Thương mẹ nghèo miệt mài gom rác mong con trai có bộ quần áo mới đến trường

Ngày ngày chị Năm miệt mài đi thu gom rác trong thôn, tranh thủ nhặt nhạnh phế liệu bán lấy tiền nuôi cha già thường xuyên ốm đau. Mong ước duy nhất của người phụ nữ nghèo là con trai có bộ quần áo mới để đến trường.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị Đỗ Thị Năm (43 tuổi, trú tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là người phụ nữ số khổ, một mình gánh vác cả gia đình. 

Cách đây 5 năm, tai họa ập đến gia đình chị khi người chồng bị tai nạn giao thông qua đời. Từ ngày chồng mất, chị một mình nuôi con trai, chăm sóc người cha già ốm yếu, bệnh tật.

me-ngheo-miet-mai-gom-rac-mong-con-trai-co-bo-quan-ao-moi-den-truong-0
Căn nhà nơi gia đình chị Năm sinh sống

Để có thể duy trì cuộc sống của gia đình, chị Năm phải làm đủ thứ nghề, từ gặt lúa thuê, đến bốc vác hay phụ hồ... chỉ cần có đồng tiền chính đáng là chị làm, không kể nặng nhọc khó khăn.

Khi dịch bệnh hoành hành, chị Năm vẫn cố gắng đi thu gom rác cho người dân trong thôn. Chị nói, đây là nghề chính ở thời điểm hiện tại. Mỗi tháng chị được trả 1.600.000 đồng cho công việc này. Thế nhưng, cứ 4 tháng chị mới được "lấy lương 1 lần".

me-ngheo-miet-mai-gom-rac-mong-con-trai-co-bo-quan-ao-moi-den-truong-6
Trong nhà không có tài sản gì giá trị

Theo báo Lao Động, ban ngày, chị Năm miệt mài đi thu gom rác từ ngõ này sang xóm khác. Khi mặt trời lặn, chị lại làm thêm nón lá để bán, kiếm thêm chút thu nhập. 

Với chị Loan, niềm hy vọng lớn nhất chính là cậu con trai Đỗ Lê Vinh Quang, năm nay học lớp 6. Chị Năm tâm sự, bản thân đã khổ cực quá rồi nên giờ chỉ biết chịu khó làm việc, mong sao có tiền cho con đi học tử tế để có cơ hội đổi đời.

“Từ ngày chồng tôi mất, cuộc sống trở nên quá khó khăn đối với 2 mẹ con. Lâu lắm rồi trong nhà tôi chưa có cái gì mới, đồ dùng trong nhà đều là đi xin của hàng xóm cả. Buồn nhất năm nay con lên cấp 2 mà tôi không sắm được cho con bộ quần áo mới”, chị Loan trải lòng.

me-ngheo-miet-mai-gom-rac-mong-con-trai-co-bo-quan-ao-moi-den-truong-8
Người bố gần 90 tuổi thường xuyên đau ốm của chị Năm

Không chỉ lo cho con trai, chị Năm còn chăm sóc người cha gần 90 tuổi là ông Đỗ Văn Thắng. Do tuổi cao sức yếu lại nhiều bệnh nền nên ông Thắng thường xuyên ốm đau. Để có tiền mua thuốc thang và đưa cha đi viện, chị Năm phải vay mượn khắp nơi.

Biết hoàn cảnh chị Loan khó khăn, một mình gồng gánh cả gia đình nên hàng xóm láng giềng ai cũng thương. Hễ có đồ gì không dùng đến đều tìm đến cho gia đình nhằm bớt chi tiêu cho việc mua sắm đồ đạc. 

Ông Đỗ Văn Hùng - hàng xóm của chị Năm chia sẻ: "Bà con hàng xóm nhìn gia cảnh chị Năm ai cũng thương tình nên giúp được gì là chúng tôi luôn giúp để chị bớt khó khăn”.

Ở thời điểm hiện tại, hoàn cảnh của gia đình chị Năm trở nên khó khăn hơn khi dịch bệnh hoành hành. Nhiều việc làm thêm kiếm ra tiền trước đây chị từng làm cũng ngưng lại vì dịch. 

Chính vì vậy, cần lắm sự chung tay giúp đỡ để chị Loan được toại nguyện mong ước giản đơn là người con trai có được áo mới đến trường, cha già được đến viện khi bệnh, được mua thuốc khi ốm mà không phải chạy vạy vay mượn khắp nơi./.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Chị Đỗ Thị Năm, SĐT: 0778572499, địa chỉ: Đội 2, thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm: Góa phụ trong vành khăn tang khóc nghẹn "xin các cô, các bác giúp các con có cái ăn và được đến trường"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhắc đến hoàn cảnh của mình, chị Nga chẳng còn nước mắt để khóc nữa vì nó đã quá nghiệt ngã và cay đắng. Giờ đây, khi cận kề cái chết, chị chỉ thương con gái nhỏ, không biết gửi gắm cho ai chăm sóc.

Cuộc đời buồn tủi của bé gái 4 tuổi: Không bố, mẹ thoi thóp nằm đợi 'tử thần'
0 Bình luận

Nhà quá nghèo, không biết bấu víu vào đâu, Chính chỉ biết lén nhìn lên bàn thờ bố cầu khấn mong bố phù hộ cho mẹ vượt qua được mọi bệnh tật. Còn em, dù không thể đi học tiếp được nữa thì cũng đành...

Người phụ nữ bệnh tật day dứt khi con trai 14 tuổi có định bỏ học đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ
0 Bình luận

Chủ nợ liên tục đòi tiền khiến chị Dung rơi vào cơn bĩ cực đành bỏ mấy đứa con bệnh tật, ốm đau ở nhà để đi làm phụ hồ kiếm tiền trả nợ...

Mẹ nghèo một mình gánh 3 con bệnh tật, gầy gò có bữa chỉ có gói mì tôm pha loãng cầm hơi
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xót xa cảnh ông nội già yếu thay bố mẹ tật nguyền chăm cháu tan máu bẩm sinh

Từ khi sinh ra, em Quách Duy Hưởng đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. 9 năm qua, ông nội là người còng lưng chăm nuôi em bên giường bệnh thay cho người bố câm điếc và người mẹ tàn tật.

Hải An
Hải An 14 giờ trước
Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 17/05
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

PC Right 1 GIF
Đề xuất