Nam sinh nghèo có nguy cơ dừng học dù đỗ đại học 27.85 điểm: Mẹ mắc K, bố bệnh tâm thần

Tuy đã đỗ đại học với số điểm khá cao, nam sinh Hoàng Long Vũ (Hà Tĩnh) vẫn có nguy cơ phải dừng học do hoàn cảnh gia đình quá ngặt nghèo.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 19/08
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong kỳ thi THPT vừa qua, Hoàng Long Vũ (SN 2006, Hà Tĩnh) đạt 27.85 điểm tổng 3 môn khối A. Trong đó, em đạt môn oán 8,6; Vật lý 9,5; Hóa học 9,75. Với số điểm này, nam sinh đỗ NV1 là ngành Khoa học máy tính ở ĐH Công nghệ (ĐHQGHN). 

Thế nhưng, cánh cửa đại học của Vũ đang dần khép lại vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Nam sinh bộc bạch: "Ngành khoa học máy tính năm nay lấy điểm chuẩn 27,58 điểm, trong khi đó, em đạt được 27,85 điểm. Đỗ vào trường nhưng em buồn lắm vì không biết bắt đầu việc học đại học như thế nào khi bố mẹ đều mắc bệnh nặng".

nam-sinh-ngheo-co-nguy-co-dung-hoc-du-do-dai-hoc-27-85-diem

Mẹ của em là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1969, trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), đang mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. 3 tháng một lần, chị lại tới Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hóa trị 1 lần. Hơn 10 năm trước, bố của Vũ là anh Hoàng Văn Hoan (SN 1982) bị tâm thần phân liệt không thể nhận thức và làm chủ hành vi. Khi cả bố và mẹ không còn khả năng lao động, gia đình em phụ thuộc hoàn toàn vào ông bà nội tuổi cao sức yếu.

Ông nội Hoàng Toàn năm nay đã 73 tuổi, cho biết mấy miệng ăn đều dựa vào 4 sào ruộng của gia đình. Khổ nỗi nay vợ chồng ông đã già yếu, không còn sức lao động như xưa, không biết lấy gì để nuôi Vũ học đại học.

nam-sinh-ngheo-co-nguy-co-dung-hoc-du-do-dai-hoc-27-85-diem

Ông tâm sự: "Chúng tôi vẫn còn phải lo thuốc men cho con dâu mắc bệnh ung thư nữa, mỗi tháng cũng hết khoảng 4 triệu đồng. Tôi thực sự không biết vay mượn ở đâu để lo cho cả nhà. Từ khi bố mẹ Vũ đổ bệnh, vợ chồng tôi trở thành trụ cột. Thương cháu Vũ học giỏi, ngoan hiền nhưng chắc phải dừng lại việc học vì ông nội hết khả năng nuôi cháu rồi". Để trang trải cuộc sống và lo cho cả gia đình, ngoài công việc đồng áng, ông Toàn còn làm việc thêm ở trang trại cho một hộ gia đình.

Suốt 12 năm đi học, nam sinh đều là học sinh giỏi toàn diện. Trúng tuyển, nhưng nam sinh không khỏi buồn bã vì không biết có thể đi học đại học không. Vũ nói: "Nếu như em sinh ra trong một gia đình có bố mẹ khỏe mạnh, với số điểm này, gia đình em sẽ rất vui mừng, hạnh phúc. Nhưng giờ cả bố và mẹ đều đổ bệnh nặng, em không biết nên làm gì để có tiền theo học. Chắc em phải bỏ dở việc học để đi làm, có thêm tiền lo thuốc thang cho mẹ. Dẫu nghĩ vậy nhưng em vẫn không đành lòng vì rất muốn được đi học".

nam-sinh-ngheo-co-nguy-co-dung-hoc-du-do-dai-hoc-27-85-diem

Thầy Nguyễn Vĩnh An, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ), cho biết, Vũ là học sinh giỏi toàn diện. Thầy nói thêm: "Vũ có hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo khi cả bố và mẹ đều bị bệnh nặng. Cuộc sống của cả gia đình em phải phụ thuộc vào ông bà nội. Với hoàn cảnh đó không biết em có tiếp tục theo học được lên đại học hay không? Sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho bản thân em và gia đình nếu như Vũ không thể tiếp tục vào đại học".

Bà Nguyễn Thị Vinh, trưởng thôn Nội Trung, xã An Dũng cho biết, gia đình nam sinh Hoàng Long Vũ thuộc diện hộ nghèo. Bà nói thêm: "Ở xã này ai cũng biết Vũ có hoàn cảnh khó khăn nhưng học rất giỏi. Vừa rồi nghe tin cháu thi tốt nghiệp THPT số điểm cao, đỗ đại học nhưng với hoàn cảnh hiện tại, Vũ khó có thể tiếp tục vào giảng đường. Rất mong mọi người giúp đỡ để cháu không phải dừng việc học giữa chừng".

Mọi sự giúp đỡ nam sinh Hoàng Long Vũ xin gửi về:

Em Hoàng Long Vũ

SĐT: 0399092804

Địa chỉ: Thôn Nội Trung, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

Xem thêm: Nam sinh tí hon vượt nghịch cảnh, dốc sức trẻ làm việc tử tế

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nam sinh Nguyễn Duy Luận không chỉ có thành tích học tập tốt, mà còn là một chàng trai năng nổ việc tình nguyện.

Nam sinh Bắc Ninh dốc sức trẻ tham gia hoạt động tình nguyện: Mỗi chuyện đi là 1 bài học quý giá
0 Bình luận

Nam sinh Đắk Lắk Đỗ Xuân Việt không chỉ có thành tích tốt, mà còn là một chàng trai hết lòng vì cộng đồng, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nam sinh Đắk Lắk hết lòng vì cộng đồng, làm tình nguyện viên cho dự án lắp chân giả miễn phí
0 Bình luận

Nam sinh Nguyễn Minh Thuận là gương mặt quen thuộc của hoạt động Đội TP.HCM, tích cực tham gia làm việc tử tế.

Nam sinh 10x học theo lời Bác, tích cực tham gia làm việc tử tế giúp người khốn khó
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 20 giờ trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

PC Right 1 GIF
Đề xuất