Tình sử của vua Thành Thái: Tán đổ cô lái đò chỉ bằng một câu nói ỡm ờ

Vua Thành Thái của triều Nguyễn quả thực là "cao thủ tình trường". Chỉ với một câu nói ỡm ờ, ông đã tán đổ cô lái đò, đưa ngay vào dàn hậu cung hùng hậu của mình.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ông vua đầu tiên trong sử Việt cắt tóc ngắn

Vua Thành Thái (1879 - 1954) tên khai sinh là Nguyễn Phúc Bửu Lân. Ông là vị hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn tại vị từ 1889 đến 1907. 

Vua Thành Thái là con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Từ Minh Huệ Hoàng hậu Phan Thị Điểu, và là cháu nội Thụy Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Y, gọi vua Thiệu Trị là cụ nội.

Sử chép, sau khi vua Đồng Khánh mất vào năm Mậu Tý (1888), ông được Khâm sứ Pháp Rheimart và Nam triều chọn nối ngôi (do sự khéo léo của Diệp Văn Cương, chồng của Công nữ Thiện Niệm - cô ruột của ông trong quá trình thông dịch giữa các quan Nam triều và Công sứ). Lễ đăng quang tổ chức vào năm Kỷ sửu (1889).

Do vua còn quá trẻ, mới 10 tuổi, triều đình đã cử một Hội đồng Phụ chánh hùng hậu gồm 2 vị Phụ chánh thân thần (trong hoàng tộc) là Tuy Lý công (sau được phục là Tuy Lý vương) Miên Trinh và Hoài Đức công Miên Lâm cùng 2 Phụ chánh đại thần khác là Nguyễn Trọng Hiệp (Hợp) và Trương Quang Đản.

Chuyen-vua-Thanh-Thai-tan-do-co-lai-do-bang-cau-noi-om-o-9
Vua Thành Thái lúc trẻ

Ngoài ra, ông còn có các thầy dạy truyền thụ chữ nghĩa và kiến thức, trong đó phải nhắc đến Phan Thanh Liêm - con trai cụ Phan Thanh Giản, người từng bị thực dân Pháp bắt giải vào Sài Gòn năm 1873 khi tham gia bảo vệ thành Hà Nội, lúc quân Pháp mở cuộc tấn công thành lần thứ nhất vào tháng 11.1873 (Đại Nam thực lục chính biên - Đệ lục kỷ phụ biên - NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2011, tr. 66 - 67).

Được sự phò tá và dạy dỗ của các vị đại thần tài năng, có đạo đức, vua sớm trưởng thành và ý thức được thân phận mất nước của cả một dân tộc. Ông đã thực hiện một số cải cách, trước tiên với chính bản thân mình, bởi vì ông là vị vua đầu tiên trong lịch sử cắt tóc ngắn. 

Khi tiết triều, quần thần tròn mắt ngạc nhiên nhìn mái tóc ngắn dưới mũ vương miện của ông. Ông thu ngắn khoảng cách giữa đấng quân vương và thứ dân trong nước. 

Có tài liệu kể rằng một lần nọ xa giá nhà vua đang đi trên đường, gặp một người đàn ông đang vác bó tre nặng trên vai, quân lính hô đuổi người này dạt qua một bên đường, nhưng nhà vua đã ngăn lại và nói với đại ý rằng: “Ở cái đất nước này, còn có dân với vua gì đâu, đừng đuổi anh ta!”.

Tán đổ cô lái đò bằng câu nói ỡm ờ

Sử chép, trong số các vua nhà Nguyễn, vua Thành Thái là 1 trong những người nhiều vợ con. Thống kê của Nguyễn Phước tộc thế phả, ông có đến 19 hoàng tử và 26 hoàng nữ. Sở dĩ ông có nhiều con là vì trong việc tuyển lựa phi tần, ông rất dễ dàng. Quanh việc tuyển mỹ nữ của vua có nhiều giai thoại khác nhau.

Sách "Chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam" của tác giả Đinh Công Vỹ cho biết, có lần ông cải trang thành một thư sinh nho nhã lên Kim Long chơi. Chơi chán, ông cùng mấy người tùy tùng đủng đỉnh dạo dạo xuống bến đò. Bỗng thấy cô lái đò xinh đẹp, hấp dẫn, ông ỡm ờ hỏi cô gái: “Này o tê, có ưng làm vợ của vua không?”.

