Mẹ nghèo buồn rầu nghĩ về tương lai dang dở của con trai

Khó khăn lắm người mẹ nghèo mới vay đủ tiền cho Toán nhập học. Nhưng khi bước vào giảng đường không lâu, em đứng trước nguy cơ nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Em Lê Công Toán (SN 2005, trú ở thôn 2, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cựu học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai, huyện Quảng Xương) cho biết, em vừa làm thủ tục nhập học ở trường Đại học Công nghệ Đông Á. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đang có ý định nghỉ học để đi làm. "Em không biết có thể tiếp tục đi học được nữa hay không. Bốn năm đại học là quãng thời gian quá dài, mẹ còn phải lo cho em trai và ông bà già yếu nữa. Chắc em phải nghỉ học, để đi làm phụ giúp mẹ", Toán tâm sự.

Theo Dân trí, Toán là con đầu trong gia đình thuần nông. Năm em chuẩn bị vào cấp 3, bố qua đời vì bệnh ung thư trực tràng. 

Kể từ ngày bố mất, mẹ Toán là bà Nguyễn Thị Luận vất vả làm việc để nuôi hai anh em Toán và ông bà nội ông già yếu. Nhưng vì sức khỏe quá yếu lại thêm dị tật ở tay nên bà Luận chỉ có thể rong ruổi đạp xe cà tàng đi khắp nơi thu mua phế liệu.

me-ngheo-buon-rau-nghi-ve-tuong-lai-dang-do-cua-con-trai-0
Bà Luận rầu rĩ khi nghĩ về tương lai của con trai

Vất vả là vậy nhưng mỗi tháng người mẹ nghèo cũng chỉ kiếm được chừng 2 triệu đồng. Nhiều lúc không đủ ăn, bà phải đi vay mượn khắp nơi. Thấy gia đình quá khó khăn, nhiều lần Toán đòi nghỉ học để đi làm.

"Dù không có tiền nhưng tôi thường động viên con cố gắng học thật tốt để nay mai bớt khổ. Hôm Toán vào đại học, tôi vay mượn được hơn 10 triệu đồng, chỉ đủ cho con nhập học", bà Luận chia sẻ.

Theo bà Luận, trước khi ra nhập học, Toán cho biết sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Nhưng bốn năm học đại học của con là quá dài, người mẹ nghèo trăn trở nỗi lo khó có thể cho con theo học được.

"Giờ không biết có thể lo được cho con nữa hay không, thấy con bảo sẽ đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ mà thương con lắm, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, mỗi tháng thu nhập được 2 triệu đồng, giờ gửi tiền cho con đi học thì không còn tiền nuôi em trai Toán và bố mẹ chồng", bà Luận chia sẻ.  

me-ngheo-buon-rau-nghi-ve-tuong-lai-dang-do-cua-con-trai-6
Chàng sinh viên trẻ buồn rầu khi không thể tiếp tục học đại học

Nói về hoàn cảnh của em Toán, cô Vũ Thị Trọng, giáo viên Trường THPT Đặng Thai Mai, cho biết, mặc dù trải qua cú sốc bố mất, nhưng em Toán đã cố gắng thi vào cấp 3 với số điểm cao.

"Quá trình học tập, Toán luôn nỗ lực vượt khó, giờ em đã trúng tuyển đại học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, giấc mơ trở thành kỹ sư điện tử của em có nguy cơ dang dở. Mong mọi người giúp đỡ em vượt qua khó khăn này để bước tiếp trên con đường đại học", cô Trọng chia sẻ.

Ông Lê Văn Cung, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 2, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương cho biết, gia đình em Toán thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Trong những năm qua, các đoàn thể, người dân địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi gia đình, động viên Toán cố gắng học hành.

"Nay thấy cháu đỗ đại học thì làng xóm cũng mừng. Nhưng vì không có tiền nên cháu có thể không được đi học nữa. Tôi và bà con rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân có thể chắp cánh giúp cháu theo đuổi ước mơ, có thể tiếp tục được đến trường", ông Cung nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Địa chỉ: Thôn 2, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0942194042

Số tài khoản ngân hàng MB Bank: 0942194042, chủ tài khoản Lê Công Toán.

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Tương lai mịt mù của nam sinh đỗ ĐH Y có cha mẹ nghèo bệnh tật liên miên

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủ, chị em Ngọc - Vy đã trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tương lai của các em chưa biết sẽ ra sao!

Năm học mới vừa bắt đầu, 2 đứa thơ ngơ ngác trước tương lai mờ mịt
0 Bình luận

Trong quá trình điều trị căn bệnh hiểm nghèo, Du đã nhiều lần xin bố mẹ cho về nhà, chấp nhận chờ đợi cái chết để dành tiền cho các em ăn học.

Xót xa nam sinh xin ngừng chữa ung thư, dành tiền cho các em ăn học
0 Bình luận

"Bữa nào bắt được nhiều ốc, chị em con bán lấy tiền mua gạo nấu cơm ăn, bữa nào bắt ít, chỉ mua được mì gói. Chị em con sợ ăn mì hoài không lớn nổi", lời tâm sự nhói lòng của cô bé 14 tuổi.

Cha mẹ bỏ nhau, hai chị em cả tuần chia nhau 1kg gạo: 'Chị em con sợ ăn mì hoài không lớn nổi'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xót xa cảnh ông nội già yếu thay bố mẹ tật nguyền chăm cháu tan máu bẩm sinh

Từ khi sinh ra, em Quách Duy Hưởng đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. 9 năm qua, ông nội là người còng lưng chăm nuôi em bên giường bệnh thay cho người bố câm điếc và người mẹ tàn tật.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 17/05
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

PC Right 1 GIF
Đề xuất