Tiếng khóc xé lòng của bé trai 6 tuổi mắc K và sự bất lực từ gia đình nghèo khó

Không đành lòng nhìn con bị ung thư "cắn xé", vợ chồng anh Hải bán dần bán mòn từng mét vuông đất tổ tiên để lại, cóp nhặt từng đồng lẻ để cứu con...

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

"Con đau lắm, con không đi bệnh viện đâu" - câu nói nghẹn trong nước mắt của bé Phạm Nguyên Huy (6 tuổi) khiến ai cũng xót xa. Đứa trẻ đáng thương này thay vì chuẩn bị hành trang vào lớp 1 như các bạn thì đang phải vật vã, đau đớn chống chọi lại bệnh ung thư hiểm nghèo.

Ôm đứa con trai bé bỏng trong lòng, anh Phạm Văn Hải cay khóe mắt. Anh cũng đang rất dằn vặt vì lo sợ tương lai phía trước gia đình sẽ mất hoàn toàn khả năng xoay sở tiền bạc cứu chữa con.

Nói về bệnh tình của bé Huy, anh Hải cho biết: Vào tháng 7/2022, Huy xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn rồi đau đầu không dứt. Gia đình nhanh chóng đưa con vào bệnh viện thăm khám và chết lặng khi bác sĩ thông báo con bị bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối. Đây là căn bệnh ung thư ác tính hàng đầu ở trẻ em, tỉ lệ tử vong cao và dễ tái phát.

tieng-khoc-xe-long-cua-be-trai-mac-k-va-su-bat-luc-tu-gia-dinh-ngheo-0
Tiếng khóc xé lòng của Huy khiến ai cũng xót xa

Kể từ ngày đó, nhiều đêm liền vợ chồng anh Hải quyết định dù đói khổ thế nào cũng phải giành giật lại sự sống cho con bằng mọi giá. Hai vợ chồng đã gặp bác sĩ, trao đổi rất kỹ phác đồ điều trị để biết được hướng đi trong tương lai.

Bác sĩ chia sẻ, đây là một hành trình rất gian khó, bé phải trải qua quá trình truyền hóa chất, nếu đáp ứng tốt có thể được ghép tế bào gốc cho tỷ lệ phục hồi cao. 

Những chai hóa chất truyền vào cơ thể đã khiến bé Huy gầy gò suy kiệt, rụng tóc. Cậu bé thấy sợ khi mình trong gương, trở nên tự ti, khó chịu khi ai đó đến gần.

Những ngày đưa con vào viện, anh Hải liên tục nhận được những câu hỏi ngây thơ: "Con sắp khỏi bệnh chưa bố? Con sắp được về chơi cùng các bạn chưa, có được đi học không?". Những cái gật đầu từ anh đem đến chút hy vọng cho đứa trẻ.

Cũng kể từ khi con nhập viện, kinh tế gia đình càng khó khăn hơn. Chi phí sinh hoạt, mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm suốt mấy đợt truyền hóa chất đã lên đến hàng chục triệu đồng. Để đáp ứng được tiền đi viện của con, hai vợ chồng anh Hải phải vay mượn khắp nơi.

Khi bác sĩ nói, đáp ứng được việc ghép tế bào gốc, gia đình mừng lắm. Song chi phí phẫu thuật ghép tế bào gốc lên đến 500 triệu khiến cả nhà rất sốc. Nhưng vì quá thương cháu, bà nội Huy đã bán đi 360m2 đất quê do tổ tiên để lại lấy 600 triệu đồng, chỉ giữ lại căn nhà cho gia đình trú ngụ.

tieng-khoc-xe-long-cua-be-trai-mac-k-va-su-bat-luc-tu-gia-dinh-ngheo-8
Bé Huy và gia đình rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

Ca phẫu thuật suôn sẻ, Huy tạm thời đáp ứng tốt nhưng vẫn đang được theo dõi nghiêm ngặt. Ngoài ra, con vẫn phải điều trị lâu dài. Thế nhưng, anh Hải đã nghỉ việc hoàn toàn để tập trung chăm sóc con, không làm ra kinh tế.

Trong khi đó, vợ anh vốn là công nhân khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội), đang ở tháng cuối thai kì. Với thu nhập vỏn vẹn vài triệu đồng mỗi tháng, tiền lương của chị không đủ để trang trải sinh hoạt. Cuộc sống của gia đình anh Hải đang lâm vào bế tắc, chỉ sợ không thể theo đuổi việc chữa bệnh cho con đến cùng.

Tới đây, bé Huy cần dùng rất nhiều loại thuốc bổ trợ cho quá trình tế bào gốc thích nghi với cơ thể, đồng thời vào Huế tiếp tục chạy chữa. Vợ mang bầu sắp sinh, con đau bệnh khiến anh Hải chưa biết xoay sở sao. 

Nói về tình cảnh gia đình anh Hải, bà Nguyễn Thị Oanh - cán bộ xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) xác nhận: "Gia đình anh Phạm Văn Hải có hoàn cảnh éo le. Con trai chuẩn bị vào lớp 1 thì mắc bệnh ung thư. Vợ chồng trẻ, làm công nhân thu nhập thấp. Con thường xuyên đi bệnh viện tốn kém, vợ lại sắp sinh khiến cảnh nhà lao đao. Rất mong các nhà hảo tâm thương tình hỗ trợ, để gia đình vượt qua hoạn nạn".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Phạm Văn Hải. Địa chỉ: Thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Số điện thoại: 0384468654

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm: Ước mơ theo đuổi con chữ quá chật vật của nữ sinh đạt giải quốc gia có bố và 2 chị gái tật nguyền

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Phương chỉ ước mong được vào đại học rồi sau này ra trường có nghề nghiệp ổn định để báo hiếu cho bà ngoại già yếu. Thế nhưng...

Xót xa hoàn cảnh éo le của nữ sinh mồ côi sống với bà 86 tuổi, cậu khuyết tật: Ước mơ giảng đường xa quá!
0 Bình luận

Nhiều năm nay, Ksor Hương là đôi mắt và hy vọng của người mẹ mù lòa. Thế nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa đại học em lại ngập ngừng vì gia đình hoàn cảnh quá, đi học rồi lấy ai chăm mẹ?

Thương cậu học trò nghèo nuôi mẹ mù lòa, ngập ngừng trước ngưỡng cửa đại học
0 Bình luận

Biết hoàn cảnh gia đình khốn khó của ông bố nghèo dẫn con nhỏ đi bán rau kiếm sống ở Hà Nội, ai nấy không khỏi xót xa.

Cám cảnh ông bố nghèo dẫn con mắc bệnh hiểm nghèo đi bán rau ở vỉa hè Hà Nội
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất