Bé gái 15 tuổi được giải cứu trên tầng thượng Bệnh viện Bạch Mai đã có mái ấm mới với đủ đầy yêu thương
Bé gái 15 tuổi đứng đứng chơ vơ trên tầng cao nhất của tòa nhà ở Bệnh viện Bạch Mai sau khi được giải cứu đã có cho mình một mái ấm mới với đủ đầy tình yêu thương, chia sẻ.
TS.BS Đoàn Thu Trà – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ rằng, khoảnh khắc bà nắm lấy bàn tay của cháu bé khi em được đưa xuống mặt đất an toàn là giây phút khiến bà nghẹn ngào muốn bật khóc. Trái tim bà lúc ấy như bị siết chặt, đầy lo lắng và xót xa.
"Là một người mẹ, tôi hiểu khi một đứa trẻ cảm thấy bị ruồng bỏ, không có nơi để về, không có ngôi nhà với sự chăm lo của cha mẹ... Nỗi tủi thân và tuyệt vọng ấy có thể dập tắt mọi ý chí sống. Vì vậy, tôi đã thuyết phục với con bé bằng tất cả tình yêu và trái tim của một người mẹ, tấm lòng của một người bác sĩ để con hiểu rằng mình không hề đơn độc, để con biết rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp phía trước chờ đón con", Bs Trà xúc động chia sẻ.
Chiều 14/7, tại khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai, một bé gái xuất hiện ở tầng cao nhất của một tòa nhà thuộc bệnh viện trong trạng thái chông chênh, khiến các bác sĩ và người dân có mặt lúc đó lo lắng đến nghẹt thở. Tình huống căng thẳng lập tức được thông báo đến các lực lượng chức năng.
Ngay sau đó, các đơn vị cứu hộ đã phối hợp cùng các y bác sĩ, nhân viên an ninh bệnh viện triển khai phương án cứu hộ khẩn cấp. Mọi người cùng kiên nhẫn tìm cách tiếp cận em, đồng thời động viên, xoa dịu tinh thần và thuyết phục em hợp tác.
Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ kiên trì, dưới cơn mưa rơi nặng hạt, những lời động viên chân thành cuối cùng cũng chạm đến trái tim em. Cô bé 15 tuổi đã đồng ý bước xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay các bác sĩ, lực lượng công an và nhân viên cứu hộ, khép lại tình huống nghẹt thở trong xúc động và nhẹ nhõm.

Bác sĩ Trà chia sẻ, khi nhìn thấy cháu bé lúc đó, bà không nghĩ đó là một người xa lạ, mà như đang đối diện với chính con gái mình. Bà đã nói với cô bé rằng, còn rất nhiều người yêu thương con, chỉ cần con đừng buông bỏ, biết quý trọng sự sống, thì con sẽ sẽ đến trường và tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình…
Và như lời hứa ấy, vào chiều ngày 15/7, đại diện Bệnh viện Bạch Mai, Công an phường Kim Liên và UBND phường đã chính thức bàn giao cháu bé cho Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, nơi sẽ tiếp tục hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng em.
PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai xúc động nói: “Với kinh nghiệm hơn 30 năm làm nghề y, tôi hiểu rằng những vết thương tinh thần luôn lành chậm và sâu sắc hơn rất nhiều so với vết thương thể xác. Nhưng trên hết, với tư cách là một người cha, tim tôi thực sự thắt lại khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng ấy. Chúng ta phải hành động bằng cái đầu tỉnh táo của người lãnh đạo, nhưng cũng cần trái tim nóng của người cha, người mẹ để cảm nhận, để bảo vệ không chỉ bệnh nhân mà cả những đứa trẻ cần một điểm tựa”.
Ngay sau khi đưa cháu ra khỏi vị trí nguy hiểm, bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp chăm sóc, đồng thời khẩn trương tìm kiếm một mái ấm để giúp em có nơi nương tựa và được sống trong sự yêu thương.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, bệnh viện sẽ không dừng lại ở hành động cứu giúp nhất thời, mà cam kết đồng hành lâu dài cùng cháu bé. Các y bác sĩ không chỉ là nơi cứu cháu hôm nay, mà sẽ là cầu nối để cháu được học tập, được hưởng trọn vẹn quyền trẻ em và một tương lai tự chủ.
Tại mái nhà mới, em sẽ được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ sự yêu thương, giáo dục và được hỗ trợ mọi điều kiện để tiếp tục con đường học vấn còn dang dở.
Xem thêm: Người dân bất ngờ khi được phục vụ đồ ăn nhẹ miễn phí khi đến giải quyết thủ tục hành chính ở TP.HCM
Tin liên quan
9 điểm môn văn cùng với 10 điểm môn địa lý và lịch sử là thành quả cố gắng suốt nhiều năm qua của nữ sinh Trần Thị Hồng Thủy với mong ước tạo ra món quà ý nghĩa dành tặng cho người mẹ quá cố.
Thị lực chỉ khoảng 1/10, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trường THPT Lê Hữu Trác, tỉnh Đắk Lắk vẫn lấy hai điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.
Bài mới

Một số Trung tâm phục vụ hành chính công tại TP.HCM phục vụ đồ ăn nhẹ như bánh kẹo, trái cây, nước uống,… miễn phí cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.