Vụ tai nạn oan nghiệt cướp đi người mẹ hiền của bé gái 9 tuổi mồ côi cha

Thương mồ côi cha khi chưa kịp chào đời, giờ đây lại mất mẹ sau tai nạn kinh hoàng. Cô bé hiện đang sống lay lắt cùng bà ngoại già yếu đã 78 tuổi.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Gia đình bà Nguyễn Thị Tới (78 tuổi, thôn Đa Quả 1, xã Yên Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã lo xong hậu sự cho chị Nguyễn Thị Thơm (46 tuổi) sau vụ tai nạn kinh hoàng. Thế nhưng không khí tang thương vẫn còn hiện hữu nguyên vẹn. Nỗi đau này khó có thể nguôi ngoai với gia đình và nhất là với cô con gái tội nghiệp của chị Thơm - cháu tên là Nguyễn Thị Huyền Thương (9 tuổi).

Trong căn nhà nhỏ, cứ một lúc Thương lại đi đến bàn thờ mẹ thắp một nén nhang thơm để an ủi người mẹ xấu số. Nhưng chẳng ai có thể an ủi được nỗi đau và ký ức kinh hoàng về vụ tai nạn cướp đi mạng sống của mẹ cô bé. Giờ đây, trên đường đời đầy chông chênh, Thương sẽ chỉ còn lại bà ngoại 78 tuổi già yếu, ốm đau triền miên để nương tựa.

Ngồi trước hiên nhà nhìn đứa cháu gái bé xíu, tội nghiệp, nước mắt bà Tới chảy không ngừng. Bà Tới kể, chị Thơm là con gái thứ 3 trong số 4 người con của bà. Vì gia đình nghèo khó nên chị phải lăn lộn kiếm sống trong Nam ngoài Bắc, Cuộc sống lam lũ khiến chị quên đi việc lấy chồng khi tuổi xuân xanh đã qua.

noi-bat-hanh-cua-be-gai-9-tuoi-mat-cha-mat-me-do-tai-nan-giao-thong
Cô bé 9 tuổi số khổ, lần lượt mất đi cha và mẹ vì tai nạn

Mãi đến năm 2012, gia đình vui mừng vì chị Thơm báo tin sẽ nên duyên cùng anh Nguyễn Văn Lục (quê Hà Tiến, huyện Hà Trung). Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang thì nỗi đau đã ập đến. Trước ngày cưới khoảng 1 tháng, anh Lục không may bị tai nạn đường sắt qua đời.

Ngày anh Lục mất, chị Thơm đang mang bầu gần 4 tháng. Đó là cú sốc lớn đối với chị. Nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, chị gắng gượng đứng dậy đi làm kiếm tiền sinh con, nuôi con.

Cứ như thế, chị Thơm sinh bé Thương, cùng mẹ đẻ nuôi nấng con gái. Khi con cứng cáp, chị Thơm đi làm công nhân giày da ở gần nhà, tối về dạy con học, còn chuyện trông cháu thì nhờ cậy mẹ già.

Chẳng ai ngờ được, vào trung tuần tháng 6/2021, tai ương lại ập xuống. Hôm đó, chị Thơm chở bé Thương xuống nhà em trai chơi thì bất ngờ xảy ra tai nạn với một người đàn ông đi xe máy. Vụ tai nạn khiến chị Thơm tử vong, cháu Thương may mắn sống sót.

noi-bat-hanh-cua-be-gai-9-tuoi-mat-cha-mat-me-do-tai-nan-giao-thong-0
Chiều nào Thương cũng khóc vì nhớ mẹ

Sau khi chị Thơm qua đời, gia đình người đàn ông xảy ra va chạm với chị có đến hỏi thăm. Bước đầu hỗ trợ tiền hương khói cho gia đình. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bà Tới kểm nghe tin hai mẹ con gặp tai nạn như sét đánh ngang tai: "Hôm đó Thơm không tăng ca, nó bảo đưa bé Thương xuống nhà em trai chơi một lát rồi về. Ai ngờ, nó bỏ tôi và đứa con tội nghiệp rồi ra đi mãi mãi".

Đã 10 ngày kể từ khi chị Thơm mất, cháu Thương cứ ngồi bần thần, khi nhớ mẹ thì khóc nấc lên. Để an ủi cháu, chị Mai Thị Phương Thảo (mợ cháu Phương) phải đưa hai đứa con lên chơi với chị họ. 

Theo chị Thảo, Thương nhớ mẹ nhiều lắm, nhất là khi chiều về. Bình thường, mẹ đi làm công ty về thường hay chơi với cháu. Nhưng nay không có mẹ cháu thấy trống vắng nên cứ chiều là khóc gọi mẹ. Nhìn đứa cháu tội nghiệp mà nước mắt chị Thảo cứ tuôn ra ào ào. 

noi-bat-hanh-cua-be-gai-9-tuoi-mat-cha-mat-me-do-tai-nan-giao-thong-7
Nhìn đứa cháu tội nghiệp, chị Thảo không cầm được nước mắt

Theo báo Dân trí, kể từ khi sinh cháu Thương, 3 mẹ con bà cháu sống chung trong căn nhà cấp 4 lợp mái tôn. Vì tuổi cao lại có bệnh tim mạch, tiểu đường nên hàng tháng chị Thơm phải lo tiền thuốc thang và các chi phí ăn uống.

Cứ mỗi lần lấy lương chị Thơm phải trích ra một khoản trả nợ ngân hàng. Chị hy vọng trả nợ dần rồi tập chung kiếm tiền tích cóp cho cháu Thương ăn học đàng hoàng và phụng dưỡng mẹ già. 

"Hôm lấy lương chị có tâm sự mỗi tháng sẽ trích ra một ít để trả nợ ngân hàng. Chị hi vọng dần dần rồi cũng trả hết nợ, miễn sao bé Thương ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ có khổ bao nhiêu chị cũng chịu được. Sao chị tôi khổ đến như vậy hả ông trời, sống đã bất hạnh đến khi chết cũng chưa trả hết nợ". Nói đến đây, giọng chị Thảo nghẹn lại. 

noi-bat-hanh-cua-be-gai-9-tuoi-mat-cha-mat-me-do-tai-nan-giao-thong-4
Bà tới già cả không biết có lo được cho tương lai của cháu hay không?

Thấy mợ khóc, Thương lại càng nhớ mẹ nhiều hơn. Cô bé 9 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ nước mắt lăn dài khiến ai nhìn cũng xót xa. 

Hàng xóm sống quanh nhà đều nhận định chị Thơm là người hiền lành chịu khó nhưng số khổ. Giờ chị ra đi để lại mẹ già, con thơ, nhìn hai bóng hình già trẻ nương tựa vào nhau mà ai cũng chạnh lòng.

Bà con lối xóm cùng chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh của cháu Thương để chung tay giúp đỡ để cháu có tương lai tương sáng hơn. 

Mọi sự giúp đỡ cháu Thương xin gửi về địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Tới

Địa chỉ: Thôn Đa Quả 1, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại liên hệ: 0865269036. Chị Mai Thị Phương Thảo, (con dâu bà Tới). 

Xem thêm: Bà ngoại 90 tuổi khóc cạn nước mắt xót thương cháu trai không cha, bị mẹ tâm thần chém đứt sống mũi

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Suốt 10 năm trời cô Hường ôm hy vọng con cái "rước mình về nhà ở" nhưng đứa này đùn đẩy trách nhiệm cho đứa kia. Ngày ngày cô lấy hành lang bệnh viện làm nhà, bán vé số, xin ăn để có tiền chữa bệnh.

7 đứa con không ai chịu nuôi, mẹ già mang bệnh phải xin ăn, xin ngủ ở bệnh viện suốt 1 thập kỷ
0 Bình luận

Vì căn bệnh ung thư xương quái ác mà Duy đành gác giấc mơ đại học lại để cùng cha vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội sống tiếp.

Nước mắt của cha và giấc mơ đại học phải gác lại của nam sinh trường chuyên bị bệnh ung thư xương giày vò
0 Bình luận

Người mẹ trẻ bất hạnh giờ đã rơi vào tình cảnh "lực bất tòng tâm", vì chỗ nào vay được tiền để chữa bệnh cho con chị cũng vay hết rồi... Giờ chị đành ôm con về nhà.

Người mẹ bất hạnh đành ôm con gái tội nghiệp về nhà vì không còn chỗ vay tiền chữa bệnh nữa
0 Bình luận

img

Bài mới

TÂY NINH: ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 'TRĂNG ẤM BIÊN THÙY 2026' CHO CÁC EM VÙNG BIÊN BÌNH HIỆP

Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".

Nam sinh nghèo đỗ ĐH Quốc gia: Ước mơ đổi đời để lo cho mẹ khiếm thị

Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.

Văn Phương
Văn Phương 5 ngày trước
Sắc Cỗ Hoan Ca: Khi vị ngọt mùa trăng sưởi ấm những mảnh đời thiếu thốn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.

ẤM ÁP “ĐÊM TRĂNG CỔ TÍCH MÙA 12” DÀNH CHO HỌC SINH XÃ BIÊN GIỚI BA CHÚC

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.

Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh

Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...

HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỪ BI GIỮA NHỮNG MIỀN QUÊ

Có những buổi sáng vùng đất biên viễn Tây Ninh thức dậy trong làn gió se se, hay những sớm mai Đồng Tháp thơm ngát hương sen, ta lại bắt gặp những bếp lửa thiện nguyện bắt đầu đỏ rực.

LỤC VÂN 2026: HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM XANH

Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.

manh do
manh do 01/07
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 17/04
Mẹ về đón Tết rồi mất tích trong đêm, con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/03
Tình người ở 'xóm chạy thận' trong những ngày giáp Tết

Giáp tết, tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được 'gói' lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Hải An
Hải An 16/02
Gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng tìm 2 con gái 

Mong ước tìm lại hai cô con gái chưa một lần gặp mặt bố cho người chú ruột là liệt sĩ, gia đình ông Cương ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng.

Hải An
Hải An 09/02
Con gái 16 tuổi mất tích, ông bố Quảng Ngãi vừa xuất viện liền đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm

Phát hiện con gái 16 tuổi mang bệnh Lupus mất tích, không thể liên lạc, ông bố ở Quảng Ngãi lo lắng, đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi kiếm tìm.

Hải An
Hải An 26/12
Ba ngày đi bộ xin việc khắp TP.HCM, người đàn ông dắt chó vẫn nhất quyết không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc

Ba ngày đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình ở TP.HCM nhưng không ai nhận, người đàn ông miền Tây vẫn giữ lòng tự trọng, không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc.

Hải An
Hải An 22/12
img
Đề xuất