Nam sinh Nguyễn Minh Châu (trường ĐH Đông Á, Đà Nẵng) đã quyết định hiến xác cho y học sau khi qua đời. Và em cũng đã được nhà trường trao bằng Kỹ sư danh dự.
Cách đây 40 năm, vợ chồng ông Sơn rời Nam Định vào Đồng Nai lập nghiệp, đăng ký hiến xác khi qua đời. Hiện, ông bà tự xây mộ, chuẩn bị hậu sự cho mình.
Xem việc thiện như lẽ sống, người dân xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) rủ nhau đi đăng ký hiến mô, hiến tạng, hiến xác khi qua đời. Đáng nói, phần lớn họ là làm nông.
Việc hiểu rõ hành trình hiến tạng cứu người theo quan điểm Phật giáo sẽ giúp chúng ta đối diện giây phút cuối đời với tâm bình an, để có thể tái sinh vào những cõi an lành.
Sau 3 năm vượt gần 300km từ Nghệ An ra Hà Nội đăng ký hiến xác, chàng trai "xương thủy tinh" Trần Văn Hà lại tiếp tục ống heo tiết kiệm lấy tiền ủng hộ chống dịch COVID-19.