Thương bé 8 tuổi đầu chít khăn tang "gồng mình" chăm em 6 tuổi sau khi bà và mẹ qua đời

Chưa đầy 1 tháng, hai đứa trẻ tội nghiệp lần lượt mất cả bà ngoại và mẹ. Giờ đây, cậu anh trai 8 tuổi gánh cả trách nhiệm chăm em nhỏ mới 6 tuổi.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hai đứa trẻ đáng thương trong câu chuyện này là Dương Văn Ngọc (8 tuổi) và Dương Nhật Long (6 tuổi) trú tại xóm Văn Sơn, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Theo Dân trí, chỉ vài tháng trước, căn nhà nhỏ của hai cậu bé vẫn tràn ngập tiếng cường và tình thương của những người thân yêu. Thế mà giờ đây, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, thê lương. Trên bàn thờ, các bát hương vẫn còn nghi ngút khói.

Chuyện buồn xảy ra vào một tháng cuối năm 2021, mẹ rồi bà ngoại của anh em Ngọc lần lượt qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Hai đứa trẻ tội nghiệp bỗng chốc bơ vơ, không nơi nương tựa. Ngọc mới 8 tuổi bất đắc dĩ trở thành "chỗ dựa" duy nhất cho em trai mới 6 tuổi.

Thuong-be-8-tuoi-gong-minh-cham-em-6-tuoi-sau-khi-ba-va-me-qua-doi
Bà và mẹ qua đời, Ngọc trở thành chỗ nương tựa duy nhất cho cậu em trai 6 tuổi (Ảnh: Dân trí)

Phóng viên báo Dân trí chia sẻ, nhìn những vành khăn tang trắng chít chặt trên đầu của hai đứa trẻ ngây thơ không ai có thể kìm lòng nổi, nhất là cậu bé Nhật Long. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu được những đau thương, mất mát này.

Thấy có người lớn đến, Nhật Long ngây thơ hỏi: "Cô ơi, tại sao bà và mẹ cháu đi đâu lâu thế, không thấy về với 2 anh em cháu?...". Không ai biết đáp lời Nhật Long thế nào, chỉ biết quay đi để giấu những giọt nước mắt xót xa.

Bà Nguyễn Thị Thúy (Bà Thúy là dì ruột của mẹ đẻ Ngọc và Long) dang tay ôm hai cháu vào lòng, nghẹn ngào chia sẻ: "Gần Tết thì cháu tôi, rồi chị tôi mất. Thương 2 đứa trẻ mồ côi đêm nào cũng đòi mẹ, đòi bà mà chúng tôi như đứt từng khúc ruột. Ông ngoại bọn trẻ đã mất từ lâu, nhà chỉ còn 2 người cậu đã có gia đình riêng, thương các cháu lắm, nhưng hoàn cảnh khó khăn, nên 2 cậu cũng chỉ có thể cắt cử nhau hàng đêm đến ngủ cùng bọn trẻ cho chúng đỡ sợ".

Thuong-be-8-tuoi-gong-minh-cham-em-6-tuoi-sau-khi-ba-va-me-qua-doi-0
(Ảnh: Dân trí)

Nói về chị Nguyễn Thị Thiêu - người mẹ bạc phận của hai đứa trẻ, giọng bà Thúy chùng xuống: Thiêu vốn không có nhan sắc lại vụng về, chậm chạp nên tuổi thanh xuân đi qua lúc nào không hay. Ngoài 30 tuổi, người phụ nữ lỡ thì này mới chấp nhận sống chung không hôn thú với người đàn ông đã ly hôn vợ. 

Hạnh phúc chẳng tày gang, khi bé Ngọc mới được hơn 1 tuổi, cũng vì cuộc sống khó khăn mà hai người không tìm được tiếng nói chung. Chị Thêu đành ôm con về nương tựa nhà đẻ, thì cũng lúc phát hiện đã mang thai bé Nhật Long.

Để nuôi hai con thơ và chăm sóc mẹ già, chị Thêu xin làm công nhân may ở khu công nghiệp gần nhà. Dù cuộc sống khó khăn nhưng nhìn mẹ già và hai con thơ luôn mỉm cười, chị Thêu hết mệt mỏi, có thêm động lực làm việc. 

Thuong-be-8-tuoi-gong-minh-cham-em-6-tuoi-sau-khi-ba-va-me-qua-doi-7
Họ hàng ai cũng bận, cũng khó khăn nên Ngọc đảm nhận cả việc chăm sóc, cơm nước cho em trai (Ảnh: Dân trí)

Thế nhưng, sóng gió lại tiếp tục ập xuống. Người mẹ nghèo không thể có được bình yên, hạnh phúc. Vào năm 2019, chị Thêu phát hiện bị ung thư vú sau một thời gian dài sút cân, đau ngực. Cùng lúc người mẹ của chị cũng phát hiện mắc ung thư phổi.

Do hoàn cảnh khó khăn, nay 2 người cùng lúc mắc bệnh nan y nên họ thực sự lâm vào cảnh cùng cực không lối thoát. Hơn 2 năm trời, 2 mẹ con ở viện nhiều hơn ở nhà. Để có được 3 lần phẫu thuật và những đợt xạ trị liên tục, chị Thêu đã vay mượn khắp nơi. Nhiều lúc bế tắc, chị đã nghĩ quẩn, định làm liều...

Thuong-be-8-tuoi-gong-minh-cham-em-6-tuoi-sau-khi-ba-va-me-qua-doi-6
Ảnh em Ngọc rất nhớ mẹ và bà (Ảnh: Dân trí)

Nhưng cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến hai đứa con, chị lại cố gắng gồng mình sống tiếp. Nhưng vào cuối năm 2021, căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của người mẹ nghèo. Chỉ chưa đầy 1 tháng sau, mẹ chị Thêu cũng theo con gái về thế giới bên kia. Ngọc và  Long trở thành trẻ mồ côi.

Chị Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Dũng, người trực tiếp vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp giúp đỡ hai đứa trẻ cho biết: "Tội nghiệp 2 cháu Ngọc và Long quá, bà và mẹ lần lượt qua đời cuối năm ngoái vì bệnh ung thư khiến 2 cháu bơ vơ. Hàng ngày bé Ngọc mới 8 tuổi phải thay mẹ chăm sóc em trai 6 tuổi, nhìn mà quặn thắt lòng".

Thuong-be-8-tuoi-gong-minh-cham-em-6-tuoi-sau-khi-ba-va-me-qua-doi-4
(Ảnh: Dân trí)

Cũng theo chị Lệ, Hội chữ thập đỏ và chính quyền địa phương đã nhiều lần chung tay hỗ trợ từ lúc mẹ cháu còn đang điều trị bệnh nhưng sự giúp đỡ cũng còn hạn chế. Nay hau cháu lâm vào cảnh mồ côi khiến địa phương rất lo lắng. Chị Lệ rất mong cộng đồng, các nhà hảo tâm sẽ chung ta giúp đỡ...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Cháu Dương Văn Ngọc và Dương Nhật Long

Địa chỉ: Xóm Văn Sơn, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0986231499 (chị Lệ, Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Dũng).

(Theo Hương Hồng/Dân trí)

Xem thêm: Nước mắt của người cha: Bán trâu, vét sạch gạo vẫn không gom đủ tiền chữa bệnh cho con

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng ra bà Hạnh phải được an hưởng tuổi già, quây quần bên con cháu. Ấy thế mà, bà lại phải đau đớn tự tay chôn cất chồng và con gái; rồi lại lặng lẽ chuẩn bị hậu sự cho 2 người con trai mắc bệnh lạ.

Nỗi đau của mẹ già 70 tuổi: Tự tay chôn cất chồng và con gái, rồi lặng lẽ chuẩn bị hậu sự cho 2 con trai mắc bệnh lạ
0 Bình luận

Ngồi nghe bà tâm sự về về cuộc sống nghèo khó và bệnh tật, Kim Anh mắt ngấn lệ nói "cháu chịu được, nhưng nhìn ông bà khổ sở, cháu thương lắm".

Thương bé gái 12 tuổi một mình chăm sóc ông bà liệt giường, khóc đỏ mắt cầu xin sự giúp đỡ
0 Bình luận

Với gia đình nghèo như nhà chị Thái, có vét sạch tài sản cũng không đủ chữa bệnh cho con. Đau đớn hơn, con chị đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mà lại chịu quá nhiều bất hạnh.

Mẹ đơn thân 'chết điếng' khi nhận tin con bị ung thư xương, cắm hết 'bìa đỏ' vẫn không đủ tiền ghép xương
0 Bình luận

img

Bài mới

TÂY NINH: ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 'TRĂNG ẤM BIÊN THÙY 2026' CHO CÁC EM VÙNG BIÊN BÌNH HIỆP

Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".

Nam sinh nghèo đỗ ĐH Quốc gia: Ước mơ đổi đời để lo cho mẹ khiếm thị

Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.

Sắc Cỗ Hoan Ca: Khi vị ngọt mùa trăng sưởi ấm những mảnh đời thiếu thốn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.

ẤM ÁP “ĐÊM TRĂNG CỔ TÍCH MÙA 12” DÀNH CHO HỌC SINH XÃ BIÊN GIỚI BA CHÚC

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.

Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh

Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...

HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỪ BI GIỮA NHỮNG MIỀN QUÊ

Có những buổi sáng vùng đất biên viễn Tây Ninh thức dậy trong làn gió se se, hay những sớm mai Đồng Tháp thơm ngát hương sen, ta lại bắt gặp những bếp lửa thiện nguyện bắt đầu đỏ rực.

LỤC VÂN 2026: HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM XANH

Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.

manh do
manh do 01/07
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 17/04
Mẹ về đón Tết rồi mất tích trong đêm, con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/03
Tình người ở 'xóm chạy thận' trong những ngày giáp Tết

Giáp tết, tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được 'gói' lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Hải An
Hải An 16/02
Gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng tìm 2 con gái 

Mong ước tìm lại hai cô con gái chưa một lần gặp mặt bố cho người chú ruột là liệt sĩ, gia đình ông Cương ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng.

Hải An
Hải An 09/02
Con gái 16 tuổi mất tích, ông bố Quảng Ngãi vừa xuất viện liền đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm

Phát hiện con gái 16 tuổi mang bệnh Lupus mất tích, không thể liên lạc, ông bố ở Quảng Ngãi lo lắng, đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi kiếm tìm.

Hải An
Hải An 26/12
Ba ngày đi bộ xin việc khắp TP.HCM, người đàn ông dắt chó vẫn nhất quyết không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc

Ba ngày đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình ở TP.HCM nhưng không ai nhận, người đàn ông miền Tây vẫn giữ lòng tự trọng, không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc.

Hải An
Hải An 22/12
img
Đề xuất