Chia tay tình cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nghĩ đến viễn cảnh chồng của tình cũ đến tìm vợ anh, nói ra mọi chuyện anh lạnh toát cả người…. tại sao anh lại hành xử bốc đồng và ngu ngốc tới vậy!

Chia tay tình cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nghĩ đến viễn cảnh chồng của tình cũ đến tìm vợ anh, nói ra mọi chuyện anh lạnh toát cả người…. tại sao anh lại hành xử bốc đồng và ngu ngốc tới vậy!

Đang đứng ở hành lang hút thuốc thì anh sững người khi thấy cô đi tới. Họ chia tay cũng 10 năm rồi. Ngày sinh viên, cô nhỏ nhắn, gầy gò, thiếu sức sống. Còn bây giờ, người đang đứng trước mặt anh là một phụ nữ xinh đẹp,mặn mà, duyên dáng. Anh không ngờ sẽ gặp lại cô ở nơi miền Trung xa xôi này. Hóa ra anh và cô cùng đi công tác và như trò đùa của số phận, cả hai lại ở cùng khách sạn, cùng tầng luôn.

Họ yêu nhau khi cùng tham gia trong chương trình Mùa hè xanh do đoàn trường tổ chức vào năm thứ 3 đại học. Sau khi tốt nghiệp, mẹ bệnh nặng nên cô phải về quê chăm sóc. Xa mặt cách lòng khiến họ chia tay trong êm đềm, cũng có lẽ là do tình yêu chưa đủ lớn.

Sau 10 năm gặp lại, anh giờ đã là chủ một công ty nhỏ, có một vợ hai con. Cô cũng lấy một người chồng khá giả, rất được yêu chiều và có một cô con gái đang học lớp 1. Họ rủ nhau xuống quầy bar khách sạn để trò chuyện. Ly này nối tiếp ly kia và kết cục sáng hôm sau mở mắt họ nhìn thấy đối phương nằm cạnh mình.

Ngày ấy khi chia tay thì giữa họ cũng chỉ có những cái ôm, những nụ hôn nồng thắm. Còn hôm qua họ quấn vào nhau không ngừng. Cứ vậy, thành thành phố biển xa xôi, tình cũ nối lại, ngoài những lúc đi làm họ, thời gian còn lại họ đều dành trọn cho đối phương, thỏa sức âu yếm, mặn nồng. Cả hai đều cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ nhau. Trước khi chia tay họ đều thống nhất về sẽ nói thật với gia đình để được chính thức, đàng hoàng ở bên nhau.

Xuống xe taxi, vừa rẽ vào lối chung cư, anh nghe thấy tiếng reo lớn: “A, bố về, bố về rồi”.

Con gái út lao đến ôm chặt lấy anh, cậu con trai lớn 8 tuổi đứng cạnh mỉm cười. Rồi cả 3 cha con hân hoan dắt nhau lên nhà. Bươc chân vào cửa mùi thức ăn ngon lành tràn ngập. Vợ anh, người phụ nữ hiền lành, nhẹ nhàng, quay ra trìu mến nói: “Anh về rồi à, mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm”.

Ăn cơm xong, anh lại ra bên hồ cá để hút thuốc và suy ngẫm. Đây mới là cuộc sống của anh, nơi đây có vợ, có các con của anh. Bây giờ anh nên nói gì với vợ đây? Nói anh gặp lại tình cũ và muốn quay lại với cô ấy. Vợ anh đâu có tội tình gì mà phải chịu đau đớn như vậy. Bạn bè ai cũng nói vợ anh có tướng vượng phu ích tử, ai lấy được cô ấy là có phúc lắm. Có lẽ, 9 năm vợ chồng với bao lo toan, trách nhiệm, gánh vác đã làm cho cuộc sống vợ chồng của họ trở thành nhàm chán. Thế nên khi gặp lại tình cũ anh mới đắm đuối đến vậy.

Anh cứ lửng lơ suy nghĩ vậy mất mấy ngày. Trước khi về nhà anh có hứa sẽ gọi cho người yêu cũ, nhưng cứ nhìn điện thoại anh lại thấy khó chịu như người vướng phải nợ tình khó gỡ ra được.

Chiều nay về đến chung cư, anh thấy còi xe hú inh ỏi, anh hạ kính xuống hỏi thăm thì biết ở chung cư có cháy. Ngay lập tức anh rút điện thoại ra gọi cho vợ nhưng không thấy nhấc máy… Anh sợ quá xuống xe chạy bộ, gạt đám đông ra chen vào thì thấy mấy tầng chung cư đang cháy lớn. Cư dân đang chạy túa xuống, cảnh tượng rất hỗn loạn. Anh gạt tay mấy anh dân phòng để chạy lên nhưng họ giữ cứng anh lại: “Yêu cầu anh ở dưới này cho đội chữa cháy làm việc”.

Anh thở hổn hển, nước mắt trào ra: “Trời ơi, để tôi lên đi, vợ con tôi đang trên đấy”. Cảm giác đau đớn nghẹt thở bóp chặt tim anh. Nghĩ đến viễn cảnh xấu xảy ra, anh khụy chân ngồi thụp xuống.

“Ba ơi… ba ơi ba!”, tiếng con gái gọi anh. Anh quay lại như người chết vừa sống lại, lao tới ôm chặt vợ con. Vợ anh nói: “Em và Ti đưa Bi đi học thêm, rồi về mấy mẹ con đi dạo cho mát, tới chung cư thấy cháy sợ hết hồn. Điện thoại em hết pin nên không gọi cho anh được”.

“May quá… may mà mấy mẹ con không sao”, anh mừng rỡ nói. Giây phút ấy anh mới hiểu gia đình đối với anh quan trọng đến nhường nào.

Nhiều lúc anh cũng không hiểu nỗi sau mình lại bốc đồng như thế trong những đêm ở khách sạn. Anh đã có gia đình, cô cũng thế. Nếu cô ấy về nói với chồng, rồi hai người ly dị, sau đó chồng cô ấy sẽ đến gặp vợ anh rồi nói ra mọi việc, nghĩ đến đây anh lạnh toát cả người.

Chiều nay, trong lúc đang tiếp đối tác thì anh thấy có điện thoại reo, là cô – tình cũ của anh. Tròn 1 tháng cô mới gọi điện cho anh. Anh xin phép ra ngoài nghe thì giọng cô gấp gáp nói: “Anh à, từ hôm về tới giờ em bận quá. Con gái em bị ốm phải nhập viện điều trị, vợ chồng em mệt rã rời. Anh ơi, chồng em tốt lắm. Em yêu anh nhưng không muốn đánh mất gia đình mình nên tốt nhất mình đừng liên lạc nữa nhé”.

“Anh hiểu rồi, cảm ơn em”, anh nói. Vừa cúp máy xong anh dứt khoát chặn rồi xóa số cô. Từ nay anh có thể yên tâm sống rồi!

Xem thêm: Thương đứa cháu thiệt thòi – Câu chuyện đáng suy ngẫm