Xót thương cảnh cậu bé 3 tuổi đeo khăn tang trắng khóc đỏ mắt đỏ mắt đòi bố mẹ trở về

Mẹ mất vì ung thư vào hồi tháng 3/2021, đến tháng tháng 8/2021 bố lại qua đời vì tai nạn giao thông khiến cậu bé 3 tuổi trở thành trẻ mồ côi. Trong khi đó, ông nội cũng đau ốm quanh năm.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hình ảnh cậu bé Lê Bảo Quân (3 tuổi) đeo khăn tang dài chạm đất khiến ai ai cũng xót lòng. Cậu bé vừa đón sinh nhật 3 tuổi được 2 ngày thì mất cả bố lẫn mẹ trong vòng 5 tháng.

Trong ngôi nhà nhỏ, hương khói nghi ngút, bố mẹ không còn nữa nhưng Bảo Quân chưa hiểu hết thế nào là nỗi đau mất bố mất mẹ. Cậu bé chỉ cảm thấy trống vắng, muốn được mẹ ôm ấp, muốn được bố chơi đùa cùng. Vậy nên cứ liên tục khóc ngặt đòi bố mẹ trở về.

"Con không ăn, ông gọi bố về con mới ăn" - đó là những lời nói xót xa của Bảo Quân với ông nội Lê Văn Thời. Nhìn đứa cháu 3 tuổi mất bố mất mẹ, ông Thời cảm giác như như một ngàn mũi dao đâm thấu tim mình, đau đớn mà không biết phải làm sao.

thuong-cau-be-3-tuoi-mo-coi-ca-bo-lan-me-7
Bảo Quân nhìn đăm đăm vào bàn thờ bố nhưng vẫn chưa thể hiểu được mình đã mãi mãi mất đi cả bố lẫn mẹ

Ông ngồi bên hiên nhà, đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ. Gắng gượng lắm ông Thời mới nói được: "Thế là vợ chồng chúng nó bỏ ông cháu tôi mà đi thật rồi cô chú ơi. Vợ nó mất hồi tháng 3 vì ung thư hạch, rồi chồng cũng mới đi vì tai nạn giao thông... Tôi mất con thật rồi!".

Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà nhiều năm nay, vợ ông phải vào miền Nam làm giúp việc cho người ta. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến bà bị kẹt trong đó không thể về được. Ở nhà, 2 ông cháu tự lo liệu cho nhau.

Ông Thời đau đớn vì không thể ngờ được, chỉ trong 1 thời gian ngắn mà mất đi cả con trai lẫn con dâu. Từ ngày các con ra đi, ông không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là thấy hai đứa con tội nghiệp...

Ở nhà chỉ có 2 ông cháu nên lâu lâu Bảo Quân lại chạy ra hỏi ông nội: "Bao giờ bố mẹ con về?". Câu hỏi của cháu càng khiến ông Thời đau đớn hơn, chỉ im lặng không trả lời.

thuong-cau-be-3-tuoi-mo-coi-ca-bo-lan-me-9
Ông Thời cũng suy sụp hoàn toàn khi mất cả con trai lẫn con dâu trong vài tháng ngắn ngủi

Ông Thời cho biết, tháng 6/2020, con dâu ông phát hiện mắc bệnh ung thư hạch. Đến tháng 3/2021 thì qua đời. Ngày vợ mất, con trai ông đau đớn vật vã nhưng nhìn cháu Quân bé bỏng lại phải tiếp tục mạnh mẽ để sống, để bù đắp và làm chỗ dựa cho con. Nào ngờ đến tháng 8/2021, con ông bị tai nạn giao thông không qua khỏi. 

Ông Thời kể tiếp, hôm 15/9 là sinh nhật tròn 3 tuổi của cháu nhưng thằng bé hồn nhiên chẳng biết gì vẫn cứ hỏi sao bố mẹ không mua bánh gato để thổi nến. Ông Thời khóc nghẹn, chỉ biết đứng trước di ảnh của 2 con mà khấn sinh nhật cháu, các con về mà nhìn thằng bé đáng thương này...

Nghe đến đây, ai mà không xót xa. Thương ông Thời hai ba phần thì thương bé Bảo Quân đến chín mười phần. “Con ngoan rồi bố mẹ sẽ về với con đúng không cô?" – tiếng Quân lảnh lót như một con chim non hỏi chúng tôi khi đôi mắt vẫn đang hau háu nhìn ra con ngõ nhỏ - nơi bố mẹ vẫn thường gọi Quân từ xa khi đi làm về để đôi chân con vội vã chạy ra ôm. Những kỉ niệm ấy giờ chỉ còn trong kí ức, mãi mãi bé không bao giờ được gặp bố mẹ nữa rồi...

thuong-cau-be-3-tuoi-mo-coi-ca-bo-lan-me-0
Hai ông cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày

Nói về hoàn cảnh của gia đình ông Thời, ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch xã Hồng Phương (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: "Hoàn cảnh của ông cháu bé Quân thì chúng tôi ai cũng biết và thương lắm. Trên địa bàn xã, các cơ quan đoàn thể cũng vận động để hỗ trợ cho gia đình nhưng chỉ được phần nào thôi vì dân nghèo và đang trong thời kỳ COVID-19 nên nhiều người thất nghiệp. Tôi mong muốn qua Báo Lao Động, cháu Quân được nhiều người biết đến và hỗ trợ, giúp đỡ”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Ông Lê Văn Thời. Địa chỉ: Thôn Trung Nha, xã Hồng Phương huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc. Số ĐT: 0775498526. 

Số TK: 42510000237488. Chủ TK: Lê Văn Trường (cháu ruột ông Thời), Ngân hàng BIDV tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem thêm: Hoàn cảnh bi đát 'bóp nghẹt' ước mơ ĐH của cậu học trò xứ Thanh: Bố mất, mẹ bỏ đi, ông bà ốm đau triền miên

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Anh Viễn kể, nước cơm đun đậu xanh chính là "món" mới thay cho sữa để đứa con thơ 4 tháng tuổi uống mỗi ngày. Giờ đây vợ chồng cạn tiền, sống nhờ vào sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

COVID-19 đẩy gia đình nhỏ vào cơn bĩ cực: Bố mẹ cạn tiền, con 4 tháng tuổi uống nước cơm thay sữa
0 Bình luận

Dẫu biết gia đình khó khăn, tiền chữa bệnh cho chồng còn chẳng có nhưng thương con, mong con có tương lai sáng, chị Giang định bán toàn bộ số thóc vụ này để con có tiền nhập học. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu...

'Con nhà nghèo học giỏi' mơ về giảng đường Đại học để thoát cảnh 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời'
0 Bình luận

Khi "định vị" được đám cỏ ven đường, người đàn ông mù huơ huơ tay trái túm lấy, tay phải dùng liềm cắt. Đã có không ít lần ông đụng phải cỏ mắc cỡ khiến tay bị gai đâm toạc, rơm rớm máu. Thế nhưng vì mưu sinh, vì nuôi vợ mắc bệnh ung thư, ông vẫn miệt mài làm việc.

Thương người chồng mù mò mẫm cắt cỏ nuôi bò, kiếm tiền chữa bệnh cho vợ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất