Phải bỏ nghề lái xe vì lưng đau, 9x Hải Dương tìm ra hướng làm giàu nhờ đam mê nuôi chim cảnh

Từng là lái xe hợp đồng, nhưng vì lưng đau mà 8x Hải Dương Nguyễn Đình Quỳnh phải nghỉ việc. Cũng may nhờ đam mê nuôi chim cảnh mà anh có thể làm giàu.

Chi Nguyễn
15:00 27/03/2024 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh Nguyễn Đình Quỳnh (38 tuổi, Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương) từng là lái xe hợp đồng ở các mỏ đá. Năm 2010, vì thoát vị đĩa đệm, lưng đau không thể ngồi lâu mà anh phải nghỉ việc.

Trong những ngày ở nhà điều trị, anh tìm hiểu về các loại gà, chim cảnh độc lạ, vốn là đam mê từ bé của mình. "Tôi chợt nhận ra, nguồn cung các loại vật nuôi độc lạ ở miền Bắc rất hiếm, đây là cơ hội để khởi nghiệp", anh Quỳnh nhớ lại. Vét cả nhà được 16 triệu đồng, anh đi Phú Thọ mua 10 đôi gà chín cựa và 4 đôi chim trĩ về nuôi trên khu vườn rộng hơn 500 m2 của bố mẹ.

Nhờ tìm hiểu kỹ cách chăm sóc, sau một năm đàn chim, gà của anh Quỳnh đẻ đầy trại. Tuy nhiên, đầu ra gặp khó khăn. Ngày nào anh cũng đi Hà Nội, Hải Phòng giới thiệu sản phẩm, bán một tặng một mà vẫn ế.

9x-hai-duong-tim-ra-huong-lam-giau-nho-dam-me-nuoi-chim-canh

Thấy chồng mệt mỏi, vợ anh Quỳnh đề nghị bỏ trang trại, quay lại mỏ đá hoặc đi lái xe hàng để có thu nhập trang trải cuộc sống. "Tôi thức trắng nhiều đêm, để vợ con khổ thì không đành, nhưng mới gặp khó mà bỏ thì không khá được. Tự dặn mình còn trẻ, làm điều mình đam mê, phải kiên trì", anh Quỳnh chia sẻ.

Xem lại cách bán hàng, anh nhận ra việc bán gà, chim vào nhà hàng làm đặc sản không hợp lý, không đủ sức cạnh tranh với gà thông thường. Vào các nhóm sinh vật cảnh, thấy việc bán gà lạ, chim trĩ đẹp làm cảnh giá sẽ cao hơn, thị trường rộng lớn hơn nên anh Quỳnh quyết thay đổi hướng đi.

Hàng ngày anh chụp nhiều ảnh đàn gà chín cựa, chim trĩ đủ màu sắc đưa lên các hội nhóm chào bán. Bằng sự trung thực, nhiệt tình, sau một tuần bán hàng, anh chốt được hơn 10 đơn hàng có giá trị. Trang trại dần hồi sinh. Khách mua xong lại giới thiệu cho người khác.

Bước ngoặt để anh Quỳnh bứt phá là lần đi chơi vườn thú Hà Nội năm 2012. Nhìn đôi chim công Ấn Độ xòe đuôi múa, anh như bị thôi miên. "Tôi chạy ra phòng bảo vệ hỏi mua công. Họ hướng dẫn lên gặp lãnh đạo. Tất nhiên, đề nghị của tôi bị từ chối", anh Quỳnh kể lại hành động của mình lúc đó.

9x-hai-duong-tim-ra-huong-lam-giau-nho-dam-me-nuoi-chim-canh

Thấy chàng trai Hải Dương quá si mê đôi chim công, lãnh đạo vườn thú chỉ dẫn đến rừng quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) mua con giống. Rất nhanh chóng, 4 cặp chim công Ấn Độ được anh đưa về trang trại. Giống công này nhỏ hơn công Việt Nam, nhưng hiền lành, nuôi lâu sẽ quấn người, quấn tổ. Có hôm anh quên không đóng chuồng, hơn 10 con công bay khắp xóm. Cả nhà đi tìm bắt không được, nghĩ sẽ mất. Nào ngờ đến tối, đàn công lại gọi nhau về chuồng.

Chim công Ấn Độ giá cao, khó mua giống, nhưng dễ nuôi, chủ yếu ăn ngô, lạc và chuối chín. Để chim có môi trường sống thoái mái, anh Quỳnh xây chuồng hình tròn, rộng 30 m2, xung quanh rào lưới B40, đặt ở nơi thoáng mát. Dưới nền, anh rải cát vàng để hút ẩm, ngừa giun sán. Anh còn luyện cho công ăn thêm tỏi để phòng bệnh.

Đến năm 2013, đàn chim công bị nhiễm cúm, nguy cơ mất trắng. Anh Quỳnh cầu cứu khắp nơi, năn nỉ chuyên gia bày cách chữa qua điện thoại. Sau đó đàn công bố mẹ ổn định và bắt đầu đẻ trứng. Công cái sinh sản từ năm 2 tuổi, mỗi năm đẻ 18-22 quả trứng; đến 5 năm tuổi đẻ trên 30 trứng. Thời gian đầu, tỷ lệ trứng hỏng đến 60%. Sau này, anh phải làm chuồng ấp ở trên cao mới khắc phục được.

9x-hai-duong-tim-ra-huong-lam-giau-nho-dam-me-nuoi-chim-canh

Gây dựng được đàn công bố mẹ khoảng 50 con, anh Quỳnh bắt đầu cho xuất bán. Trứng công bán 600.000-800.000 đồng/quả; chim công một tháng tuổi lông xanh 800.000 đồng/con; lông trắng, lông ngũ sắc 1,7-2 triệu đồng/con; má vàng 3-4 triệu đồng/con và lông silver 6-8 triệu đồng/con. Chim trưởng thành không dưới 20 triệu đồng/cặp.

Từ khu vườn 500 m2 của bố mẹ, năm 2014 anh Quỳnh gom tiền mua đất, mở rộng trang trại lên 3.600 m2. Năm 2021, trang trại thứ hai được xây dựng trên khu đất 2.500 m2. "Tổng vốn đầu tư đến nay cũng gần 2 tỷ đồng, đều từ lợi nhuận của trang trại", anh Quỳnh chia sẻ.

Hiện hai trang trại có 200 chim công, 300 chim trĩ, hàng chục con gà đuôi dài, mỗi năm xuất bán hơn 500 con. Ngoài ra, anh Quỳnh còn làm thêm tiêu bản chim công và tư vấn thiết kế sân vườn nuôi chim cảnh. Anh cũng đang nuôi thử ngựa lùn, đà điểu châu Úc, gà rosecomb (giống gà Anh thời trung cổ).

Theo VnExpress

Xem thêm: Triệu phú 25 tuổi bật mí bí kíp làm giàu: Hãy tìm thứ gì đó để bán và giới thiệu tới đúng người

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận