Cô bé thiên tài Trần Thư Âm khiến cả Trung Quốc ngỡ ngàng: 12 tuổi đỗ ĐH Y với điểm cao khảo cao chót vót

Năm 2017, Trần Thư Âm khiến truyền thông xứ tỷ dân chao đảo khi đỗ ĐH Y với điểm số cao chót vót - 620 điểm trong kỳ thi cao khảo.

Đỗ Thu Nga
13:00 02/09/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bộ óc siêu đẳng của Trần Thư Âm đã bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Ở độ tuổi mầm non, thay vì chơi đồ chơi như các bạn cùng trang lứa, Thư Âm chỉ thích nghe đọc sách. 

Khi chưa biết đọc chữ, cô bé năm nỉ bố mẹ đọc sách cho nghe. Cô bé không chọn những cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi mà chọn sách về những hiện tượng lạ trong đời sống. và Thư Âm thường xuyên đặt câu hỏi cho người lớn.

Lên 5 tuổi, trong khi bạn bè tập tô đếm thì Thư Âm đã đọc được chữ, am hiểu nhiều sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh. Cô bé suy luận rất nhanh. Chưa vào lớp 1 đã rèn được khả năng tự học. Lên cấp 1, cô bé thấy những kiến thức ở bậc học này quá dễ nên xin bố mẹ cho học sớm cấp 2. Ban đầu bố mẹ Thư Âm lo lắng, sợ con vội vã mà đưa ra bước đi sai lầm nhưng sau đó đành chiều theo ý vì cũng không muốn con gái lãng phí tài năng mấy năm ở tiểu học.

Muốn đỗ vào cấp 2, Thư Âm phải tham gia kỳ thi tuyển sinh cùng nhiều học sinh lớn tuổi hơn, nhưng điều này không khiến cô bé lo lắng. Năm 2012, Thư Âm đã vượt qua kỳ thi vào lớp 6. Tuy nhiên cô bé chỉ xếp thứ 300 thay vì điểm số cao như mong đợi.

Thành tích không cao khiến Thư Âm nhận nhiều lời chê bai và cho rằng không xứng với danh hiệu thiên tài. Ở tuổi quá nhỏ, nhiều người lo lắng Thư Âm không thể vượt qua áp lực này mà trở nên chán nản, tuột dốc.

co-be-thien-tai-tran-thu-am-do-dh-y-nam-12-tuoi-7
Thư Âm từng là tâm điểm của truyền thông

Tuy nhiên, cô bé bản lĩnh hơn nhiều người nghĩ. Lấy thất bại trước mắt làm động lực, Thư Âm đề ra kế hoạch học tập mới cho bản thân.

Thành tích của Thư Âm nhờ đó ngày một nâng cao. Từ vị trí 300, cô bé vươn lên top 50 học sinh xuất sắc nhất trường. Cô bé cũng chỉ mất 2 năm để hoàn thành chương trình cho học sinh cấp 2.

Sau đó, Thư Âm tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và đạt được kết quả vị trí thứ 13 toàn thành phố. Cô bé học cấp 3 khi mới 9 tuổi nhưng luôn đạt vị trí cao trong lớp.

Không dừng lại ở đó, Thư Âm quyết tâm chinh phục cánh cửa vào đại học. Trong lần thi đầu tiên, Thư Âm gây chấn động khi giành 620 điểm, khi ấy cô bé mới 12 tuổi.

Trở thành tân sinh viên trường y ở độ tuổi quá nhỏ, Thư Âm nhận được nhiều sự chú ý, nhiều người tò mò về bí quyết học tập.

Sau này Thư Âm tiết lộ không có kỹ năng học tập đặc biệt nào mà chỉ hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao hàng ngày. Quan trọng hơn, cô bé không để bản thân áp lực trước bất cứ điều gì, tâm lý ổn định thoải mái là yếu tố giúp cô thành công sớm.

Hiện, Trần Thư Âm đã hoàn thành chương trình học đại học tại Khoa Y - Đại học Chiết Giang. Cô tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp tục trau dồi bản thân trên con đường học vấn.

Câu chuyện về cô bé 12 tuổi đỗ đại học Y đến nay vẫn được nhiều người nhắc đến và thán phục.

Xem thêm: Đinh Cao Sơn: "Thần đồng Hóa học" vô cùng khiêm tốn, vừa giành HCV Olympic Hóa quốc tế

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận