Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
"Ba đi rồi ngôi nhà mình tɾở nên lạnh lẽo vô cùng. Mẹ không còn sức để xuống bếρ nấu ăn. Mấy αnh chị tɾong nhà cũng ít nói chuyện hơn và con càng thấy lạc lõng…”
Nhìn hai đứa nhỏ hớn hở thu dọn hành lý theo ba mẹ chúng lên thành phố, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Một đứa trẻ không có lòng biết ơn, sau này sẽ trở thành một người rất đáng sợ. Để đưa con thoát vùng tăm tối, xin cha mẹ đừng nuông chiều trẻ!