Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng 27% cơ thể cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

Nếu trải qua được giây phút "thập tử nhất sinh", bé Tùng sẽ phải tiếp tục bước vào giai đoạn hồi phục chức năng, phẫu thuật tạo hình rất tốn kém. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình của bé rất khó khăn.

Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng 27% cơ thể cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

Nếu trải qua được giây phút "thập tử nhất sinh", bé Tùng sẽ phải tiếp tục bước vào giai đoạn hồi phục chức năng, phẫu thuật tạo hình rất tốn kém. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình của bé rất khó khăn.

Vì một khoảnh khắc bất cẩn của cha mẹ, bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi tới 27% cơ thể. Hơn 20 ngày nằm trong phòng cách ly đặc biệt khoa Hồi sức tích cực, tính mạng đứa trẻ vẫn đang "ngàn cân treo sợi tóc".

Chị Hoàng Ánh Dương - Cán bộ tổ Công tác xác hội (Bệnh viện Bỏng Quốc gia) chia sẻ: ""Thằng bé bị nặng lắm. Vì nhiều chỗ bỏng sâu, nên đã hơn 20 ngày rồi vẫn phải nằm điều trị ở phòng cách ly đặc biệt khoa Hồi sức tích cực…".

Em bé đáng thương đó là Lương Quý Tùng (sinh tháng 11/2022, trú ở xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Bé Tùng bị bỏng nước sôi diện tích bỏng lên tới 27% cơ thể

Nằm trong phòng cách ly đặc biệt, khoa Hồi sức tích cực, bé Tùng thỉnh thoảng lại khóc ré lên. Tùng oằn mình, cố rướn người về phía trước... nhưng cơ thể là lớp lớp băng gạc quấn chặt khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng, chỉ có những cơn đau khủng khiếp đáp lại.

Sau một hồi vật vã, cậu bé nằm bất động, mắt nhắm nghiền, cơ thể non nớt thỉnh thoảng rùng mình cựa quậy. Những dòng dịch vàng cứ thế tứa ra, ướt đẫm băng, gạc. 

Theo Dân trí, từ khi con trai nhập viện, anh Lương Cao Quyền (SN 1996) chưa từng rời khỏi giường bệnh. Mỗi khi con cố gắng trở mình, anh Quyền lại quỳ xuống vỗ về, thì thầm: "Bố mẹ xin lỗi con! Xin lỗi con...".

Vẫn chưa hết hàng hoàng về tai nạn của con, anh Quyền lạc giọng tâm sự: "Vợ em cho biết, chiều 12/4 cô ấy đun nước tắm cho con. Cô ấy vừa đổ nước sôi từ nồi ra chậu, trong lúc đi lấy nước lạnh để pha thêm, thì không biết từ đâu thằng bé lẫm chẫm đi tới, rồi ngã vào…".

Dịch vàng từ viết thương chảy ra khiến Tùng đau đớn vô cùng

Cũng theo anh Quyền, do vợ anh còn quá trẻ, ít tiếp xúc bên ngoài, lại không sõi tiếng phổ thông và không biết chữ nên suy nghĩ và nhận thức hạn chế.

Sau khi con ngã vào chậu nước nóng, thay vì sơ cứu hoặc gọi người giúp đỡ thì người mẹ sinh năm 2001 lại vội vàng mặc quần áo cho con, khiến tình trạng của bé Tùng trầm trọng hơn.

 "8h tối em đi làm về thấy con cứ ngằn ngặt khóc. Nựng thế nào thằng bé cũng không nín… Đến khi cởi quần áo của cháu ra, em không tin vào mắt mình, da bụng, lưng, chân tay của con gần như bị lột hết, nhiều mảng da còn dính vào quần áo.

Em vội vàng đưa con đến viện cấp cứu, lúc này cháu nó đã lả đi. Giận vợ, thương con nhưng em cũng không dám trách cô ấy nhiều…", anh Quyền bùi ngùi.

 Tâm sự về hoàn cảnh gia đình, Anh Quyền cho biết, khi làm thuê ở Lai Châu anh tình cờ quen biết và nên vợ chồng với cô gái trẻ tuổi người dân tộc Thái, quê ở huyện Sìn Hồ. Cưới vợ được 1 năm thì vợ chồng anh Quyền ra ở riêng, tài sản không có gì ngoài mấy sào đất đồi trồng chè được bố mẹ cho.

 Vợ không có việc làm, chậm chạp, tiếng Kinh không sõi lại không biết chữ nên chỉ ở nhà trông con. Anh Quyền không có việc làm ổn định, ngoài "quanh ra quẩn vào" mảnh đồi sau nhà, thi thoảng anh đi phụ hồ, lái máy xúc thuê…

Cho nên cuộc sống của gia đình nhỏ này luôn trong cảnh "giật gấu vá vai". Khi đứa con nhỏ lâm nạn phải nằm viện dài ngày, anh Quyền lập tức rơi vào cảnh túng quẫn.

 "Con gặp nạn, em vay khắp mọi nơi được 50 triệu, nhưng đã dùng hết từ lâu rồi. Giờ em chẳng còn đồng nào trong người, bỉm cho con em xin các bệnh nhân trong khoa.

Cơm vợ chồng em ăn từ hôm xuống viện là cơm từ thiện các bác ấy cho. Bác sĩ bảo con em phải điều trị lâu dài nữa, tốn kém nhưng em khánh kiệt và bất lực rồi. Xin cô bác cứu con em!...", người cha nghèo nói rồi đưa đôi tay chai sần lên ôm mặt bật khóc nức nở.

Anh Quyền thương con nhưng không biết phải làm sao

Bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhi Lương Quý Tùng bị bỏng 27% cơ thể ở ngực, lưng, tứ chi, đối với em bé 18 tháng tuổi thực sự là rất nặng nề. Hiện bé đã tỉnh, tự thở được tuy nhiên nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn vẫn hiện hữu".

 Bác sĩ Hiền cho biết thêm, do bé còn nhỏ, diện tích bỏng sâu nhiều, nên việc điều trị cho bé rất gian nan, vì nếu vượt qua giai đoạn này bé sẽ phải phục hồi chức năng và phẫu thuật tạo hình vì chắc chắn sẽ để lại di chứng sẹo co kéo.

 "Nhìn cháu bé nhỏ xíu quằn quại đau đớn, khắp người quấn băng trắng toát khiến chúng tôi không cầm lòng nổi, thương lắm. Việc chữa trị cho bé sẽ kéo dài và tốn kém nên chúng tôi rất mong cháu được bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức!...", bác sĩ Hiền chia sẻ.

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Khát khao về chiếc chân giả của cậu bé bị ung thư xương