Vốn chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo vua nên cô lái đò không nghĩ người đứng trước mặt mình là vua. Cô chỉ nghĩ rằng đó là công tử nhà giàu đi chơi, nói lời bông đùa nên đã đánh bạo nửa đùa nửa thật bảo rằng: "Ưng".

Cô gái vừa đáp xong, thì vị thư sinh này cầm ngay lấy tay nàng, kéo ra mũi thuyền, mặc cho nàng đỏ mặt thẹn thùng. Ông liếc mắt đưa tình nói: "Rứa thì Quý phi ngồi nghỉ, để trẫm chèo cho!".

Chuyen-vua-Thanh-Thai-tan-do-co-lai-do-bang-cau-noi-om-o
Hai trong số nhiều cung phi của vua Thành Thái

Nói xong, vua giành lấy tay chèo từ tay cô lái đò, đích thân chèo cho đò xuôi dòng Hương giang từ Kim Long đến Nghinh Lương trước Phú Văn Lâu. Đò cập bến, vua bảo tùy tùng đi tiễn quý phi vào nội thể theo nguyện ước của nàng. Sau đó mới đi thông báo cho gia đình, kèm sính lễ. Lễ là bỗng nhiên cô lái đò thành vợ vua.

Sử còn chép, chuyện tuyển vợ của vua Thành Thái còn được áp dụng như một cách để ông tuyển binh chống Pháp. Ông còn còn gả vờ đóng vai kẻ hám sắc, bắt phụ nữ nhập cung để luyện quân sự, hình thành đội nữ binh riêng của ông, dưới vẻ ngoài là cung nữ vợ vua.

Ông còn từng nhờ họa sĩ Lê Văn Miến (tốt nghiệp trường Beaux Arts - Paris) vẽ các kiểu súng để sai đúc trang bị cho các nữ binh. Để che mắt giặc Pháp, nhiều khi ông giả điên, cào cấu các bà vợ xuất thân trong các gia đình quan lại làm tay sai cho Pháp.

Đội nữ binh này thường trực ở cung cấp thường có 50 người. Sau khi tập luyện quân sự đã thành thục, đội nữ binh ấy được bí mật trao trả về cho gia đình, đợi khi cần thì nhập ngũ chống Pháp. Sau đó tuyển 50 người mới để đào tạo... 

Nếu vua Thành Thái không bị thực dân Pháp và tay sai vu cho là điên, bắt đi đày ở nước ngoài, thì hẳn đội nữ binh ấy sẽ có tác dụng trong việc cứu nước.

Xem thêm: Điều ít biết về "Tứ nguyệt tam Vương" - thời kỳ tối tăm nhất của triều đại nhà Nguyễn

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Vua Thành Thái là người có rất nhiều phi tần. Điều đặc biệt là mỗi vị phi tần ấy lại có một giai thoại gắn liền với những điều kỳ lạ, khiến lịch sử ngày càng thêm phần thú vị.

Đời sống tình cảm vua Thành Thái và sự thật về giai thoại 'lấy cô làm vợ'
0 Bình luận

Số phận con cháu vua Thành Thái đã phần đều chua xót, người chạy xe ôm, người bán vé số, người làm bảo vệ. Riêng hoàng tử con vua chưa từng được 1 ngày sống trong nhung lụa; cháu nội chết trong nghèo khổ.

Số phận chua chát của hậu duệ vua Thành Thái: Hoàng tử bơm xe, hoàng thân chạy xe ôm, bán vé số
0 Bình luận

Số phận con cháu vua Thành Thái đã phần đều chua xót, người chạy xe ôm, người bán vé số, người làm bảo vệ. Riêng hoàng tử con vua chưa từng được 1 ngày sống trong nhung lụa; cháu nội chết trong nghèo khổ.

Số phận chua chát của hậu duệ vua Thành Thái: Hoàng tử bơm xe, hoàng thân chạy xe ôm, bán vé số
0 Bình luận

img

Bài mới

Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
img
Đề xuất