Đức Phật khuyên, con người sống hướng thiện, làm nhiều việc tốt tích phúc báo, trong đó có ăn chay. Ăn chay là tạo phúc, bớt nghiệp. Sống ở đời, đừng vì miếng ăn mà kết ác nghiệp.
Kiếm tiền bất chính, nó sẽ tự ra đi bằng cách này hay cách khác. Nhưng ác nghiệp do bạn tạo ra để có chúng thì sẽ bên bạn như bóng theo hình. Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy.
Vay phước của đức Phật đó là một nguồn phước vô tận trong vũ trụ này cho mỗi người sinh sống có thể mượn để vươn lên và vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.
Suy nghĩ bất thiện sẽ trở thành động cơ thúc đẩy lời nói và hành động bất thiện khiến con người chịu quả báo khổ không chỉ trong đời này mà còn cả đời sau.
Trong các ác nghiệp, khẩu nghiệp là nghiệp con người dễ phạm phải nhất, nghĩ gì nói nấy chỉ khiến rước nghiệp lực về mình, biết tu cái miệng chính là tự tích đức.
Ta có thể nhìn được tấm lòng của một người từ khuôn mặt của người đó, một người chân thành sẽ chứng tỏ bằng hành động chứ không phải bằng lời nói nịnh bợ, lấy lòng.