Mẹ bất ngờ gieo mình xuống sông tự vẫn bỏ lại 6 đứa con thơ bên người chồng khắc khổ

6 đứa trẻ thơ mồ côi mẹ trong một sớm một chiều, có cháu còn quá nhỏ để hiểu rằng, mẹ đã ra đi mãi mãi. Bên cạnh đó là người chồng khóc nghẹn gọi tên vợ.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những ngày cuối tháng 7, ngôi nhà của anh Lê Thùy (42 tuổi, trú tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) chìm trong tang thương. 6 đứa trẻ nheo nhóc đầu chít khăn tang, có đứa còn quá nhỏ không thể hiểu được nỗi đau mất mẹ.

Theo Dân trí, vào sáng ngày 21/6, bọn trẻ còn nô đùa bên mẹ, vậy mà chỉ sau vài giờ, chị Nguyễn Thị Thúy (30 tuổi) đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Không ai hiểu vì sao, người phụ nữ trẻ lại đi đến bước đường này?

Ngồi bên cạnh thi thể vợ và các con, anh Lê Thùy liên tục gọi tên vợ đầy xót xa. Anh kể, buổi sáng, hai vợ chồng vẫn nói chuyện bình thường. Khoảng 9h ngày 21/7, khi anh đang làm việc thì nhận tin vợ anh đã gieo mình xuống sông.

Me-bat-ngo-quyen-sinh-bo-lai-6-dua-con-tho-nheo-nhoc
Đứa con út của anh Thùy còn quá nhỏ để hiểu thế nào là nỗi đau mất mẹ

"Đang làm thì nghe người ta báo tin, lúc đó tôi đi không nỗi nữa. Dù nghèo đói cũng có nhau, cùng nhau lo cho các con. Không biết sao vợ tôi lại nghĩ quẩn như thế?", anh Thùy chua xót.

Gạt nước mắt cố gắng bình tâm lại, anh Thùy kể tiếp: Anh và chị Thúy nên duyên vợ chồng cách đây 14 năm. Hồi đó, cả hai cùng đi làm thuê ở Đắk Lắk.

Cách đây 5 năm, vợ chồng anh Thùy đưa nhau về quê sinh sống. Công việc bấp bênh lại đông con nên cuộc sống có phần khó khăn. Vợ chồng phải vay mượn để xây căn nhà 60m2. Xây xong nhà thì cũng là lúc tiền cạn nên chẳng sắm sửa được đồ gì giá trị trong nhà. Vậy nên suốt nhiều năm nay, căn nhà vẫn trống không

kết hôn 14 năm nhưng sinh đến 6 đứa con nên nhiều năm nay chị Thúy phải ở nhà chăm con. Cách đây mấy tháng, chị gửi con cho ông bà rồi xin đi làm công nhân. Anh Thùy thì đi làm phụ hồ, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 200.000 đồng. 

Me-bat-ngo-quyen-sinh-bo-lai-6-dua-con-tho-nheo-nhoc-0
Anh Thùy vẫn chưa tin vợ đã ra đi mãi mãi

Thu nhập thì bấp bênh mà chị Thúy và các con cứ lần lượt đau ốm. Vậy nên, cả nhà cứ loay hoay trong tình cảnh khốn khó.

"Đông con nên làm lụng bao nhiêu cũng không đủ chi tiêu. Vay mấy chục triệu đồng, mấy năm rồi, anh chị vẫn chưa trả được. Giờ vợ mất rồi, một mình tôi sao có thể gồng gánh lo cho các cháu được đây?", anh Thùy nói rồi ôm cháu bé mới hơn 1 tuổi vào lòng.

Bà Nguyễn Thị Lộc (68 tuổi, mẹ anh Thùy) cho biết cuộc sống đông con có khó khăn nhưng vợ chồng anh Thùy sống với nhau rất tình cảm. Vợ chồng sống với nhau cũng có khi không tránh khỏi xích mích nhưng không bao giờ giận nhau lâu. Cả hai đều chăm chỉ làm lụng, chăm lo cho các con.

Me-bat-ngo-quyen-sinh-bo-lai-6-dua-con-tho-nheo-nhoc-9
Cậu bé lớp 7 ôm em út mới hơn 1 tuổi vào lòng, lâu lâu lại nhìn vào nơi đặt thi thể mẹ

"Mấy tháng nay, con Thúy đi làm công nhân. Ở nhà, Thúy còn nuôi thêm con bò. Vợ chồng cũng ráng làm lụng nhưng do đông con nên khó khăn. Sáng nay tôi có gặp con dâu, thấy con vẫn bình thường. Vậy mà nó chạy xe đi một lúc sau là tôi nghe báo nó nhảy xuống sông tự tử. Tôi nghe mà muốn xỉu. Nó mất rồi bỏ lại mấy đứa nhỏ bơ vơ tội quá", bà Lộc xót xa nói.

Ông Lê Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương, khi mới về cư ngụ tại xã, cuộc sống của vợ chồng anh Thùy rất khó khăn. Thời điểm đó, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Sau đó, vợ chồng chí thú làm ăn nên thoát nghèo rồi thoát luôn cận nghèo vào năm ngoái. Hai vợ chồng anh Thùy sống rất hòa đồng, không mâu thuẫn với ai.

Hiện chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình anh Thùy 3 triệu để lo hậu sự cho chị Thúy. Về lâu dài, địa phương mong muốn có nhiều sự hỗ trợ anh Thùy hơn để anh có thể nuôi được các con đến khi trưởng thành. 

Mọi sự giúp đỡ bố con anh Thùy xin gửi về:

Anh Lê Thùy

Địa chỉ: thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 0374877150

Xin chân thành cám ơn!

(Theo Quốc Triều/Dân trí)

Xem thêm: Xót xa cảnh mẹ ngây dại nuôi 2 con thơ, ăn cơm nguội trộn đường sống qua ngày

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nếu bạn muốn người khác nhất nhất nghe theo thì xin đừng bỏ qua bài viết về câu chuyện Phật giáo "Tôn giả cảm hóa đạo tặc"

Câu chuyện Phật giáo 'Tôn giả cảm hóa đạo tặc' và lời Phật dạy về cách cảm hóa người khác
0 Bình luận

Ở cái tuổi 60 đáng nhẽ phải được nghỉ ngơi, hưởng phúc của con cháu nhưng vợ chồng ông Ngôn, bà Cúc vẫn cặm cụi nhặt ve chai, gom góp từng đồng để nuôi 3 đứa cháu mồ côi ăn học.

Thương đôi vợ chồng già đội nắng đội mưa nhặt ve chai nuôi 3 cháu mồ côi ăn học
0 Bình luận

Khi còn khỏe, chị Nhật hay đẩy xe lăn, lần mò đi từng con phố để bán tăm, bán kẹo cao su kiếm miếng ăn qua ngày. Nhưng giờ yếu rồi, không đi được nữa, hai mẹ con con chỉ biết ôm nhau khóc.

Tình cảnh đáng thương của 2 mẹ con khiếm thị ôm nhau khóc cầu xin sự giúp đỡ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 12 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất