Con đường tới đại học xa vời của nữ sinh 10x Phú Yên mất mẹ, bố bỏ đi theo người mới

Nhận thông báo đỗ đại học, 10x Phú Yên Nguyễn Thị Kim Trâm vừa vui vừa buồn vì không biết kiếm đâu ra tiền đi học suốt 4 năm tới.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 10/10
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nguyễn Thị Kim Trâm (SN 2003, rú khu phố 7, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên) cầm trên tay tờ thông báo trúng tuyển mà lòng ngổn ngang. Em vừa thi đỗ ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quy Nhơn, là "tấm vé" để em đổi đời. Thế nhưng, nhìn lại tình cảnh gia đình, nữ sinh lại thêm lo lắng.

Bố mẹ em nghề nghiệp bấp bênh, ai thuê gì làm nấy, tích lũy chẳng được là bao. Trải qua nhiều năm, gia đình họ vẫn chật vật trong cái nghèo. Là đứa trẻ ham học, Trâm tự hiểu chỉ có con chữ mới làm gia đình em thoát cảnh nghèo đói, khổ cực.

con-duong-di-hoc-xa-voi-cua-10x-phu-yen-mat-me-bo-theo-nguoi-moi
Ngôi nhà trước đây Trâm sống cùng ba mẹ

Mỗi ngày, cô bạn không ngần ngại đi bộ đường xa đến trường, đói chỉ có  cơm với muối vừng lót dạ. Từ bậc tiểu học đến THPT, em đều là học sinh giỏi. Trâm nhớ lại: "Mẹ rất tự hào về em. Mẹ từng nói rằng những tấm giấy khen của em treo trong nhà như tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Dù đi làm dưới trời nắng đổ lửa, mẹ không thấy mệt. Mẹ cũng khích lệ em cố gắng học hành để thoát cảnh cơ cực, bần hàn".

Khổ nỗi, mẹ em bị ung thư đại tràng, đã mất cách đây 2 năm. Ngày mẹ em đổ bệnh, gia đình vay mượn khắp nơi để mẹ vào TP.HCM chữa trị. Nhiều đêm mẹ không ngủ được vì bệnh tật hành hạ, phải uống rất nhiều lần thuốc giảm đau mới ngủ thiếp đi được một lúc.

con-duong-di-hoc-xa-voi-cua-10x-phu-yen-mat-me-bo-theo-nguoi-moi
Gia đình khó khăn, nhưng Trâm vẫn cố gắng vươn lên học giỏi. Ảnh: Dân Trí

Thương hoàn cảnh, nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ mẹ của Trâm chữa bệnh. Nhưng chỉ cầm cự một thời gian ngắn rồi bà cũng qua đời. Sau khi vợ mất, người chồng cũng bỏ nhà đi để tìm cuộc sống mới. 10x bày tỏ: "Những ngày tháng đó em sống bằng mấy kilogam gạo tình thương và sự đùm bọc giúp đỡ của làng xóm láng giềng".

Mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Trâm đột ngột qua đời, khiến em lâm vào bế tắc, tuyệt vọng. Nữ sinh buồn bã, co mình vào thế giới riêng vốn đã nhỏ bé, chật hẹp của bản thân. Em nhớ lại: "Mẹ mất, em cũng muốn nghỉ học. Em tính hay là đi may công ty như mấy đứa bạn ở làng. Nhưng nhớ lại những lời dặn 'cố gắng học hành để sau này không khổ như mẹ' mà em nỗ lực bám con chữ".

con-duong-di-hoc-xa-voi-cua-10x-phu-yen-mat-me-bo-theo-nguoi-moi
Nhớ lại những lời dặn 'cố gắng học hành để sau này không khổ như mẹ' mà em nỗ lực bám con chữ. Ảnh: Dân trí

Những ngày sau đó, sau giờ học, em đi nạo thịt cá để làm chả cho người thuê, tích cóp từng đồng để mua sách vở, lương thực. Giờ đây, em đã thi đỗ ngôi trường trong mơ, nhưng khổ nỗi tiền đi học tiếp không biết đào đâu ra.

Nhận giấy báo nhập học, kèm thông báo phải đóng hơn 9 triệu đồng học phí, lòng Trâm rối bời. "Lúc thấy số tiền học phí quá lớn, em sợ mình không được đi học nữa", Trâm nói. Rất may, một nhà hảo tâm biết chuyện, đã gom góp và tặng cho em 11 triệu đồng. Đóng học phí xong, số tiền còn lại được em mang theo làm hành trang tới TP.Quy Nhơn nhập học.

con-duong-di-hoc-xa-voi-cua-10x-phu-yen-mat-me-bo-theo-nguoi-moi
Mẹ mất, Trâm tá túc cùng chị gái trong căn nhà nhỏ. Ảnh: Dân Trí

10x Phú Yên tâm sự: "Em vừa mới nhập học được 2 ngày, chắc cuối tuần sẽ bắt đầu tìm việc làm thêm, kiếm chi phí trang trải việc học. Em sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để được đến trường".

Thầy Nguyễn Văn Phong - giáo viên trường THPT Nguyễn Du (chủ nhiệm lớp 12 của Trâm) - nhận xét: "Trâm là một học sinh ngoan, có hạnh kiểm tốt. Năm học 12, em đạt học sinh giỏi. Tôi cũng được biết mẹ Trâm mất cách đây 2 năm và đã động viên em cố gắng học hành.

Với những nỗ lực của bản thân, vừa qua, em Trâm trúng tuyển Trường Đại học Quy Nhơn. Nhưng hiện tại gia đình em ấy rất khó khăn, vì vậy cũng mong muốn những nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ để Trâm hoàn thành ước mơ đến trường của mình".

Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Em Nguyễn Thị Kim Trâm

Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Số điện thoại: 0347.579.249.

Số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1028525750 - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Kim Trâm.

Theo Trung Thi/Dân Trí

Xem thêm: Gần 2 thập kỷ sống trong bóng tối của cụm dân cư "8 không": Thầy trò dạy và học bằng đèn pin, đèn dầu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhìn gương mặt gầy gò, đôi mắt nặng ưu phiền thì ai cũng dễ dàng đoán ra được, nhiều năm qua cụ Hòa đã sống cuộc đời cơ cực đến nhường nào. Ở cái tuổi "gần đất xa trời", cụ vẫn phải chăm người con trai bị tai nạn nằm liệt giường.

Cụ bà sức cùng lực kiệt sau 30 năm chăm con trai tai nạn liệt giường
0 Bình luận

Kể từ khi chồng qua đời vì COVID-19, 7 mẹ con chị Phạm Thị Thảo rơi vào cảnh "vô cùng túng quẫn". Ngày nào cũng phải chạy ăn từng bữa.

Góa phụ nghèo quay cuồng với 6 con thơ: 'Sáng ăn cháo, trưa nhịn, tối ăn cơm với cá sặc'
0 Bình luận

“Chắc là con không muốn ở với em, em còn chưa kịp bế con lần cuối, con chưa kịp bú sữa no”...

Và Y Dở - làm mẹ ở tuổi 19 và nỗi đau mất con: 'Con ơi, mẹ xin lỗi con, là lỗi của mẹ'
0 Bình luận

Tin liên quan

Sợ ngôi nhà cũ của bố mẹ chồng đã cũ, lại mục nát, không chịu nổi mưa bão nắng gió miền Trung, con dâu 8x này đã góp sức xây nhà mới.

Lo bố mẹ chồng ở nhà cũ nguy hiểm, con dâu góp sức xây nhà báo hiếu
0 Bình luận

Nếu chưa biết nên đi khám phụ khoa ở đâu cho an toàn và tiết kiệm, chị em có thể tham khảo địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu.

Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Phòng khám phụ khoa TPHCM chất lượng cao
0 Bình luận

Không ít người sau đi được thăng chức đã đánh mất đi mối quan hệ thân thiết trước đó từng có với đồng nghiệp vì không kịp thích nghi với sự thay đổi.

Được thăng chức thành sếp của đồng nghiệp, làm sao để giữ mối quan hệ cũ?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất