Khi ở ngôi lần thứ nhất, vua Lê Thần Tông mộng thấy người con gái xinh đẹp từ phía Nam đi đến, tự nhận là duyên phận tiền kiếp. Khi tỉnh mộng, vua cho người đi tìm, đón nàng vào cung, lập làm hoàng hậu...
Trong cuốn "Lịch triều hiến chương loại chí", Phan Huy Chú xếp Nguyễn Minh Triết vào hàng những "nhà nho có đức nghiệp". Thế nhưng ít ai biết được, cuộc đời ông lại gắn liền với những giấc mộng báo trước tương lai.
Trong sử Việt, từ bậc vua chúa cho đến bậc công khanh, dù quyền cao đến đâu đi chăng nữa cũng không thoát khỏi quy luật "sinh - tử". Nhưng có những cái chết thật lạ lùng, chẳng giống ai. Ví như cái chết vì miếng dưa hấu của Nguyễn Kim.