Vì trẻ em: Chân dung"người cha, người anh" 26 tuổi của trẻ kém may mắn

Sau khi trưởng thành, anh Hiếu quyết định trở về trại trẻ mồ côi - nơi từng cưu mang mình để "làm cha, làm anh" của hàng chục đứa trẻ kém may mắn và cũng để ươm mầm những điều tử tế.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Có cha, có mẹ nhưng số phận trêu đùa, đẩy cậu bé 8 tuổi Nguyễn Quang Hiếu vào tá túc ở trại trẻ mồ côi. 

Đến với Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (Đà Nẵng) khi đã có những nhận thức nhất định, Hiếu không chỉ trưởng thành mà còn có tình yêu thương sâu sắc với những cuộc đời bất hạnh. 

Đó là lý do khi đã đủ lông, đủ cánh, anh chọn trở về nơi đã đùm bọc, chở che và trao cho anh cơ hội viết lên số phận của chính mình.

Hành trình lan tỏa yêu thương

Nguyễn Quang Hiếu là nhân vật chính trong chương trình Nối trọn yêu thương được VTV1 phát sóng hồi tháng 6 vừa qua.

Việc chàng trai tốt nghiệp chuyên ngành công tác xã hội, Đại học Sư phạm Đà Nẵng này chọn về công tác tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai chắc hẳn không phải là sự tình cờ. 

Anh cho biết việc lớn lên từ sự đùm bọc của cộng đồng đã nuôi dưỡng trong anh tình yêu thương đối với những cuộc đời bất hạnh, đặc biệt là trẻ em vùng sâu vùng xa.

"Mình lựa chọn ngành học này vì muốn giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là khi mình cũng là trẻ yếu thế và đã nhận được sự cưu mang, đùm bọc ấy", Hiếu chia sẻ.

chan-dung-nguoi-cha-nguoi-anh-26-tuoi-cua-tre-kem-may-man-89
Nguyễn Quang Hiếu cùng CLB thiện nguyện Sen Việt tổ chức Tết Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Kiên Giang

Bố mẹ bỏ nhau khi mới 7 tháng tuổi, Hiếu lớn lên trong sự chăm sóc của người dì ruột. Tuy nhiên, khi cậu bé được 8 tuổi, dì đã gửi Hiếu vào trung tâm phần vì già yếu, không còn đủ khả năng nuôi dưỡng, phần vì muốn cậu có một cơ hội để có thể thay đổi cuộc đời, có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trải qua hơn 10 năm ở trung tâm, Hiếu không chỉ có sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn mà còn hiểu rất rõ cảm xúc khi phải sống cuộc sống không gia đình, không bố mẹ, người thân bên cạnh. Sự quan tâm, chăm sóc của các thầy cô trong trung tâm cũng chỉ đủ khỏa lấp một phần những xúc cảm đó.

"Sau khi tốt nghiệp đại học, mình mong muốn được quay trở lại trung tâm, hỗ trợ một phần nào đó các hoạt động ở đây. Ở trung tâm, mình giúp các em nhỏ ăn uống, dạy các em học bài và giúp đỡ để các em sớm hòa nhập với mọi người, từ đó có cơ hội để phát triển chính bản thân mình", Hiếu chia sẻ.

"Bên cạnh đó, mình cũng là chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện Sen Việt với mong muốn có thể giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên từ nơi khốn khó, và tỏa hương trong cuộc đời", Hiếu trải lòng.

Ra đời năm 2015, đến năm 2019 Câu lạc bộ Thiện nguyện Sen Việt đã chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới Tình nguyện quốc gia. 

Tính đến nay, câu lạc bộ đã đến được 15 huyện vùng sâu, vùng xa và đang tiếp tục hướng tới việc hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Thông qua chính những hoạt động ấy, Hiếu mong muốn có thể vun đắp niềm yêu thích với thiện nguyện trong giới trẻ, tạo nên một cộng đồng để lan tỏa yêu thương, sẻ chia.

Để những điều tốt đẹp tiếp tục được sẻ chia

Nguyễn Quang Hiếu chỉ là một trong hàng chục nhân vật được chương trình Nối trọn yêu thương (do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện, với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát), vinh danh kể từ năm 2021 tới nay. 

Với mục tiêu lan tỏa tinh thần, nghị lực vượt qua khó khăn của những người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống làm niềm cảm hứng, cổ vũ, động viên cho toàn cộng đồng xã hội, chương trình không ngừng tìm kiếm vinh danh và hỗ trợ những tấm gương đang ngày ngày đóng góp cho những người yếu thế, với mong muốn mang tới cho họ một tương lai tươi sáng hơn.

chan-dung-nguoi-cha-nguoi-anh-26-tuoi-cua-tre-kem-may-man-5
Nguyễn Quang Hiếu xuất hiện trong chương trình Nối trọn yêu thương cùng Thanh Vũ (bên trái) - đại sứ thương hiệu nhãn hàng Nước tăng lực Number 1

Đồng hành cùng nhiều nhân vật trong chương trình Nối trọn yêu thương, chương trình không chỉ muốn giúp một vài cá nhân. 

Thay vào đó, khát vọng lan tỏa những điều tốt đẹp cùng tinh thần không gì là không thể, chương trình còn muốn những người yếu thế tìm thấy hy vọng để tiếp tục nỗ lực, vươn lên nhằm thay đổi số phận của chính mình cũng như giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Vì trẻ em: Nữ cựu binh dù nghèo vẫn kiên quyết cưu mang gần 20 trẻ mồ côi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Những đứa trẻ được phát hiện ở bãi rác, nghĩa trang... đều được ông Lâm ôm về cưu mang, dưỡng dục.

Vì trẻ em: 'Người cha' độc thân cưu mang gần trăm trẻ bị bỏ rơi
0 Bình luận

Ngày nhận trông giúp đứa trẻ còi cọc để mẹ nó "đi làm xa mấy bữa" 8 năm trước, bà Thoa không ngờ đời mình sẽ gắn với con bé cho đến tận giờ.

Vì trẻ em: Người phụ nữ 8 năm nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi
0 Bình luận

Phụ huynh học sinh có gửi tiền khi cho con đến học nhưng "cô giáo" Lý từ chối nhận vì: "Tôi không bán chữ, nên không nhận tiền...".

Vì trẻ em: 'Cô giáo' khuyết tật không bằng cấp mở lớp dạy miễn phí 
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất