Những trích dẫn hay nhất trong "Trúng số độc đắc" của Vũ Trọng Phụng

Dưới đây là một số trích dẫn hay nhất trong "Trúng số độc đắc". Bạn ấn tượng với trích dẫn nào, hãy cho chúng tôi biết nhé!

Đỗ Thu Nga
10:00 16/03/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhắc đến Vũ Trọng Phụng, hầu hết độc giả Việt đều nhớ đến những tác phẩm kinh điển như Số đỏ, Làm đĩ, Vỡ đê hay Kỹ nghệ lấy Tây... Còn tác phẩm "Trúng số độc đắc" thì ít được biết đến hơn. Nhiều cho rằng, đây là tác phẩm bị "thất sủng" của Vũ Trọng Phụng.

Tuy nhiên ít ai biết được, "Trúng số độc đắc" hấp dẫn không thua kém gì những tác phẩm bên trên. Nó mang đậm tính châm biếm xã hội hiện thực, lên án và phê phán sự ta hóa của con người. 

Cả tiểu thuyết này tập trung vào nhân vật Phúc (nhân vật chính trúng số). Vũ Trọng Phụng mượn nhân vật Phúc để kể về nhân tình thế thái, về thói đời, lòng người đổi trắng thay đen. Và chính Phúc, khi được dịp may đổi đời, rồi có cơ hội chứng kiến, hiểu và cười lòng người, cũng không tránh khỏi việc bản thân thay đổi theo hoàn cảnh, thời thế.

Dưới đây là một số trích dẫn hay nhất của tác phẩm để các bạn có thể sử dụng trong việc làm văn:

- “Mọi sự nhịn nhục và phục tùng số phận đã khiến anh có một tâm hồn thanh bạch của nhà đạo đức và khiếu lý luận của bậc triết nhân hiền giả;”

- “… Anh giác ngộ rằng ở đời này, không tiền thì chẳng làm nổi công việc gì cả, mặc đầu óc ta đầy rẫy những tư tưởng nhân đạo duy tha;”

- “… có lẽ những nhà đạo đức toàn là bất đắc dĩ cả, không có tiền nên chẳng hư thân mất nết được thôi;”

- “Cứ đeo một chiếc nhẫn ấy thôi, thì bà ngồi chỗ tối đến thế nào, thiên hạ cũng phải trông thấy;”

nhung-trich-dan-hay-nhat-trong-trung-so-doc-dac-cua-vu-trong-phung

- “Giàu hay nghèo cũng đều bị ghét, điều ấy đã cố nhiên. Duy chỉ có cái đáng để ý mình giàu dầu có bị ghét, mình cũng chỉ bị nói xấu sau lưng thôi. Còn nghèo thì bị khinh ra mặt;”

- “Càng giàu lại càng khổ vì cứ trông thấy những kẻ khác giàu hơn.”

- “Trước sống đạo đức vì chưa đủ giàu để hư”

- “Khôn cho người ta đoái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương thì người ta ghét”

- “Phúc không biết rằng sự giàu có đã khiến anh hỗn xược với đời, và một khi sự đời đối với anh cái gì cũng không quá khó khăn nữa, thì tất nhiên anh nếm chính cái hạnh phúc hẳn hoi mà cũng cứ là thực bất tri kỳ vị”

- “Khi đắt thế thì đất nặn nên bụt, nghe hơi khá thì xa xăm chen gót tới, đến ngỡ đàn ruồi! Nhỡ sa cơ thì rồng cũng như giun, xem chiều hèn thì thênh thênh vẫy tay ra, nhạt như nước ốc! Chẳng biết ăn cây nào rào cây ấy, thấy bở thì đào. Chẳng biết được lòng ta xót lòng người, cứ mềm thì đục. Khó giữa chợ nào ai thèm hỏi? Chẳng mua thì bán giận cũng thờ ơ. Giàu trên non lắm kẻ đi tìm, không ép dầu nài thương mà sạo sục…”

- “Có tiền, thì ra làm bậy cũng được khen hay”

- “Khôn cho người ta đoái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương thì người ta ghét”

- “Khi đắt thế thì đất nặn nên bụt, nghe hơi khá thì xa xăm chen gót tới, đến ngỡ đàn ruồi!

-"Nhỡ sa cơ thì rồng cũng như giun, xem chiều hèn thì thênh thênh vẫy tay ra, nhạt như nước ốc!"

- "Chẳng biết ăn cây nào rào cây ấy, thấy bở thì đào. Chẳng biết được lòng ta xót lòng người, cứ mềm thì đục."

- "Khó giữa chợ nào ai thèm hỏi? Chẳng mua thì bán giận cũng thờ ơ. Giàu trên non lắm kẻ đi tìm, không ép dầu nài thương mà sạo sục…”.

Xem thêm: "Đối thoại" cùng nhà văn Nguyễn Tuân - Bài viết đáng để tham khảo của một nữ sinh lớp 11

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận