Trọn bộ những câu nói hay về tình yêu buồn, tình yêu đơn phương

Tình yêu luôn khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm nhiều màu sắc hơn. Dẫu biết yêu là đau, thế nhưng dù đau đến thế nào chắc hẳn chúng ta vẫn muốn dấn thân vào tình yêu một lần nữa. Bài viết dưới đây sẽ gửi tới bạn trọn bộ những câu nói hay về tình yêu, hãy cùng theo dõi và cảm nhận nhé !

Hoa Nguyễn
11:27 21/02/2021 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những câu nói hay về tình yêu buồn

Tôi có thể nói cho bạn rằng, kể từ giây phút bạn rung động bởi một người, thì nghĩa là lúc đó bạn đã trở thành nô lệ của cảm xúc rồi đấy. Chuyện tình yêu đôi lứa không phải lúc nào cũng màu hồng mà còn ngập tràn niềm đau và sự tan vỡ. Kỳ thực trong tâm có nhiều điều muốn nói nhưng người đối diện đã không còn là người mà ta muốn dốc bầu tâm sự nữa rồi. Nếu bạn đang chênh vênh ở giữa vòng xoáy của tình yêu và cuộc sống thì những câu nói hay về tình yêu buồn dưới đây sẽ giúp bạn có thể nhìn thấu được chính bản thân mình !

1. Hóa ra anh cũng chẳng yêu em nhiều như anh vẫn nói...

2. Những cô gái mê tiền, mê xe, mê nhà, yêu bản thân cuối cùng đều sống rất hạnh phúc, còn những người cái gì cũng không cần, chỉ cần "anh yêu em là đủ" thì cuối cùng lại nhận về một mớ hồ đồ và ngu ngốc.

3. Thật ra, bỏ lỡ nhau chỉ đơn giản là thế này, anh không ở lại, em cũng chẳng ngoái đầu, chẳng ai còn muốn mở miệng để níu kéo đối phương, vậy là chúng ta mất nhau.

4. Nếu một ngày nhìn lên bầu trời trong xanh, anh sẽ thấy chuyện tình của chúng ta cũng giống như những áng mây trôi lơ lửng ngoài kia. Em trôi về phương bắc, anh theo gió về phương nam. Chúng ta cách nhau một quãng đường dài rồi tan biến trong không trung mênh mông, không còn gặp lại nhau nữa.

5. Trong tình yêu, đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.

6. Nhạy cảm không phải là một món quà tốt dành cho những người tử tế. Nó thực chất chỉ là gánh nặng mà người tra không được lựa chọn, đành phải mang theo bên mình.

Nhìn thấu quá nhiều, nghĩ quá nhiều, chỉ khiến bản thân thêm khổ sở, người bên cạnh phiền lòng. Theo thời gian, lòng tin cùng sự chân thành cũng đã bị mài mòn, cạn kiệt yêu thương, đến cuối cùng trái tim cũng chỉ còn lại nỗi bất an và lo lắng dư thừa.

7. Ngày ấy tôi tưởng chừng đã gặp được một người khiến bản thân muốn buông bỏ hết đi những ngông cuồng của tuổi trẻ, khiến tôi tin rằng những buồn đau trong quá khứ rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng sau ngần ấy thời gian bên nhau, tôi đã hiểu ra rằng, chỉ là tôi ngộ nhận. Người vốn dĩ không thuộc về tôi. Chỉ là bản thân tôi quá vội vàng khi cho rằng người đã là của mình...

8. Thời gian chưa từng mở miệng, nhưng lại trả lời tất thảy câu hỏi của chúng ta. Sau này tôi mới biết, quá trình yêu một người từ hy vọng, kỳ vọng, thất vọng đến tuyệt vọng chính là quá trình để chúng ta học cách yêu bản thân mình một lần nữa. Thi thoảng cũng phải thầm cảm ơn những đau thương đi qua, nó đã tạo ra một "tôi" chai sạn, dũng cảm như ngày hôm nay.

9. Con người khi đau lòng là một loại "tan vỡ không thành tiếng". Thế giới của người trưởng thành không thể gào khóc một cách điên cuồng, cùng không thể làm loạn với những người bên cạnh. Ngay cả suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ xuất hiện.

10. Sẽ luôn có một người nào đó ở trong tim bạn, ở trong giấc mơ của bạn, ở trong tâm trí của bạn, nhưng người đó lại không ở bên bạn, anh ấy là người bạn muốn gặp nhưng lại không thể gặp.

11. Người đã không không liên lạc thì không cần nối lại quan hệ nữa. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, nỗi khổ riêng, không còn điểm chung nữa thì cũng nên dừng lại. Những gì qua rồi thì hãy để cho nó ngủ yên. Nếu có duyên ắt sẽ tương ngộ. Nếu vô duyên dù chạm mặt thì cũng chỉ khiến bản thân thêm tiếc nuối, chi bằng đừng gặp nữa.

nhung-cau-noi-hay-ve-tinh
Những câu nói hay về tình yêu sẽ giúp bạn nhìn thấy được chính mình trong đó

12.Người ta cho rằng, sống 1 mình rất cô đơn, nhưng tôi lại nghĩ khác, ở bên cạnh những người không hiểu mình mới thực sự là cô độc nhất trên đời.

13. Những thứ mà gặp ai anh cung cho, làm ơn đừng tặng nó cho em.

14. Sẽ có lúc bạn chẳng muốn vượt cả đại dương chỉ vì một người không dám nhảy qua vũng nước vì bạn.

15. Có nhiều người bước vào cuộc đời mình để mình được làm công chứa. Cũng có nhiều người đến để dạy mình bớt mộng mơ.

16. Một người phụ nữ không yêu cầu về vật chất vậy thì cô ấy về mặt cảm xúc sẽ cần nhiều hơn những người khác. 

Cô ấy sẽ không vì bạn nghèo mà bỏ đi, thế nhưng co ấy sẽ vì bạn đối xử tệ với cô ấy mà rời xa bạn. 

Bất kỳ người phụ nữ nào khi đối đãi với nửa còn lại đều có nhu cầu cả, hoặc là muốn tiền, hoặc là muốn tình. Vậy thì bạn cũng phải cho cô ấy một lý do để yêu bạn chứ?

17. Có quá nhiều cuyện không phải do bạn hiểu ra thì mới thấy bình thản, mà là khi bình thản rồi bạn mới chợt hiểu ra. Và cũng có nhiều chuyện không phải bạn không hiểu, mà là đã hiểu nhưng trong lòng không có cách nào chấp nhận được.

18. Người ta nói hãy nghe theo con tim của bạn, nhưng con tim bạn đã vỡ thành nghìn mảnh. Vậy thì bạn nên nghe theo mảnh nào đây?

19. Đừng bỏ lỡ một người yêu bạn đến tận xương tủy, vì trong sinh mệnh của mỗi người, người như vậy chỉ có một, mà người này cũng chỉ có thể yêu như vậy một lần mà thôi.

20. Thành thật mà nói, tôi không cần một người có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp trong tôi. Tôi chỉ cần một người nhìn thấy được những cái xấu của tôi mà vẫn muốn ở lại... Thật tiếc chẳng có ai làm được điều đó cả.

21. Cuộc đời cho ra những lần gặp gỡ, có khi là duyên nợ, có khi là bi thương.

22. Nếu bạn thường xuyên mơ thấy một người, nghĩa là người này vô cùng quan trọng với bạn. Trong tiềm thức của bạn, bạn đã không thể có được họ, hoặc là, bạn đã đánh mất họ.

23. Nếu bạn đang phân vân người nào đó có yêu bạn hay không thì câu trả lời chắc chắn là không. Bởi nếu họ thực sự yêu bạn thì đã không để bạn phải phân vân ngay từ đầu.

24. Hãy cứ khóc đi, nếu cá voi bật khóc thì sao? Chẳng sao cả, vì bao quanh nó là đại dương. Nếu em bật khóc thì sao? Chẳng sao cả, vì xung quanh em đã là đau thương.

25. Thế giới này thực sự rất lớn, bạn không tìm họ, họ cũng chẳng quay về tìm bạn, từ đó, sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại nhau nữa.

26. Thỉnh thoảng sẽ có một người xuất hiện và làm bạn cảm thấy cuối cùng cũng có ai đó bạn muốn ở bên cạnh đến hết cuộc đời. Cũng thỉnh thoảng sẽ có một người xuất hiện và làm bạn cảm thấy chỉ muốn sống 1 mình đến hết cuộc đời. Thỉnh thoảng, 2 người trên,... là một.

27. Sau này anh có thể gặp được rất nhiều người khác, nhưng sẽ không còn được gặp em nữa.

28. Điều đáng buồn nhất chính là bạn chịu đựng một thời gian dài không nhắn tin cho người ấy, không vào trang cá nhân của người ấy, không nghe giọng nói của người ấy,... còn người ta thì lại sống rất ung dung tự tại khi không có bạn. Cho dù bạn có rời đi cũng không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người ta cả.

29. Thật ra ngay khoảnh khắc bạn xác định mình và đối phương không thể chung đường cũng đã hình dung ra cảnh một ngày nào đó họ sẽ sánh bước cùng với một người khác. Nhưng từ hiểu đến chấp nhận là một đoạn đường quá xa xôi, xa tới mức làm cho mình chới với đến đau lòng, có khi còn đau hơn cả bị phản bội.

30. Tôi đã suy nghĩ cả đêm, khả năng là tôi đã làm sai rồi, tôi làm phiền anh ấy lâu như vậy, khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi, tôi chỉ biết là bản thân không muốn mất anh ấy, nhưng tôi lại quên mất rằng, không có tôi, có khi anh ấy sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

31. Có những thứ xanh là xanh, đỏ là đỏ, đúng là đúng, sai là sai, xanh ra đỏ chỉ có thể do mù màu, đúng thành sai chỉ có thể là do mù quáng.

32. Cho đến hôm nay, anh vẫn là lý do khiến tôi từ chối những người khác. Trên đời này, có những thứ, nếu anh không cần, tôi cũng không cách nào đem cho người khác được.

33. Điều đau khổ nhất trên thế giới này không phải là rơi nước mắt, mà là bạn phải sống tiếp một cuộc sống bình thường khi mà mọi thứ bên trong đều đã vỡ vụn.

34. Anh độc thân, em cũng độc thân, anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Là không có ai thích chúng ta cả.

35. Tôi không mong sẽ nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, trong khi tôi còn đau khổ như vậy, làm sao có thể đủ dũng khí nhìn anh ấy hạnh phúc cơ chứ.

36. Cây đến mùa, cây cũng thay lá, người đến lúc, người cũng thay lòng !

37. Đôi khi tình yêu chính là một loại tổn thương, người tàn nhẫn chọn cách làm tổn thương người khác, người tử tế lại chọn làm tổn thương chính mình.

38. Sau này chúng ta sẽ lại yêu, nhưng là yêu một người khác.... 

39. Cùng nhau đi qua bao tháng năm gian khó, cuối cùng lại kết thúc vào ngày bình lặng nhất của cuộc đời.

nhung-cau-noi-hay-ve-tinh
Sau này chúng ta sẽ lại yêu nhưng là yêu một người khác

40. Hồi nhỏ cứ tưởng bị té trầy xước là đau nhất. Lớn lên rồi mới biết còn nhiều nỗi đau tệ hơn thế nữa. Cảm nhận được lồng ngực đau luôn ấy. Kiểu nỗi đau nó rõ. Như thể chạm vào được luôn. Tệ lắm...

41. Tôi là người tha thiết mong anh ấy hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Nhưng cứ nghĩ từng mảnh, từng mảnh trong cuộc sống của anh ấy đều không hề có hình bóng của mình trong đó. Tôi lại cảm thấy rất đau lòng. 

42. Khi 1 người muốn rời bỏ bạn, không cần phải hỏi lý do. Tất cả các lý do mà bạn có thể tưởng tượng ra, đều đúng cả.

43. Thật ra, việc con người làm giỏi nhất lại chính là chịu đựng mọi thứ tổn thương một mình..

44. Một hôm trái gió trở trời

Hai người gắn bó chợt rời xa nhau...

45. Nếu 2 người đàn ông cùng theo đuổi 1 người phụ nữ. Ai không đủ chân thành, người đó sẽ rời đi trước. Nếu 2 người phụ nữ cùng theo đuổi 1 người đàn ông, ai yêu nhiều hơn, người đó sẽ buông tay trước...

46. Thật ra con gái rất đơn giản, bạn không cần phải lừa dối cô ấy. Chỉ cần cô ấy đủ thích bạn, cô ấy sẽ tự lừa dối bản thân mình.

47. Có thể ai đó sẽ cho rằng điều đó là ngu ngốc, là hèn, là vô nghĩa. Nhưng bởi vì đó là tình yêu, cho nên bằng cách nào đó mọi thứ đều sẽ đúng. Có những thứ tình cảm là vậy, người ta chỉ biết lặng lẽ nhìn đối phương bước ra khỏi cuộc đời mình, không níu kéo, không oán trách, không giận hờn. Dù có thể trong lòng đầy bão tố, nhưng vì bình yên cho nơi ấy, nên đành lòng buông tay....

48. Người rơi lệ chưa chắc đã là đáng thương nhất. Kẻ đau lòng mà không thể rơi lệ mới là người đáng thương.

50. Trên thế gian này đáng sợ nhất không phải là bạn không có gì trong tay. Mà là trái tim bạn chẳng còn thiết tha bất kỳ điều gì nữa...

51. Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, chỉ là cảm thấy hối tiếc. Yêu nhau lâu như vậy, đến cuối cùng lại chẳng thể ở bên cạnh nhau, em cũng chưa từng trách anh, bởi suy cho cùng, điều anh làm đều có lý do của nó. Đột nhiên cảm thấy đau lòng, bởi sau từng ấy yêu thương, chỉ có thể lưu giữ hình ảnh của anh trong hồi ức. Anh... còn nhớ gương mặt của em chứ?

52. Lặng nhìn lại những dòng tin nhắn cũ. Chúng ta của năm tháng ấy đã từng rất hạnh phúc !

53. Cô ấy đi rồi, lần này là thật !

54. Tôi có thói quen là thường xuyên vào trang cá nhân của cậu, nhưng đáng tiếc là không có bài viết nào dành cho tôi cả.

55. Thời gian không thể làm ta quên đi một người, nó chỉ có thể khiến ta chấp nhận sự thật rằng: Họ đã không còn là của ta nữa mà thôi.

Sẽ chẳng có ai trả lời được rằng sẽ mất bao lâu để có thể quên đi một người. Bởi vì nếu giới hạn được thời gian để quên đi một người thì trước đây ta đã không đem lòng yêu họ.

56. Một đời dài rộng thế, người đến người đi, người thương kẻ nhớ nhưng đã có ai kiên trì ở lại cạnh cậu chưa?

57. Từng nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, giờ đến một câu "xin chào" cũng khó mở lời.

58. Làm gì có ai yêu một người đến 2 lần, chỉ có thể là chưa từng hết yêu thôi...

59. Khi bạn nói ra lời chia tay mà anh ấy không níu kéo thì rất có thể là họ đã chờ cơ hội này từ rất lâu rồi.

60. Hy vọng anh không đem câu chuyện của chúng ta kể cho cô ấy nghe, cũng hy vọng anh hãy giữ lại hình ảnh đẹp nhất về em. Về sau gặp lại, cũng đường đường chính chính mà đứng trước mặt nhau.

61. Tất cả mọi thứ chỉ quý giá tại 2 thời điểm "trước khi có được" và "sau khi mất đi".

62. Nếu một chàng trai có thể nhẫn nhịn không liên lạc với bạn vậy thì chứng tỏ rằng bạn trong lòng anh ta là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi chưa từng tin rằng người mà trong lòng có bạn lại có thể nhẫn nhịn không tới tìm bạn.

63. Đâu phải hết mưa là thấy được cầu vồng, đâu phải cứ thật lòng là có được người yêu.

64. Bạn thừa nhận đã quên họ rồi. Nhưng khi ai đó nhắc đến cái tên ấy, tim bạn vẫn bị hẫng một nhịp.

Những câu nói hay về tình yêu hạnh phúc

Tình yêu cũng có những khoảnh khắc khiến ta cảm thấy thật may người đó đã xuất hiện, kéo vớt ta ra khỏi vũng bùn, giúp ta muốn yêu hết mình một lần nữa. Cùng đọc những câu nói hay về tình yêu hạnh phúc này để cảm nhận nhé !

1. Nghe nói yêu đương là việc rất phiền phức, quãng đời còn lại xin làm phiền anh rồi !

2. Em không còn trẻ mãi, anh cũng đã già rồi, đời còn bao nhiêu đâu, mình bên nhau anh nhé !

3. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, chỉ cần em bước 1 bước, 999 bước còn lại anh sẽ chạy đến bên em.

4. Có những công việc làm hoài không có tiền nhưng vẫn thấy hạnh phúc, ví dụ như làm người yêu em.

5. Quãng đời còn lại của em, mong được anh chỉ giáo nhiều hơn !

6. Giữa 7 tỷ người trên thé giới này anh lại gặp được em, em nói xem đó có phải định mệnh không?

7. Đừng làm việc vất vả quá, sau này chỉ cần yêu anh là đủ rồi. Đời này, anh sẽ nuôi em, tương lai của chúng ta hãy để anh gánh vác.

8. Em này, hãy thật bình tĩnh, khi móng tay dài, chúng ta phải cắt móng tay đi chứ không phải là chặt cả ngón tay. Tình yêu cũng vậy, khi chúng ta cãi nhau, mỗi người đều hãy vứt bỏ cái tôi của mình lại, chứ không phải chặt đứt mối quan hệ. Em hiểu chứ !

9. Chỉ cần thành tâm thành ý yêu một người, mối tình thứ mấy cũng là tình đầu. 

nhung-cau-noi-hay-ve-tinh
Những câu nói hay về tình yêu hạnh phúc giúp chúng ta thêm tin vào tình yêu đẹp trên thế giới này

10. Tôi yêu anh ấy, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi tuyệt đối sẽ không rời xa anh nửa bước.

11. Em chẳng cần ở anh điều gì cả. Chỉ cần anh đứng ở đó, dùng chấp niệm mà nhìn về phía em. Chỉ cần anh bước 1 bước, quãng đời còn lại hãy để em bước tiếp về phía anh...

12. Guu bạn trai của tôi đại loại là.... Tôi thích 1 chàng trai an tĩnh. Người đó có 1 cuộc sống an tĩnh, và phải đem lại cho tôi cảm giác an tĩnh.. Chỉ đơn giản vậy thôi, bởi vì thế giới xung quanh tôi vốn đã rất ồn ào rồi.

13. Anh là tốt nhất. Nếu như thật sự có người tốt hơn anh. Em sẽ vờ như không thấy..

14. Sau này có tiền, sẽ mua hết những nỗi buồn của anh, có chịu không???

15. Tình yêu không phải là những lời nói thề non hẹn biển, mà chỉ đơn giản là bình yên cùng nhau qua ngày !

16. Rồi sẽ có một người bước vào cuộc đời bạn và cho bạn biết thế nào là tình yêu.

Những câu nói hay về tình yêu đơn phương

Bạn đã từng yêu đơn phương ai đó bao giờ chưa? So với việc yêu rồi chia tay, hẳn là những người chưa từng có được tình yêu của người mình thích lại càng đau khổ hơn. Những câu nói hay về tình yêu đơn phương dưới đây sẽ giúp bạn cảm thấy đồng điệu hơn. Dù rất buồn nhưng hãy cùng đọc để cảm nhận nhé !

1. Khi bạn tha thiết muốn biết về nỗi buồn của một người, thì đó là lúc bạn nhận ra mình đã yêu người ấy thật lòng.

2. Thích một người không sai, sai ở chỗ bạn đi thích một người có quá nhiều người theo đuổi.

3. Thật ra thì anh cũng chẳng thích em nhiều, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy nhàm chán mới tìm đến em nói chuyện. Em biết mà, nhưng vẫn sẽ không vạch trần anh. Bởi vì, em không có tư cách làm điều đó.

4. Người chỉ vô tình cho ta ghé nhờ nửa tán ô, ta lại vì người mà đợi cả mùa mưa năm ấy.

5. Đã đến lúc em phải từ bỏ anh rồi !

6. Làm gì có chuyện buông bỏ, tất cả đều là vì không thể có được, nên đành bịa ra một lời nói dối, bảo rằng mình chẳng cần nữa thôi !

7. Thế giới mà bạn không thể bước vào thì đừng cố chen chân vào, làm khó người, làm lỡ dở mình.

8. Anh có thể nói "tôi không thích cô", nhưng không bao giờ được nói "đừng thích tôi". Vì như vậy có nghĩa là đến tư cách để thích anh tôi cũng không có.

9. Người ta chỉ tiện tay xem story của bạn, bạn đã cười ngẩn ngơ cả ngày như một con ngốc. Có phải bạn đã cô đơn đến mức dễ dãi rồi không? 

Người ra chỉ tùy tiện gọi tên bạn vài lần, bạn liền nghĩ có phải người ta cũng để ý đến mình? Hình như bạn đã quên mất bài học trước kia rằng không bao giờ được đánh giá cao vị trí của mình trong lòng bất kỳ ai cả.

10. Anh thực sự phải đi rồi, em có thể ngoảnh lại nhìn anh một lần được không?

11. Nếu bạn thực sự thích một người, thích đến mức không thể buông bỏ được. Vậy thì hãy cứ thích đi. Có thể bạn sẽ làm cho người ấy cảm động, cũng có thể nó sẽ khiến bạn đau quá mà tự buông.

12. Anh biết không, nhiều lúc em muốn hỏi anh rằng, có phải là anh mãi mãi cũng không yêu em? Nhưng,... em chưa bao giờ hỏi điều đó. Em không dám, vì em sợ anh sẽ nói rằng, "đúng, anh sẽ không yêu em".

13. Em muốn hỏi anh một câu cuối cùng. Anh tìm mọi cách để bỏ lỡ em như vậy, rốt cuộc là vì anh đã gặp được ai vậy chứ !

14. Trên đời này cái gì cố gắng cũng đều có kết quả tốt, duy chỉ có tình yêu là không. Không yêu chính là không yêu, dù bạn có cố gắng đến thế nào cũng không thể khiến người ấy cảm động, dù chỉ là trong khoảnh khắc.

15. Mấy năm trôi qua rồi, tôi cũng xác định rõ mình và người ấy không có khả năng đến với nhau, người ấy yêu rồi chia tay, yêu rồi chia tay,... vậy mà tôi vẫn âm thầm vào xem trang cá nhân của người ấy, xem lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi, thỉnh thoảng lại nhớ về những hồi ức tốt đẹp trước kia. 

16. Trong đêm khuya tĩnh lặng chợt nhớ tới anh ấy, tôi thì vẫn chưa buông được, còn người ta thì đã có người mới rồi.

17. Chúng ta đều từng thích nhau, tiếc là không cùng lúc.

18. Mặt hồ đang yên ả, cớ sao lá lại rơi? Lòng ta đang yên lặng, cớ sao người lại tới?

19. Hóa ra cậu chưa từng thích tôi,  hóa ra tất cả đều do tôi ảo tưởng.

nhung-cau-noi-hay-ve-tinh
Những câu nói hay về tình yêu đơn phương khiến cho nhiều người thức tỉnh

20. "Quán điểm tâm không mở đến tối, người muốn ăn sớm cũng đã đến rồi", bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đời này có lẽ chúng ta không dành cho nhau.

21. Nếu biết chắc không thể có được người ấy, vâỵ phải cưỡng ép bản thân mỗi ngày nghĩ về người ấy ít dần đi. Đột nhiên từ bỏ đương nhiên rất khó. Thất vọng tích tụ đủ rồi, đem tình yêu từng chút tách rời khỏi linh hồn, đau khổ có thể sẽ dần vơi bớt đi. Rời xa một người cũng cần phải diễn tập, dần dần bình lặng, từ từ mờ nhạt.... Cho đến khi không còn nhìn thấy, không còn nhớ, không còn đau nữa....

22. Có một khoảnh khắc nào đó em đột nhiên cảm thấy, trong mắt anh mọi sự chờ đợi của bản thân đều chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì nó không đổi lại được bất kỳ sự trân trọng nào. Đâu phải em không hiểu được phải kiên trì ra sao, mà là quá lâu chẳng thấy anh hồi âm, vì thế, lần này em quyết định buông tay...

23. Nếu 1 ngày không có ai để thương, xin em hãy tự thương lấy chính bản thân mình ♥️

24. Tức giận nhưng lại không có quyền nổi nóng. Muốn chất vấn nhưng lại không đủ tư cách để mở lời. Trên đời này có một loại cảm xúc giết chết con người ta từng chút từng chút một, khiến bản thân phải đau đến tận xương tủy. Chỉ trách bản thân quá ngây thơ. Đem lời nói vô tình hiểu nhầm là thành ý. Gió thoảng mây bay lại ngỡ như một đời một kiếp....nhân sinh nào có thứ gì lại dễ dàng đến thế...

25. Đôi khi bạn lựa chọn giữ khoảng cách với một ai đó không phải vì không quan tâm, mà là bởi bạn biết rõ rằng: Đừng hoang tưởng nữa, người ấy không thuộc về bạn. Trong trái tim mỗi người đều có một toà thành, gìn giữ 1 bóng hình không thể có tương lai. Người đó chỉ 1 lần lướt qua thời thanh xuân. Nhưng lại mắc kẹt trong kí ức bạn cả một đời....

26. Thích anh là thật. Không thể bước vào cuộc sống của anh, cũng là thật...

27. Từ bỏ anh, không phải là em không còn yêu anh nữa, mà là anh khiến cho em cảm thấy em không biết nên tiếp tục như thế nào !

28. Em thích anh lâu như vậy rồi, sao anh một chút cảm động cũng không có vậy ?

29. Nếu một ngày anh biết được những gì mà em đã phải trai qua, nhất định anh sẽ phải rơi nước mắt.

30. Nếu một ngày anh ngoảnh lại không còn nhìn thấy em nữa, thì xin chúc mừng anh, anh đã bỏ lỡ em thật rồi.

31. Đừng bao giờ đánh giá cao vị trí của bạn trong lòng người khác, thực ra thêm bạn cũng chẳng thừa, bớt bạn cũng chẳng thiếu.

32. Anh thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình? Một tấm chân tình hay một đời dang dở?

33. Thật khó khăn khi phải tỏ ra lạnh nhạt với người mà chúng ta từng rất quan tâm.

34. Anh biết không? Em đã từng ngồi đợi tin nhắn của anh rất lâu, duy nhất chỉ có mình anh. Mỗi khi anh im lặng, biến mất, em chỉ biết ngồi đợi chờ...

35. Mối quan hệ của chúng ta đại loại là : Người có thể im lặng một ngày, một tuần, một tháng hoặc lặng lẽ biến mất. Người không cần giải thích, tôi cũng chẳng cần lý do. Chúng ta cứ thế mà đi tiếp, chẳng cần ngoái đầu nhìn lại giữa biển người mênh mông. Vốn dĩ chưa từng một lần có được, sao gọi là đánh mất nhau?

Trên đây là những câu nói hay về tình yêu dành cho bạn. Hy vọng mỗi người chúng ta trong cuộc sống của mình sẽ luôn tìm được một nửa phù hợp, một người yêu thương mình đến tận xương tủy, một người không bao giờ rời đi khi mình cần họ nhất. Nhưng dù thế nào cũng hãy luôn tin vào tình yêu bạn nhé, dù cho có trải qua bất cứ chuyện gì, tình yêu vẫn sẽ luôn tồn tại, luôn hiện diện xung quanh chúng ta..

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận