Nỗi cùng cực của cha: Hiến thận cứu con nhưng không có tiền phẫu thuật

Dù đã quyết định cho con một bên thận của mình nhưng ông Thuần vẫn chưa thể cứu con vì gia cảnh khó khăn, không đủ tiền làm phẫu thuật.

Đỗ Thu Nga
12:03 06/05/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những ngày này, bà Phạm Thị Át (SN 1973, trú tại thôn Minh Thượng, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) khóc đến cạn nước mắt vì khó khăn chồng chất, con cái bệnh tật không có tiền điều trị. 

Bà Át tâm sự, vợ chồng con trai là anh Hoàng Trọng Tấn (SN 1998) và Ngọ Thị Quỳnh (SN 1998) từng có cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Chẳng ngờ tháng 3/2023, khi đang mang thai ở tuần thứ 17, chị Quỳnh phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối khiến tinh thần trở nên suy sụp. Người thân phải ra sức động viên, chị mới phấn chấn hơn mà nhập viện điều trị.

Cũng bởi mẹ bệnh tật, đứa trẻ không thể đợi đủ ngày đủ tháng chào đời mà được sinh theo phương pháp mổ ở tháng thứ 7, nằm lồng kính 2 tháng ròng. “Do hai mẹ con cháu cùng nằm viện điều trị nhiều tháng, tài sản trong nhà cứ lần lượt 'đội nón ra đi', chẳng còn gì nữa rồi. Gia đình nội ngoại đều kiệt quệ", bà Át buồn bã.

noi-cung-cuc-cua-cha-hien-than-cuu-con-nhung-khong-co-tien-phau-thuat-0
Ông Thuần đang ở bệnh viện cùng con gái chờ phẫu thuật

Ông Ngọ Văn Thuần đã gác hết mọi công việc theo con ra Hà Nội. Nghe bác sĩ bảo bố có thể hiến thận cho con, ông mừng lắm, vội vàng đồng ý làm xét nghiệm.

"Lúc thấy kết quả chỉ số của hai bố con phù hợp, tôi đã bật khóc cảm tạ trời đất vì nghĩ con có cơ hội sống", ông Thuần nhớ lại.

Các thủ tục, hồ sơ nhanh chóng được hoàn thiện. Tuy nhiên, lúc này họ lại đối diện với khó khăn mới. Đó là chi phí cho ca ghép thận quá lớn, lên đến gần 300 triệu đồng, vượt ngoài khả năng xoay xở. Dù đã huy động vay mượn hết người thân, bạn bè nhưng mới chỉ lo được một phần nhỏ.

noi-cung-cuc-cua-cha-hien-than-cuu-con-nhung-khong-co-tien-phau-thuat-9
Ngôi nhà nơi gia đình sinh sống

"Vợ chồng nó mới lập gia đình, lại làm công nhân chẳng mấy dư giả. Vợ phát bệnh, chồng cũng nghỉ việc để theo chăm sóc một thời gian. Con nhỏ còn phải gửi ông bà nuôi giúp. Tôi cũng cố hết sức rồi nhưng chẳng thể lo đủ. Cứ thế này thì không cứu được con mất", ông Thuần bùi ngùi.

Ông Nguyễn Ngọc Tình, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Công cho biết, hoàn cảnh của gia đình bà Át rất khó khăn. Con dâu bà là chị Ngọ Thị Quỳnh vừa phát hiện bệnh suy thận, hiện đang điều trị ngoài Hà Nội. Bố đẻ chị Quỳnh đã hiến thận, tuy nhiên chi phí ca phẫu thuật quá lớn, gia đình khó có thể xoay xở để sớm thực hiện ghép thận. Mong sao gia đình bà Át nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ, sớm vượt qua khó khăn trước mắt này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Anh Hoàng Trọng Tấn (chồng chị Quỳnh), thôn Minh Thượng, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

SĐT 0964100198

(Theo VietNamNet)

Xem thêm: Xót xa lời cầu xin mẹ cho về nhà uống thuốc giảm đau của cậu bé mắc bệnh K

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận