Hai cha con đoàn tụ đúng ngày đất nước thống nhất sau 57 năm thất lạc

Sau 57 năm thất lạc, hai cha con ông Chu Nghiêm (84 tuổi, trú P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đã được đoàn tụ vào đúng ngày 30/4.

Hải An
Hải An 04/05
Theo dõi

Trong lúc cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, một gia đình nhỏ trên phố Nguyễn Đức Cảnh (P. Tương Mai, Q.Hoàng Mai) cũng vui niềm vui đoàn tụ khi hai cha con tìm thấy nhau sau 57 năm thất lạc.

Cụ Chu Nghiêm kể, trước đây  gia đình ở cạnh ga Hà Nội. Vào một ngày đông giữa tháng 12 năm 1968, con gái cụ là bà Chu Thị Tuyết Mai (sinh ngày 17/4/1967) lúc đó mới 20 tháng tuổi, chỉ mới bập bẹ biết nói và biết đi đã bị thất lạc. Cụ Nghiêm và gia đình suy đoán có thể trong lúc mọi người không để ý, con gái đã đi ra khu vực ga Hà Nội chơi và không biết đường về.

Không có ảnh, không có manh mối, những gì cụ Nghiêm có chỉ là ký ức về ngày sinh nhật, ngày thất lạc con và tiếng gọi “bố ơi” bập bẹ.

hai-cha-con-doan-tu-dung-ngay-dat-nuoc-thong-nhat-1-0658

Từ ngày con mất, cụ Nghiêm lặn lội đi tìm con khắp mọi miền, nhờ đăng tin lên báo, thậm chí lên cả chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, nhưng mọi cố gắng đều bế tắc, không có kết quả.

Suốt 57 năm qua, chưa một phút giây nào gia đình thôi hy vọng, mong ngóng ngày đoàn tụ. Cụ Nghiêm ở cái tuổi gần đất xa trời, ước nguyện di nhất cũng chỉ là khi còn sống hai cha con có thể gặp lại nhau.

Tại xã Đoan Bái (H.Hiệp Hòa, Bắc Giang), cách Hà Nội khoảng 60km, một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thủy cũng nuôi hy vọng được gặp lại bố mẹ ruột để biết cội nguồn của bản thân.

hai-cha-con-doan-tu-dung-ngay-dat-nuoc-thong-nhat-2-0658

Tất cả những gì còn trong ký ức của bà Thủy rất mơ hồ, qua lời kể của mọi người bà chỉ biết mình được nhận nuôi tại ga Hà Nội vào giữa tháng 12/1968.

Giữa tháng 3 vừa qua, thông quan mạng xã hội bà Thủy biết cụ Chu Nghiêm đang tìm con gái và những thông tin tìm kiếm có phần tương đồng với hoàn cảnh của mình.

Sau nhiều đắn đo, ngày 24/3 bà Thủy quyết định xuống khu vực ga Hà Nội để hỏi thăm về gia đình cụ Chu Nghiêm nhưng đều không có kết quả. May mắn trong lúc tìm kiếm bà đã gặp được tổ công tác của Công an P.Cửa Nam (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ga và trình bày hoàn cảnh. Tổ công tác sau đó đưa bà Thủy về trụ sở.

Trung tá Nguyễn Huy Quý, Trưởng công an P.Cửa Nam, cho biết với thông tin ít ỏi, chắp vá, chỉ có họ tên như lời kể của bà Thủy, việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Công an P.Cửa Nam đã lật giở hồ sơ, tra cứu thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống cấp căn cước để liên hệ với gia đình cụ Chu Nghiêm.

hai-cha-con-doan-tu-dung-ngay-dat-nuoc-thong-nhat-3-0658

Sau cuộc gọi khoảng 30 phút, cụ Chu Nghiêm cùng người thân đã đến trụ sở Công an P.Cửa Nam để trực tiếp trao đổi, trò chuyện với bà Thủy.

Ngày 25/4, cụ Chu Nghiêm đến Công an P.Cửa Nam báo tin vui, kết quả xét nghiệm ADN xác định bà Thủy đúng là con ruột của cụ bị thất lạc vào 57 năm trước.

Ngày 30/4, hai cha con cụ Chu Nghiêm chính thức tổ chức buổi đoàn tụ. Theo trung tá Quý, việc được chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của hai cha con trong cuộc hội ngộ kỳ diệu này cũng là niềm vui lớn đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Anh cũng cho hay, những năm qua, nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cùng tinh thần trách nhiệm, các đơn vị của Công an Hà Nội đã giúp nhiều gia đình thất lạc tìm lại được nhau. Đây là một trong những minh chứng về hiệu quả mà Đề án 06 của Chính phủ mang lại.

Xem thêm: Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Tin liên quan

Người xưa cho rằng, ánh sáng là yếu tố rất quan trọng đối với phong thủy nhà ở. Vị trí nào càng sáng thì càng nguy hại.

'Nơi này càng nắng nhà này càng khó' - người xưa đang muốn nói đến nơi nào?
0 Bình luận

Capella Hà Nội là một trong những công trình khách sạn sang trọng, đẳng cấp bậc nhất ở thủ đô.

Khách sạn Capella Hà Nội: Kiệt tác sang trọng đẳng cấp ở Hà Nội, là nơi dừng chân của nhóm nhạc BLACKPINK đình đám
0 Bình luận

Tương truyền trên thế giới có ba mươi sáu động và bảy mươi hai địa điểm phúc, người tu Đạo có thể tu luyện trường sinh bất tử, trở thành đạo sĩ ở đây, người thường ở đây không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, mà còn có vận may cao.

Người xưa nói 'chớ đi ba nơi, phước báo ngày càng ít': Đó là 3 nơi nào?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất