Người phụ nữ da bọc xương vì căn bệnh quái ác suốt 8 năm, thà chết chứ không để vì mình mà các con bỏ học

Gia đình khánh kiệt, không có tiền làm phẫu thuật, chị Nguyễn Thị Ngọc (Bắc Giang) cắn răng chịu đau vì căn bệnh quái ác.

Chi Nguyễn
15:27 27/06/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong căn nhà nhỏ, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, thôn Đồng Xứng, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) nằm thoi thóp trên giường vì căn bệnh quái ác. Cơ thể chị chỉ còn da bọc xương, chân tay teo tóp như ống sậy, hơi thở đứt quãng.

Anh Nguyễn Văn Kiên, chồng chị Ngọc kể, chị bị mắc căn bệnh viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp. Dù đã đưa vợ đi khắp các bệnh viện từ tuyến huyện tới tuyến trung ương suốt 8 năm qua, bệnh tình của chị vẫn không hề thuyên giảm. Vay mượn được đồng nào, anh lại dùng hết để đưa vợ đi khám chữa. Anh Kiên kể, năm ngoái, không thể chịu được cảnh vợ bị cơn đau dày vò, anh lại nài nỉ anh em cho mượn sổ đỏ đi cầm cố ngân hàng.

nguoi-phu-nu-da-boc-xuong-o-bac-giang-vi-can-benh-quai-ac-suot-8-nam
Chị Ngọc bị mắc căn bệnh viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp suốt 8 năm qua

Thế nhưng, số tiền 50 triệu đồng vay được cũng bay biến trong phút chốc. Hết tiền, anh đành đau lòng đưa vợ trở về. Về nhà khoảng 1 tháng, căn bệnh trở nặng, chị Ngọc không còn cử động được 2 chân, nằm liệt giường từ đó đến nay. Mỗi ngày, chị phải làm bạn với thuốc giảm đau và thuốc ngủ. 

Anh Kiên cho hay, hiện gia đình đã khánh kiệt, nợ cũ chưa trả được nên anh chẳng dám hỏi vay mượn ai thêm nữa. Ngoài thời gian chăm sóc vợ, anh tranh thủ đi làm phụ hồ, mua tạm cho vợ thuốc giảm đau để uống qua ngày. Thế nhưng, số tiền ít ỏi kiếm được cũng chẳng thấm vào đâu.

Vợ chồng anh chị có 2 người con trai, cậu con trai lớn của chị là Nguyễn Văn Hòa, học sinh lớp 11 trường THPT Hiệp Hòa số 1, (huyện Hiệp Hòa) và Nguyễn Văn Hợp, học lớp 8 trường THCS Việt Ngọc, (huyện Tân Yên, Bắc Giang). Cậu lớn nhiều năm là học sinh xuất sắc, cậu út vừa đạt giải nhì HSG môn Hóa cấp huyện khiến chị rất tự hào.

nguoi-phu-nu-da-boc-xuong-o-bac-giang-vi-can-benh-quai-ac-suot-8-nam
Thành tích học tập tốt của các con là động lực khiến chị Ngọc vơi bớt đi đau đớn

Chị Ngọc thì thào kể, mấy hôm trước thấy bệnh tình của mẹ trở nặng, ngay trước kỳ thi học kỳ, Hòa định nghỉ học để đi làm kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. Thương con, chị khóc hết nước mắt, động viên con tiếp tục đến trường. Điều chị lo lắng nhất bây giờ không phải là tính mạng của mình, mà sợ hai con vì gia đình mà phải bỏ học. 

Anh Kiên tâm sự, mấy năm qua nếu không được hàng xóm, nhà trường cùng Hội Chữ thập đỏ giúp đỡ thì chắc các con anh phải nghỉ học. Nhà trường hỗ trợ học phí, còn bà con và Hội Chữ thập đỏ giúp hai em sách vở, quần áo. Chị Giáp Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên chia sẻ, đợt vừa rồi do giãn cách xã hội vì đại dịch, gia cảnh nhà anh Kiên càng thêm khó khăn. Trước tình hình đó, Hội chủ động cứu trợ mì tôm, thức ăn cho gia đình chị, nhưng quả thực không thấm vào đâu.

nguoi-phu-nu-da-boc-xuong-o-bac-giang-vi-can-benh-quai-ac-suot-8-nam
Anh Kiên nghẹn ngào vì gia cảnh khánh kiệt, không có tiền chữa cho vợ, cũng không thể giúp các con tiếp tục đến trường

Nhìn người vợ đau đớn vì căn bệnh quái ác, anh Kiên gạt nước mắt nói: "Bác sĩ nói, vợ em cần phải phẫu thuật thay 2 khớp háng nếu không sẽ không đi lại được. Nhưng, số tiền phẫu thuật cần tới hàng trăm triệu. Giá như cơ thể em khỏe mạnh để bán được cái gì cứu vợ em cũng sẵn lòng. Em đã tính liều đi bán thận, lúc thăm khám mới biết thận em yếu và có túi nang, em còn bị men gan cao..."

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Nguyễn Văn Kiên xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Văn Kiên (SĐT: 0379.067.929), trú thôn Đồng Xứng, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Bé trai 10 tuổi đứng trước nguy cơ "đầu hàng số phận" vì kinh tế gia đình đã khánh kiệt

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận