Hoàn cảnh đáng thương của những em bé mồ côi bị bạo hành ở mái ấm Hoa Hồng

Những ngày qua, dư luận không khỏi sục sôi trước vụ việc những em bé mồ côi bị bạo hành dã man ở mái ấm Hoa Hồng (TP.HCM).

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 04/09
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Gần đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao, bức xúc trước vụ việc nhiều em bé mồ côi bị bạo hành dã man ở mái ấm Hoa Hồng. Mái ấm Hoa Hồng nằm tại L52 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM, là một địa chỉ từng được nhiều nhà hảo tâm tin tưởng ủng hộ, giúp đỡ. Thế nhưng, tội ác ẩn đằng sau đó nhiều năm qua không phải ai cũng biết, và nay "lưới trời lồng lộng", mọi thứ đã được phơi bày.

Theo tìm hiểu của PV báo Thanh Niên, đây là một mái ấm tình thương tư nhân, thường nhận nuôi trẻ em mồ côi. Ban ngày, mái ấm Hoa Hồng mở cửa từ 8h - 20h để nhà hảo tâm tới thăm các em và đóng góp từ thiện. Thế nhưng khi đóng cửa, mái ấm lại trở thành một "địa ngục trần gian" mà đến người lớn cũng không thể chịu nổi.

hoan-canh-dang-thuong-cua-nhung-em-be-bi-bao-hanh-o-mai-am-hoa-hong

Khi biết về hoàn cảnh của những em bé tại mái ấm Hoa Hồng, ai nấy đều cảm thấy xót xa. Mái ấm Hoa Hồng đang là nơi nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em mồ côi ở nhiều độ tuổi. Các em bé được chia thành 3 nhóm, gồm trẻ sơ sinh, trẻ em từ 1-2 tuổi và trẻ em trên 2 tuổi. 

Phòng sơ sinh có khoảng 20 em bé, bé nhỏ nhất chưa được 1 tháng tuổi, bé lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi. Theo báo VnExpress, Mái ấm Hoa hồng đang nuôi dưỡng 86 em bé, gồm 15 bé dưới 1 tuổi, 37 bé từ 1-3 tuổi và 31 bé đang ở độ tuổi mầm non, ngoài ra còn 3 bé đang nằm viện.

Từ đêm khuya đến sáng sớm hôm sau, bảo mẫu của mái ấm này - một người phụ nữ tên T. (47 tuổi) không ngừng hành hạ các em bé. Theo điều tra của báo Thanh Niên, cũng như phản ánh của một số trang mạng, người đàn bà này liên tục bạo hành các em vô cùng dã man. 

hoan-canh-dang-thuong-cua-nhung-em-be-bi-bao-hanh-o-mai-am-hoa-hong

Những đứa trẻ còn đỏ hỏn liên tục bị đánh đập, xách tay chân, ném văng, bóp đầu bóp miệng, tát đấm liên tiếp,... Thậm chí bà T. còn ngồi lên người các trẻ sơ sinh, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp; có bé bị đánh đến chảy máu miệng. Không chỉ bà T., nhiều bảo mẫu khác làm việc tại mái ấm này cũng liên tục có hành vi đánh đập, hành hạ các cháu bé.

Báo Thanh Niên thông tin, vào lúc 4 giờ 11 ngày 31/7, bà Tuyền đang xem điện thoại thì bé gái (chưa đầy 1 tháng tuổi, da còn đỏ) khát sữa, khóc. Bà Tuyền bật dậy hét "mày la cái gì", rồi tát mạnh vào đùi rồi nhéo miệng khiến bé giãy giụa, khóc thét. Khoảng 1 giờ sau, bé gái (hơn 1 tháng tuổi) đang nằm úp, quấy khóc làm ảnh hưởng giấc ngủ của bà Tuyền nên bà bực tức, nhéo lỗ tai, rồi nắm 1 chân bé kéo ngược lại, chửi: "M... mày hôi quá". Vì xương còn yếu, nên chân của bé chuyển hướng nhưng phần đầu chưa thể lật theo. Thấy vậy, bà Tuyền hất mạnh đầu bé văng qua một bên rồi bóp miệng, nhéo lỗ tai, lắc lắc đầu bé, rồi đút sữa.

hoan-canh-dang-thuong-cua-nhung-em-be-bi-bao-hanh-o-mai-am-hoa-hong

Lúc 5 giờ 34 ngày 2.8, bé gái (chưa biết lật) đang quấy khóc thì bị bà Tuyền nắm 1 chân kéo, rồi xô úp mặt xuống nệm, đánh vào bắp chân; tiếp đó 21 giờ 41 cùng ngày, bà Tuyền nắm chặt cổ tay bé trai sơ sinh (khoảng 1 tháng tuổi) nhấc bổng bé lên cao. Do không được bế đúng cách, cổ yếu nên đầu bé ngã ngửa, khóc điếng.

Đêm 26/7, bảo mẫu khác của mái ấm Hoa Hồng là bà C. đặt một bé trai khoảng hơn 1 tuổi nằm ngửa rồi ngồi lên người bé, 2 chân bà C. kẹp chặt 2 tay không cho bé giãy giụa rồi bóp mũi để bé há miệng rồi nhét ly thuốc vào miệng bé. Khi đứa trẻ ho sặc sụa, cố giãy để thoát ra, bà C. càng mạnh tay hơn, ấn mạnh ly thuốc vào miệng bé khiến bé đau đớn, miệng chảy máu. Bà này sau đó đắc ý cười lớn: "Ha ha, tao chưa thấy ai uống thuốc mà chảy máu răng như mày". 

hoan-canh-dang-thuong-cua-nhung-em-be-bi-bao-hanh-o-mai-am-hoa-hong-4

Trên đây chỉ là một vài lần bạo hành dã man của các bảo mẫu mái ấm Hoa Hồng mà phóng viên báo Thanh  Niên ghi nhận được. Hiện vụ việc đang thu hút nhiều sự chú ý của dân tình, và cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Mái ấm Hoa Hồng là một mái ấm tình thương tư nhân, thường nhận nuôi trẻ em mồ côi. Chủ mái ấm này là bà Giáp Thị Sông Hương, các bảo mẫu làm việc tại đây gồm có bà T., bà C. bà H. và bà B. Trong mái ấm này, một số ít trẻ nhỏ do bà Hương nhận về nuôi, phần lớn trẻ được người thân (chủ yếu là gia đình công nhân) gửi, chiều đến đón về.

Sáng ngày 4/9. Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường tiến hành kiểm tra mái ấm và mời một số người về trụ sở làm việc. Đến hơn 9 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã mời bảo mẫu C. và chủ mái ấm là bà Giáp Thị Sông Hương về trụ sở công an phường làm việc. Còn bảo mẫu T., H., B. hiện không có mặt tại mái ấm.

Theo báo Thanh Niên, VietnamPlus

Xem thêm: Bố mẹ tuyệt vọng khi cả hai con nhỏ đều mắc bệnh hiểm nghèo

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mỗi ngày bán rau, chị Thủy chỉ kiếm được chừng 50.000, khi biết tin cô con gái duy nhất đậu trường chuyên của tỉnh, chị bật khóc nức nở, phần vì vui mừng, phần vì không biết lấy tiền đâu cho con theo học.

Nghe tin con đậu trường chuyên mẹ nghèo òa khóc giữa chợ vì không biết lấy tiền đâu cho con theo học
0 Bình luận

Trong nhà có gì, chị Sinh cũng đem bán sạch, đem con trai nhỏ từ Lào Cai xuống Hà Nội chỉ mong cứu con khỏi căn bệnh ung thư trung thất đang dày vò.

Bán sạch tài sản nhưng người mẹ vẫn không đủ tiền cứu con trai 15 tuổi khỏi bệnh ung thư
0 Bình luận

Nghe con trai 9 tuổi nằng nặc đòi về, dừng chữa bệnh ung thư, người mẹ khóc òa, không ngừng động viên con cố gắng, chiến thắng bệnh tật.

Thương bố mẹ cực khổ con trai 9 tuổi xin dừng chữa bệnh ung thư
0 Bình luận

Tin liên quan

Ngày nay nhiều người vẫn dùng câu nói "gái lùi hai trai lùi một", thế nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa.

Vì sao người xưa nói 'gái lùi hai trai lùi một'?
0 Bình luận

Giờ thì chị hiểu, kiếp chồng chung đau khổ đến nhường nào, hạnh phúc không phải cứ hy sinh là sẽ tốt, nhưng giờ hối hận thì chuyện cũng đã muộn rồi.

Đau khổ kiếp “chồng chung' – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Sau gần 3 năm làm việc tại công trường - nơi không nhà hàng, không đặt đồ online, Yuan Yuan đã kiếm được 1 triệu USD đầu tiên.

Sợ nghèo bền vững, cô gái đánh liền vượt khỏi vùng an toàn của bản thân, kiếm 1 triệu USD sau 3 năm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất