Kỹ sư không lương dành nửa đời người xây cầu từ thiện ở Kiên Giang

Hơn 30 năm qua, ông Danh Hùng (64 tuổi) miệt mài đi khắp Kiên Giang xây cầu, xây nhà miễn phí, được bà con yêu mến gọi là "kỹ sư không lương".

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 03/08
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo thuộc ấp An Hưng, xã Định An, huyện Gò Quao (Kiên Giang), ông Danh Hùng thường xuyên chứng kiến người dân đi lại qua những cây cầu khỉ trơn trượt. Cảm nhận sự chậm đổi thay nơi quê nhà, ông luôn trăn trở, mong muốn đóng góp công sức để xây dựng quê hương.

Hồi những năm 1980, ông Danh Hùng thường xuyên theo cha - ông Danh Họn, đi khắp các vùng quê Gò Quao xây dựng cầu, làm đường giao thông nông thôn từ thiện. “Những ngày theo cha, tôi học hỏi kinh nghiệm thiết kế xây cầu với kinh phí thấp, tiết kiệm nhưng bảo đảm chất lượng”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Dương Đẹp, người từng nhiều năm cùng ông Hùng xây cầu từ thiện, cho biết, mỗi lần xây cầu hay làm nhà từ thiện, ông Danh Hùng thường vận động người thân trong gia đình trước rồi mới vận động các nhà hảo tâm bên ngoài. Ông không vận động tiền, mà chỉ vận động vật liệu xây dựng, ngày công lao động của người dân gần nhà và tại địa bàn thụ hưởng công trình.

ky-su-khong-luong-hon-30-nam-xay-cau-tu-thien

Cuộc sống ổn định, từ năm 2000, ông Danh Hùng để lại toàn bộ ruộng đất cho 4 người con sản xuất, tập trung vào xây cầu, làm nhà từ thiện. Theo thống kê, từ năm 1985 đến nay, ông Hùng vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phối hợp chính quyền địa phương xây mới 40 cây cầu trên địa bàn xã Định An, kinh phí xây dựng mỗi cây cầu từ 40 triệu đến 100 triệu đồng.

Tại mỗi cây cầu xây dựng, ông Hùng huy động khoảng 12-13 người làm (ngày bình thường), từ 50-100 người tham gia (ngày khởi công, đổ trụ bê-tông cầu). Tất cả ngày công, ăn uống đều do ông vận động người thân, người dân địa bàn hưởng thụ công trình đóng góp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định An, Quảng Trọng Dũng, cho biết, những năm qua, ông Hùng có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhất là xây cầu, lộ giao thông nông thôn, xây nhà cho hộ nghèo. Địa bàn xã Định An có rất nhiều kênh, rạch, người dân gặp nhiều khó khăn trong đi lại. Nhờ ông Hùng, cầu bê-tông dần thay thế cho cầu khỉ. Ông Hùng là người có uy tín trong bào dân tộc Khmer ở địa phương.

ky-su-khong-luong-hon-30-nam-xay-cau-tu-thien

Bà Lưu Thị Hạnh, ngụ ấp An Phước, xã Định An cho biết: “Ở đây, người dân rất quý ông Hùng. Ông siêng năng, thật thà, tốt bụng, thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ bà con nghèo. Mỗi lần xây xong một cây cầu ông đều báo cáo với nhân dân kinh phí xây dựng rõ ràng, để dân giám sát. Cầu do ông Hùng thiết kế, xây dựng có kinh phí thấp nhưng rất vững chắc”.

Mỗi năm, vào dịp lễ Đôn Ta và Tết Nguyên đán, ông Hùng còn vận động người thân, nhà hảo tâm gần 100 triệu đồng mua tặng quà cho người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, người bị tai nạn.

Vị "kỹ sư không lương" cho biết, ông chuẩn bị xây mới cầu kinh Cống Số 4 nối liền hai xã Định An và Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao trị giá gần 100 triệu đồng do nhà hảo tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Hai cây cầu nữa cũng chính do ông thiết kế, xây dựng đang được tập kết vật tư, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2023 này.

Theo Quốc Trinh/báo Nhân Dân

Xem thêm: Vị "đại gia" từng cầm cố đôi dép để "khởi nghiệp", đi bán bánh dạo, gom tiền xây cầu tặng người nghèo

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng anh Võ Đình Phúc vẫn cùng mẹ và anh trai tự bỏ tiền ra thiết kế, thi công cây cầu qua suốt để người dân thuận tiện đi lại.

Tự hào người xứ Nghệ: 3 mẹ con góp tiền, tự thiết kế, xây cầu bê tông qua suối
0 Bình luận

Từng có hoàn cảnh sống khó khăn, phải ăn bắp thay cơm, khi giờ đây trở nên khấm khá hơn, vị đại gia này đã tích tiền để giúp người khốn khó.

Chuyện vị đại gia bán bánh dạo, tích tiền xây cầu, tặng nhà cho người khốn khó
0 Bình luận

Từ ngày ăn nên làm ra, với tâm nguyện "trả ơn đời", "anh Ba Đạt" ở An Giang sẵn sàng dốc tiền túi ra xây cầu từ thiện.

Chuyện 'anh Ba Đạt' ở An Giang hơn 14 năm dốc tiền túi xây cầu từ thiện
0 Bình luận

Tin liên quan

Hàn Mặc Tử bén duyên với thơ ca từ sớm, được coi là một nhà thơ lạ của phong trào Thơ mới, chỉ tiếc quá bạc mệnh.

Hàn Mặc Tử - Nhà thơ tài hoa nhưng bạc mệnh
0 Bình luận

Để đoán định tương lai của một người có được phú quý, phúc lộc hay không, cổ nhân thường nhìn vào mũi vì "nhìn tai tìm vận may, nhìn mũi tìm giàu có”.

Cổ nhân dạy: Người mũi thẳng, miệng vuông có số hưởng, một đời giàu sang
0 Bình luận

Vừa qua, cụ Dương Văn Ngộ, người viết thư thuê cuối cùng của Sài Gòn đã qua đời do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 94 tuổi.

Xót xa trước sự ra đi của người viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất