Thương cảnh 3 bà cháu sống trong căn nhà bỏ hoang: Bà nằm một chỗ, các cháu đi 7 nhà mới xin được 1 chén cơm

Thương hai cháu bị người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi, bà Hải gánh trách nhiệm vừa làm mẹ vừa làm cha rồi ngày ngày "cõng" gánh bún đi bán kiếm tiền nuôi cháu.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người dân sống gần chợ Thuận An (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) từ lâu đã quen mắt với hình ảnh bà Nguyễn Thị Hải (SN 1967) lưng còng cùng nồi bún nhỏ. Từ sáng sớm tinh mơ bà đã "cõng" gánh bún ra góc chợ để bán kiếm tiền nuôi hai đứa cháu ngoại bị cha mẹ bỏ rơi. 

Bà Hải bán từ sáng sớm đến 11h trưa khi chợ vãn người mới lụi cụi dọn hàng gánh bún trở về ngôi nhà bỏ hoang gần đó mà chính quyền địa phương cho mượn để sinh sống. Nhưng hôm cuối tuần, bán đến trưa mà nồi nước lèo vẫn còn già nửa là 3 bà cháu mặt buồn thiu vì nay bún ế, không có tiền trang trải sinh hoạt gia đình.

thuong-canh-3-ba-chau-muu-sinh-bang-ganh-bun-e-am-song-o-nha-hoang-5
Cả 3 bà cháu mưu sinh bằng gánh bún ở góc chợ của bà Hải

Theo báo Dân trí, bà Hải quê gốc ở Quảng Bình. 15 năm trước, khi hôn nhân tan vỡ, bà đưa con gái đi khắp các tỉnh từ Khánh Hòa đến Tây Nguyên, phiêu bạt từ khắp các đồn điền cao su rồi về huyện Đắk Mil này để kiếm kế mưu sinh. 

"Tôi đưa con đi mà không một đồng dính túi. Cuộc sống không có nhà cửa của hai mẹ con cứ thế trôi đi cùng công việc phụ quán, rửa chén cho các nhà hàng, quán ăn trong vùng. Đến năm 2009, hai mẹ con 'dạt' về chợ này. Ban ngày thì đi làm thuê, ban đêm vào chợ ngủ tạm", bà Hải nghẹn ngào nhớ lại ký ức lang bạt của mình.

Giông bão cuộc đời tiếp tục ập đến với bà Hải khi cô con gái trưởng thành, sinh con gái đầu lòng là cháu Hoàng Thị Thu Trang nhưng không biết bố là ai. Sinh con được vài tháng nhưng không có công việc ổn định nên Trang đã bỏ con gái lại cho mẹ đẻ rồi đi biệt tích.

thuong-canh-3-ba-chau-muu-sinh-bang-ganh-bun-e-am-song-o-nha-hoang-0
Hai đứa trẻ thơ đã quê gương mặt mẹ, chỉ nhớ bà ngoại Hải là người thân duy nhất

 Thương cháu ngoại thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, bà Hải làm đủ mọi việc với hy vọng có tiền mua sữa cho cháu uống. 5 năm trôi qua, hai bà cháu sống nương nhờ dưới mái chợ Thuận An và sự thương cảm của người dân địa phương.

Những tưởng cuộc sống cứ thế mà trôi qua cho đến khi đứa cháu gái trưởng thành thì bất ngờ một ngày con gái bà Hải lại trở về cùng cái bụng sắp đến ngày ở cữ. Lần này con về, bà tưởng nó tu chí làm ăn, đói khổ mẹ con bà cháu cùng có nhau. Thế nhưng sau khi sinh cháu Hoàng Quốc Việt (2012) được 6 tháng thì lại bỏ đi để lại cho bà Hải đứa cháu còn đỏ hỏn, khát sữa mẹ.

Từ ngày con gái bỏ đi, bà Hải một nách nuôi hai đứa trẻ, đảm nhiệm luôn cả "chức vụ" làm cha làm mẹ chúng. Một tay bà Hải nuôi 2 đứa trẻ đến nay đã được gần 10 năm. 

thuong-canh-3-ba-chau-muu-sinh-bang-ganh-bun-e-am-song-o-nha-hoang
Hiện 3 bà cháu đang sống trong căn nhà bỏ hoang được chính quyền địa phương cho mượn

Với bà Hải, việc nuôi hai đứa trẻ chỉ với một gánh bún là quá sức. Song vì thương cháu, bà vẫn cố gắng dậy sớm gánh bún ra chợ để bán được nhiều hơn một chút. Những hôm nào bún ế, cả nhà xác định là sẽ đón một ngày đói hoặc ăn bún thay cơm. Hiện tại khi đã gần 60 tuổi, bà Hải chỉ ước mơ các cháu được ăn no mỗi ngày chứ đừng nói đến một mảnh đến nhỏ để dựng cái nhà che mưa che nắng.

Hiện tại, 3 bà cháu đang sống trong một căn nhà bỏ hoang ở gần chợ mà chính quyền địa phương cho mượn. Thế nhưng ngôi nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng chẳng biết ngày nào sụp đổ. 

"Ba năm trước, tiểu thương lo lắng nếu bà cháu tôi tiếp tục ở trong chợ sẽ có ngày xảy ra cháy nổ. Ba bà cháu phải dọn ra trụ sở của đội thuế xã Thuận An. Căn nhà tồi tàn, bỏ hoang bao năm nay trở thành nơi đi về, nương náu của bà cháu. Thi thoảng, từng mảng vữa lớn rơi thẳng xuống chiếc giường ngủ khiến lòng tôi thấp thỏm, lo căn nhà đổ sập bất cứ lúc nào", bà Hải kể.

thuong-canh-3-ba-chau-muu-sinh-bang-ganh-bun-e-am-song-o-nha-hoang-1
Nỗi day dứt nhất cuộc đời bà Hải chính là tương lai của hai đứa cháu đáng thương

Câu chuyện gánh bún mưu sinh nuôi gia đình 3 người cứ thế được bà Hải kể trong nước mắt. Đôi khi bà ngắt quãng câu chuyện không phải vì bận rộn mà là bởi sự lo âu về 1 buổi bán hàng ế ẩm. Không lo sao được khi miếng cơm, manh áo của 3 bà cháu chỉ trông vào gánh bún nhỏ ở góc chợ. 

Dường như bữa cơm hàng ngày, trách nhiệm không để hai đứa cháu ngoại không chịu cảnh đói khát khiến bà Hải trăn trở, lo lắng nhiều hơn, nhất là khi sức khỏe đã có dấu hiệu của tuổi già.

Ở cái tuổi này rồi, điều bà Hải day dứt nhất chính là hai đứa cháu còn quá nhỏ: "Mấy tháng trước, tôi ốm nằm liệt giường, không chạy chợ được. Đêm đó hai đứa nhỏ dẫn nhau đi xin ăn, mà đi 7 nhà vẫn không xin được… Nghĩ đến cảnh mai này mình già yếu, các cháu còn quá nhỏ thì không biết lấy gì ăn, lấy gì mà sống cho qua ngày".

Biết hoàn cảnh gia đình và thương bà nghèo khó, Trang dường như rất hiểu chuyện. Ngày nào cũng dậy sớm từ 1h để nấu bún cùng bà. Những lúc bà bận đi bán bún thì lại vỗ về cho em ngủ. Sáng sớm thì dọn dẹp nhà cửa, đưa em đến trường rồi lại quay về nhặt củi khô giúp bà. 

thuong-canh-3-ba-chau-muu-sinh-bang-ganh-bun-e-am-song-o-nha-hoang-3
Biết bà vất vả vì hai chị em, Trang rất chăm chỉ phụ bà bán hàng, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em trai

Tâm sự với báo Dân trí, Trang kể: Mẹ bỏ đi từ quá lâu, đến giờ em cũng không nhớ nổi khuôn mặt mẹ. Trong lòng Trang, bà ngoại và em trai là người thân duy nhất, là tài sản quý giá nhất. 

Ngồi cạnh bà, vuốt ve đôi tay gầy guộc của bà, Trang nói: "Sau này con sẽ thay bố mẹ chăm sóc ngoại. Con chỉ mong ngoại khỏe mạnh để sống cùng hai chị em con thật lâu".

Nói về hoàn cảnh của bà cháu bà Hải, đại diện xã Thuận An cho biết: Ba bà cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong thời gian quan, xã đã sự quan tâm nhất định, hỗ trợ 3 bà cháu nhưng chỉ được một phần nào đó. Chính quyền địa phương rất mong các mạnh thường quân sẽ chung tay cưu mang, giúp đỡ gia đình bà Hải để hai cháu được học tập và có cuộc sống tốt hơn.

Mọi đóng góp ủng hộ 3 bà cháu bà Nguyễn Thị Hải xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Hải

Địa chỉ: Chợ Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. SĐT: 0814257445

Sự sống mong manh của nữ sinh mắc bệnh hiểm nghèo mồ côi bố, sống xa mẹ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhiều năm nay chàng trai mắc bệnh suy thận Phùng Văn Quân vẫn miệt mài đem giọng hát "sơn ca" của mình đi cứu giúp những người có hoàn cảnh đáng thương. 

Chàng 'sơn ca' mắc bệnh suy thận đem giọng hát đi cứu giúp người có hoàn cảnh đáng thương
0 Bình luận

Khi mắt bị đục thể, ông Lực bỏ chạy xe ôm, thu nhập đứt đoạn. Từ đó, anh em ông sống nhờ vào đồng trợ cấp của người em gái tâm thần và tình thương của hàng xóm.

Ước mong có căn nhà vững chắc của người anh mắt mờ nuôi em gái tâm thần
0 Bình luận

Trong cơn đau dữ dội, nước mắt chị Khánh ừng ực trào ra không kìm nổi. Những lúc như thế, chị lại nghĩ đến viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi khi "tử thần" gõ cửa.

Nếu một ngày 'tử thần' mang mẹ đi, con sẽ ra sao?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất