Ẩn sau cuộc đời nghịch lý của "thần đồng thất bại" Kim Ung Yong là triết lý sâu sắc: Hạnh phúc là 1 cuộc sống bình thường!

"Là người đặc biệt không quan trọng bằng việc sống một cuộc đời bình thường" - câu nói nổi tiếng một thời của "thần đồng thất bại"  Kim Ung Yong.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ông Kim Ung Yong (58 tuổi) là thần đồng người Hàn Quốc có chỉ số IQ 210 từng được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness như người thông minh nhất thế giới. Ông biết nói khi mới vài tháng tuổi. Lên 2 tuổi có thể đọc lưu loát tiếng Hàn, Nhật, Đức và tiếng Anh. Ông trở thành nhà nghiên cứu nhí của NASA, diễn giả và giáo sư đại học khi còn rất trẻ... Song cuối cùng, Kim Ung Yong quyết định bỏ lại "ánh hào quang" để được sống một "cuộc sống bình thường".,

Tuổi thơ "dữ dội" của thần đồng có IQ vượt cả Albert Einstein 

Kim Ung Yong sinh ngày 8/3/1962 ở thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, Đông Bắc Hàn Quốc. Với chỉ số IQ 210, ông hiện được coi là người có chỉ số IQ cao nhất thế giới.

Gia đình phát hiện Kim Ung Yong thông minh hơn người sau vài tháng ra đời. Khi chưa đầy 1 tuổi, cậu bé thuộc lòng bảng chữ cái Hàn Quốc và 1.000 Hán tự. Lên 3 tuổi, cậu biết tiếng Anh, Đức và Nhật. Đó cũng là lúc cậu được đưa vào theo học ngành Vật lý ở Đại học Hanyang (Hàn Quốc).

than-dong-that-bai-kim-ung-yong-va-quan-niem-ve-hanh-phuc-88
Ông Kim (bìa phải) chụp cùng bố mẹ và chị em

Vừa tròn 4 tuổi, Kim thi đạt 210 điểm trong bài kiểm tra IQ dành cho trẻ 7 tuổi. Nhờ đó mà cậu được sách Kỷ lục Guinness công nhận là 1 trong những người thông minh nhất thế giới.

5 tuổi, Kim giải thành công phương trình vi phân trên show truyền hình thực tế của đài Fuji Nhật Bản. Từ đó tên tuổi của cậu nổi danh khắp thế giới.

Cũng trong chương trình của truyền hình Nhật Bản, Kim đã thể hiện trình độ siêu đẳng khi nói tiếng Trung, Tây Ban Nha, Đức, Anh Nhật... một cách thuần thục như tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra, cậu còn có tài năng thiên phú về thơ ca, mỹ thuật và toán học.

Vào năm 7 tuổi, Kim kết thúc khóa học 4 năm tại Đại học Hanyang và được Tổ chức hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mời đến nước Mỹ.  Tại Mỹ, Kim hoàn thành chương trình học đại học và thậm chí lấy được cả bằng tiến sĩ Vật lý của Đại học bang Colorado trước khi tròn 15 tuổi, độ tuổi mà những cậu bé như Kim thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học.

than-dong-that-bai-kim-ung-yong-va-quan-niem-ve-hanh-phuc-8

Với chỉ số IQ cao ngất ngưởng cùng con đường học hành bài bản, khi đó nhiều người tin rằng thế giới sắp đón chào một nhà khoa học vĩ đại. Còn người dân Hàn Quốc thì xem Kim Ung Yong như một bảo vật quốc gia.

Sự cô độc của thần đồng Kim Ung Yong

Kim Ung Yong từng chia sẻ, trong 10 năm học tập và nghiên cứu ở Mỹ là khoảng thời gian cô độc và đáng buồn nhất trong đời. "Thời điểm đó, tôi sống chẳng khác gì một cỗ máy. Tôi thức dậy, giải quyết những việc được giao hằng ngày, ăn, ngủ và cứ thế, thời gian trôi đi. Tôi thực sự không biết tôi đang làm gì. Tôi vô cùng đơn độc và không có lấy một người bạn", ông kể.

Trong thời gian được cả thế giới tôn vinh, Kim Ung Yong nhận được không ít lời mời phỏng vấn của truyền thông. Trong mọi bài phỏng vấn người ta luôn hỏi những câu hỏi về khoa học về những điều rất đại chúng. Song tuyệt nhiên không ai hỏi Kim Ung Yong rằng "mong muốn của em là gì" hay "em muốn trở thành người thế nào". Có lẽ khi đó dư luận tin rằng, với chỉ số IQ như vậy, Kim muốn trở thành ai hoặc muốn làm gì cũng được. Hoặc đúng hơn, chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là trở thành nhà khoa học vĩ đại.

than-dong-that-bai-kim-ung-yong-va-quan-niem-ve-hanh-phuc-9
Kum Ung Yong bé tí như hạt đậu ngồi học chung lớp với các sinh viên đại học

Với NASA, Kim giống như một công cụ, một siêu máy tính chạy bằng cơm giúp họ thực hiện các nghiên cứu về vũ trụ. "Sứ mệnh của Kim" chẳng khác nào là ngục tù mà những người lớn giam cầm ông suốt những năm tháng tuổi thơ. Không bạn bè, không gia đình, không tuổi thơ.

Sau nhiều ngày tháng đấu tranh, Kim Ung Yong quyết định rời Mỹ về Hàn Quốc vào năm 1978, khi đó ông mới 16 tuổi. Mọi người đều  rất sốc trước quyết định của thần đồng. Ông mong muốn trở về Hàn Quốc, sống một cuộc sống bình thường cùng bố mẹ.

Khi đó, báo chí Hàn Quốc kết luận cuộc sống bình dị của Kim Ung Yong là "thần đồng thất bại". Kim Ung Yong từng hé lộ, ông phát ốm và mệt mỏi khi trở thành tâm điểm. Ông cảm thấy mình như một con khỉ nuôi trong vườn thú. Khi ấy, chưa có Twitter hay phần mềm chat Yahoo nên báo giấy vẫn quyền lực hơn cả. "Tôi đoán một số người thậm chí còn bắt đầu bảo tôi là tâm thần phân liệt. Tôi không muốn ai chú ý đến mình cả".

"Là người đặc biệt không quan trọng bằng việc sống một cuộc đời bình thường"

Những ngày tháng mới trở về Hàn Quốc với Kim không hề dễ dàng. Để có một công việc ổn định, ông buộc phải có bằng cấp. Vậy là thần đồng bắt đầu học lại từ tiểu học, THCS, THPT và có tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trong thời gian chưa đầy 1 năm. Ông từng cho biết, đã học đại học tại một ngôi trường ở ngoại ô thành phố Seoul để tránh bị chú ý.

Đến năm 1981 (khi đó 19 tuổi), Kim Ung Yong đăng ký vào ngành kỹ thuật dân dụng ở Đại học quốc gia Chungbuk. Sau khi tốt nghiệp, ông đi làm với vị trí là một nhân viên bình thường như bao người khác. Nhưng đây lại là quãng thời gian ông cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt nhiều năm qua, ngoại trừ việc thường xuyên bị truyền thông soi mói.

than-dong-that-bai-kim-ung-yong-va-quan-niem-ve-hanh-phuc-5
Ông trở về nước khi mới 16 tuổi để tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc

Dù bị gọi là "thiên tài thất bại" nhưng ông cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Ông nói, cuộc sống đó diễn ra theo đúng chuẩn mực cá nhân ông thì đó là thành công. “Mọi người hy vọng tôi trở thành chính trị gia xuất sắc hay nhà kinh tế đại tài. Nhưng tôi không nghĩ quyết định của mình là sự thất bại. Tôi thành công và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại”, Kim kể thêm.

Năm 2014, Kim Ung Yong đã chính thức trở thành giáo sư ở tuổi 52. Công ty bất động sản ở Chungbuk nơi ông Kim từng làm việc, khẳng định thần đồng một thời của Hàn Quốc đã nghỉ việc để trở thành giáo sư của đại học Shinhan ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Từ năm 2007 đến nay, ông làm việc tại phòng phát triển kinh doanh của Đại học Chungbuk (Hàn Quốc). Hơn 90 bài nghiên cứu của ông đã được phát hành trên nhiều tờ báo khoa học chuyên ngành.

Hiện nay ông còn là diễn giả cho một số chương trình giáo dục trẻ em. Ông đưa ra nhiều lời khuyên dành cho cha mẹ về việc giáo dục con cái.

than-dong-that-bai-kim-ung-yong-va-quan-niem-ve-hanh-phuc
"Là người đặc biệt không quan trọng bằng việc sống một cuộc đời bình thường"

Ông chia sẻ: "Mọi đứa trẻ sinh ra cần được học từng bước một. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta không phải là bắt ép con cái mình đạt điểm tối đa hay tuân theo những quy định ngặt nghèo của xã hội. Người lớn hãy quan sát và hướng cho các con tự tìm ra ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc của riêng mình. Trở thành thiên tài không quan trọng bằng có một cuộc sống bình thường”.

Với ông, có chỉ số IQ cao cũng giống tài năng khác như thể thao hay âm nhạc. "Xã hội đừng đánh giá con người dựa trên những tiêu chí chủ quan. Mỗi người có một khả năng khác nhau và tất cả chúng ta nên tôn trọng điều đó”.

Hiện nay ở Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao trên thế giới do sức ép học tập và rèn luyện từ nhỏ. Vậy nên, ông đang nỗ lực thay đổi quan điểm sai lầm trong giáo dục của đất nước này. Nhiều bạn trẻ đã ủng hộ tư tưởng này của ông. 

Còn Kim Ung Yong thì cảm thấy bản thân mình thành công hơn bao giờ hết khi tìm được cuộc sống hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc, chính là một cuộc sống bình thường!

 Bi kịch cuộc đời thần đồng Trung Quốc: Xuống tóc đi tu, từ bỏ học thuật vì nghẹt thở trong áp lực

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dù bị sinh non, mắc bệnh bại não, cậu bé Nghĩa Đức vẫn được bố nuôi dạy nghiêm khắc và trở thành "thần đồng nỗ lực", xuất sắc đạt 11 kỷ lục Guinness thế giới.

Cậu bé bại não được bố nuôi dạy trở thành 'thần đồng nỗ lực', đạt 11 kỷ lục Guinness thế giới
0 Bình luận

Thần đồng Tô Lưu Dật chỉ mất 2,5 ngày để học xong chương trình tiểu học, năm 10 tuổi đã đỗ đại học nhưng sau đó đã có một ngã rẽ khác.

Bước ngoặt không ngờ của thần đồng nhí học xong chương trình tiểu học trong 2,5 ngày
0 Bình luận

Angelica Kenova là cái tên vô cùng nổi tiếng trên thế giới do sở hữu gương mặt và vóc dáng không khác gì búp bê sống. Tuy nhiên, ít ai biết, diện mạo hoàn hảo hiện tại của cô gái 33 tuổi người Nga lại chính là thành quả uốn nắn của bố mẹ.

Angelica Kenova - Cuộc sống không biết sướng khổ với sứ mệnh trở thành búp bê sống của bố mẹ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 7 giờ trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 20 giờ trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất