền đó tằn tiện thì đủ để nuôi mấy miệng ăn chứ chẳng thấm vào đâu so với căn bệnh ung thư ngốn tiền, ngốn sức khỏe vợ anh.

Anh Danh cho biết, nhiều đêm anh không chợp mắt nổi, bất lực trước sự đau khổ của vợ con. Nếu vợ không bệnh, anh chăm chỉ kiếm tiền thì gia cảnh cũng không đến mức độ này. Nhưng từ ngày vợ mắc bệnh, phải nghỉ làm đi viện điều trị, kinh tế gia đình trở nên khó khăn vô cùng.

Tài sản duy nhất của gia đình còn lại là một công đất vườn nhưng bán chẳng ai mua. Nhắc đến hoàn cảnh gia đình, nhắc đến vợ bệnh, con thơ đối diện với việc nghỉ học, anh Danh giọng nghẹn lại, ánh mắt u uất, đau buồn.

Nói về bệnh tình của vợ, anh Danh cho biết: Hồi đầu mới phát hiện bệnh, chị Hò dấu nhẹm đi, không cho chồng con biết để các con yên tâm học tập. Nhưng khi bệnh trở nặng, không giấu được nữa thì chị mới nói. Thương các con, anh chị vẫn động viên cố gắng học hành. 

co-hoc-tro-gioi-va-vien-canh-phai-nghi-hoc-vi-gia-dinh-khanh-kiet-0
Gia đình khánh kiệt, người đàn ông đôi mắt thâm quầng sau 6 năm vất vả chăm vợ, anh đau đớn, bất lực khi phải chứng kiến cảnh các con phải nghỉ học giữa chừng

Ngồi cạnh con gái, chị Hò cho biết: Chi phí chữa bệnh cả trăm triệu đồng, giờ nhà chẳng còn gì, vay ngân hàng cũng không duyệt. ANh em họ hàng, bạn bè cũng đã hỏi vay hết rồi. Giờ sắp đến ngày vào thuốc nhưng chẳng còn tiền nên đành ở nhà. Hai cô con gái, chắc có lẽ phải nghỉ học hết thôi.

Thầy Lê Quang minh - Hiệu trưởng trường THCS Nhị Quý cho biết, Trúc Quỳnh là học sinh giỏi có tiếng. Qua các lần kiểm tra thì em đều đạt điểm tối đa, là học sinh nổi trội nhất khối 6. Chị gái Quỳnh cũng từng là học sinh giỏi của trường. Đang học đại học thì mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nên phải xin nghỉ học để đi làm.

Thầy Minh cũng cho biết, hoàn cảnh của Quỳnh rất khó khăn, nhà trường đã hỗ trợ nhưng nguồn lực có hạn. Thầy Minh rất mong cộng đồng có thể chung tay giúp Quỳnh được đi học. Nếu không có sự giúp đỡ này, rất có thể năm học tới Quỳnh sẽ không có cơ hội đến lớp nữa. 

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

Anh Đặng Hiếu Danh/ Địa chỉ: Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Quý, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Điện thoại: 0353727636

Xem thêm: Những đứa trẻ sinh ra với số phận bất hạnh khẩn cầu sự giúp đỡ của cộng đồng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Vụ tai nạn thương tâm khiến người đàn ông trụ cột bất tỉnh, mọi gánh nặng gia đình đè lên vai người vợ đang dần kiệt quệ

Vợ dè sẻn gói xôi 10.000 đồng cầm cự chăm chồng bất tỉnh sau vụ tai nạn thương tâm
0 Bình luận

Chứng kiến cảnh 2 con thơ lên cơn đau, chị Mai tự trách bản thân không làm được gì để cứu con. Nếu có thể, chị sẵn sàng bán máu lấy tiền chữa bệnh cho con.

Thương con thơ bị bệnh tật hành hạ, mẹ nghèo muốn bán máu cứu con
0 Bình luận

Chỉ vì thiếu nợ 500.000 đồng mà anh Sơn bị đồng nghiệp đánh rồi tưới xăng đốt. Hậu quả, cơ thể bị bỏng nặng, gia đình gánh khoản nợ tiền tỷ.

Người đàn ông 'sống mòn' với khoản nợ tiền tỷ sau khi bị đồng nghiệp ra tay tàn độc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất