Tấn Vũ Đế và lệnh cấm dân chúng kết hôn để độc chiếm hết mỹ nhân trong thiên hạ

Tấn Vũ Đế muốn tuyển chọn con gái nhà lành trong cả nước làm phi tần nên đã ra lệnh "cấm dân chúng tiến hành hôn lễ, dựng vợ gả chồng, nhà nào có ý định giấu con gái hoặc kháng lệnh sẽ bị trừng phạt".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tấn Vũ Đế (236-290), tên thật là Tư Mã Viêm, ông trị vì từ năm 266 đến năm 290, tổng 24 năm. Tấn Vũ Đế là vị vua đầu tiên của nhà Tây Tấn. Ông chính là người có công thống nhất đất nước sau thời gian dài hơn 100 năm nội chiến hậu thời kỳ Tam Quốc. 

Sau khi lên ngôi, Tấn Vũ Đế cai trị đất nước theo nguyên tắc "vô vi", khoan thư sức dân, phát triển sản xuất, giúp kinh tế phát triển thịnh vượng. Song ông lại có tật vô cùng xấu đó là ham mê sắc dục, chuyên quyền hống hách, tiêu xài hoang phí.

Vợ của Tấn Vũ Đế là Hoàng hậu Dương Diễm vô cùng xinh đẹp, khoan dung độ lượng, biết cách cư xử nhưng vẫn bị thất sủng. Năm Thái Thủy thứ 10 (274), Dương hoàng hậu bệnh nặng. Trên giường bệnh bà vẫn toan tính cho gia tộc, ngăn cản Tấn Vũ Đế lập sủng phi Hồ Quý làm Hoàng hậu mà tiến cử em họ Dương Chỉ vào cung với hy vọng bảo toàn danh vọng, phú quý cho gia tộc. 

tan-vu-de-va-lenh-cam-dan-chung-ket-hon-de-doc-chiem-my-nhan-9
Tấn Vũ Đế là người có công thống nhất đất nước sau thời gian dài hơn 100 năm nội chiến hậu thời kỳ Tam Quốc

Dương Chỉ tuổi trẻ, có nhan sắc, khéo léo nên được Tấn Vũ sủng ái. Đến ngày 25/8 cùng năm, Dương Diễm hoàng hậu qua đời, hưởng thọ 36 tuổi.

Dù hung hăng hống hách nhưng Tấn Vũ Đế cũng rất sợ và tôn trọng Hoàng hậu  Dương Diễm. Việc lập phi đều chiều theo ý bà. Chỉ đến khi Hoàng hậu qua đời, ông mới được thoải mái quyết sách chuyện lập phi. Cũng từ đây mà xuất hiện lệnh "cấm dân chúng kết hôn".

Trong cuốn "Võ Nguyên Dương Hoàng hậu truyền" có đoạn viết: Tấn Vũ Đế muốn tuyển chọn con gái nhà lành trong thiên hạ vào cung làm phi tần nên đã ban lệnh "cấm dân chúng tiến hành hôn lễ, dựng vợ gả chồng. Nhà ai có ý định giấu con gái hoặc kháng lệnh sẽ bị trừng phạt”. Sứ giả của nhà vua tới các châu, quận để truyền lệnh vua ban.

Theo lệnh này, từ quan trung đẳng trở lên và sĩ tộc phổ thông cũng phải tiến cử con gái trong gia tộc cho Tấn Vũ Đế. Nhiều gia đình giàu có phải cho con gái ăn mặc rách rưới, giả bệnh để không bị tuyển vào cung. Trong 1 đêm tuyển đến 10 người, có khi cả trăm người.

tan-vu-de-va-lenh-cam-dan-chung-ket-hon-de-doc-chiem-my-nhan
Để thỏa mãn lòng đam mê sắc dục của mình, ông đã ra lệnh cấm dân chúng kết hôn

Lệnh cấm nhân dân không được kết hôn được xem là lần đầu xuất hiện trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Hơn thế nữa, phạm vi tuyển phi rộng khắp cả nước. Vì không gì cao hơn lệnh của vua nên không ai dám cãi hoặc kháng cự. 

Năm Thái Thủy thứ 9, toàn bộ hôn lễ đều bị hủy bỏ, tất cả mỹ nữ trong thiên hạ kể cả người có hôn ước từ trước đều có tên trong danh sách mỹ nữ tiến cung. Tấn Vũ Đế còn yêu cầu con gái các quan lại trong triều ứng tuyển. Nếu kháng lệnh này sẽ bị xử tội và không có một gia tộc nào dám kháng cự. 

Khi quân Tây Tấn đánh thắng quân Ngô, Tấn Vũ Đế nghe nói người đẹp Giang Nam không giống mỹ nhân Bắc Kinh, nhất là người đẹp ở Ngô Việt thùy mị, kiều diễm, khiến người khác mê mẩn. Thế là ông đã hạ lệnh tuyển mỹ nữ Giang Nam vào cung. Sau khi Ngô quy hàng nhà Tây Tấn, tất cả mỹ nhân của vua Ngô đều phải vào cung Lạc Dương của Tấn vương (khoảng 5.000 người). Và như thế, mỹ nhân trong cung của Tấn Vũ Đế lên đến hơn 10.000 người. 

Vì cung điện quá nhỏ không chứa hết được mỹ nhân, Tấn Vũ Đế sai người đêm ngày xây thêm cung điện, bố trí ổn thỏa chỗ ăn ở cho các phi tần. Còn ông bắt đầu cuộc sống trụy lạc.

tan-vu-de-va-lenh-cam-dan-chung-ket-hon-de-doc-chiem-my-nhan-4

Có quá nhiều mỹ nhân nên Tấn Vũ Đế đã nghĩ ra cách vô cùng đặc biệt để chọn người "lâm hạnh" với mình mỗi đêm. Theo ghi chép, Tấn Vũ đến gọi cách này là "dương xe vọng hạnh". Có nghĩa là, vị vua này sẽ tọa trên cỗ xe do dê kéo, rong ruổi trong cung. Xe dê dừng ở cung (hay phòng) của phi tần nào thì sẽ chọn người đó để "lâm hạnh".

Tương truyền, trong cả vạn cung tần mỹ nữ của Tấn vương, chỉ có người tên Phan Thục Phi là nghĩ ra cách để xe dê dừng trước cung của mình. Bà tìm hiểu kỹ về món khoái khẩu của đê nên trồng trước cung rất nhiều trúc tươi, cộng thêm việc rắc nước muối trước cửa cung để dụ những con dê đến. Chính vì vậy, nàng thường xuyên được Tấn vương "lâm hạnh".

Thục Phi không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn khiến Tấn Vũ Đế hài lòng trong chuyện chăn gối. Chính vì thế mà ông trao cho nàng quyền cai quản cả hậu cung. Sau này, các phi tần khác cũng học Thục Phi nhưng khi đó, quyền lực đã ở trong tay bà.

Cuộc sống buông thả đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của Tấn Vũ Đế. Tư Trị Thông Giám từng nói rằng: "Cực ý thanh sắc, toại chí thành tật” đại ý là do việc ham mê dục vọng, sắc đẹp quá đà mà sinh ra bệnh tật. Bởi vậy, năm Công nguyên 290, Tư Mã Viêm bệnh nặng qua đời, hưởng thọ 55 tuổi.

Xem thêm: Màn "trả đũa" bọn buôn người chấn động Trung Quốc một thời: Nạn nhân 18 tuổi "tương kế tựu kế" lừa bán kẻ định bán mình

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Quân tử động khẩu không động thủ, cao danh quý tánh, lấy độc trị độc... là những câu thoại "kinh điển" mà bất kỳ bộ phim kiếm hiệp nào cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Những câu thoại 'bất hủ' không thể không có trong phim kiếm hiệp Trung Quốc
0 Bình luận

Thuật cản thi là 1 trong 3 tà thuật cổ của ở Trung Quốc. Theo truyền thuyết, thuật này giúp dẫn dắt những vong hồn tha hương trở về quê nhà. 

Truyền thuyết rợn người về thuật cản thi dẫn dắt người quá cố tha hương trở về quê nhà ở Trung Quốc
0 Bình luận

Để hoàn thành kênh đào Hồng Kỳ, người Trung Quốc đã phải san phẳng 1.250 quả đồi và miệt mài xây dựng thủ công trong suốt 1 thập kỷ.

Chiêm ngưỡng kênh đào Hồng Kỳ được ví như 'kỳ quan thứ 8 của Trung Quốc'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Ấm lòng tiệm mì 1K giữa Sài Gòn đắt đỏ: Tình người vẫn luôn hiện hữu

Cứ chập tối, tấm biển với dòng chữ “Tiệm mì 1K” trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức, TP.HCM) lại sáng đèn, thu hút sự chú ý của dòng người đi đường.

Hải An
Hải An 21 giờ trước
Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/05
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 14/05
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

PC Right 1 GIF
Đề xuất