Người phụ nữ bệnh tật day dứt khi con trai 14 tuổi có định bỏ học đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ

Nhà quá nghèo, không biết bấu víu vào đâu, Chính chỉ biết lén nhìn lên bàn thờ bố cầu khấn mong bố phù hộ cho mẹ vượt qua được mọi bệnh tật. Còn em, dù không thể đi học tiếp được nữa thì cũng đành...

Người phụ nữ bệnh tật day dứt khi con trai 14 tuổi có định bỏ học đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ

Nhà quá nghèo, không biết bấu víu vào đâu, Chính chỉ biết lén nhìn lên bàn thờ bố cầu khấn mong bố phù hộ cho mẹ vượt qua được mọi bệnh tật. Còn em, dù không thể đi học tiếp được nữa thì cũng đành...

Ngôi nhà che mưa che nắng của mẹ con nam sinh Hà Trọng Chính (lớp 9, Trường THCS Quảng Minh) nằm khuất sâu trong một con ngõ nhỏ ở thôn 4, xã Quảng Minh (thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa). Chỉ cần nhìn bên ngoài căn nhà này là ai cũng biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn cỡ nào.

Căn nhà xiêu vẹo, cánh cửa mục nát, hở trên hở dưới. Trong nhà chẳng có vật dụng gì giá trị. Thứ duy nhất có giá trị chắc là chiếc giường và bàn thờ người bố của Chính. 

Khi không khí lạnh tràn về, căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của cô Lê Thị Chung (mẹ em Chính) lại tái phát. Có lúc cô ngất lịm đi vì cơn khó thở kéo dài. Nhưng cô Chung không dám đi viện vì trong nhà chẳng có tiền và cũng chẳng có đồ đạc gì giá trị để bán. 

Nhìn gương mặt này chẳng ai nghĩ cô Chung mới chỉ ngoài 40 tuổi (Ảnh: Dân trí)

Nhìn khuôn mặt khắc khổ, gầy rộc, nhiều chiếc răng đã rụng mà không ai dám nghĩ, cô Chung năm nay mới ngoài 40 tuổi. cô ngồi thất thần nghĩ về tương lai mờ mịt của hai mẹ con...

Cô Chung tâm sự, đã 5 năm sống trong cảnh dật dờ vì căn bệnh tiểu đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim hành hạ. Niềm hy vọng duy nhất níu kéo cô với cuộc đời này chính là cậu con trai tên Chính. 

Năm 2020, chồng cô đột quỵ ra đi bỏ lại hai mẹ con trên thế giới này. Chính đang tuổi ăn tuổi học mà gia đình nghèo khó nên chẳng được như các bạn cùng trang lứa.

Nói đến đây, nước mắt cô Chung trào ra, gạt nước, người phụ nữ số khổ chia sẻ thêm: "Bệnh tật thế này, sống nay chết mai, nhưng còn thằng Chính, nó đã mất bố rồi, mẹ cũng bỏ mà đi thì nó biết phải sống thế nào đây…".

Ngồi nghe mẹ kể về hoàn cảnh gia đình mình, Chính không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, đôi mắt mang mác nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Mùa đông đang gõ cửa từng nhà, vậy mà Chính vẫn mặc chiếc áo đồng phục sờn màu, đi đôi dép tổ ong vá chằng chịt.

Góc học tập không thể đơn giản của Chính (Ảnh: Dân trí)

Góc học tập của Chính nhìn mà thương vô cùng. Nó được tận dụng từ một chiếc hòm gỗ cũ kỹ đã bị mối mọt ăn mòn. Chiếc ghế ngồi học thì được hàng xóm cho. 

Tuy gia cảnh khó khăn vậy nhưng năm nào Chính cũng được học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường. Chính còn là học sinh giỏi của đội tuyển Hóa cấp thành phố. Chính mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và người nghèo.

Nhưng ước mơ ấy mới vừa len lóm đã gần như bị dập tắt bởi vì gia cảnh quá khó khăn. Chính đau quặn ruột gan khi nhìn thấy mẹ bất lực lo từng bữa ăn, từng viên thuốc để cầm cự sự sống. 

Có không ít lần, cậu học trò nghèo nghĩ đến chuyện bỏ học, đi kiếm việc làm thêm để có tiền mua thuốc cho mẹ uống. Nhưng khi biết Chính có ý định đó, cô chung gạt ngay. Cô nói, dù có đói nghèo cỡ mất cũng không muốn con thất học.

Cô Chung chỉ mong con trai được đi học (Ảnh: Dân trí)

Thế nhưng, giờ đây chính bản thân cô Chung cũng không biết phải xoay sở thế nào để con thoát cảnh thất học. Những căn bệnh quái ác cứ ngày đêm hành hạ khiến người phụ nữ ấy kiệt quệ sức lực.

Ngồi ngồi bậc thềm, cô Chung tính nhẩm, hơn 20 triệu đồng vay mượn lo ma chay cho chồng còn không biết bao giờ mới có để trả, đến bữa ăn cho con cô cũng ngậm ngùi lo lắng.

"Con rất muốn được đi học, được thực hiện ước mơ của mình nhưng mẹ con phải làm sao đây? Mẹ không có tiền đi viện, không có tiền mua thuốc. Cô ơi, giúp mẹ con với, con chỉ còn có mẹ là duy nhất trên đời...", nói đến đó, cậu học trò nghẹn giọng. 

Hoàn cảnh của mẹ con cô Chung quả thật vô cùng đáng thương. Rất mong các mạnh thường quân dang tay giúp đỡ để cô Chung được chữa bệnh, em Chính yên tâm tiếp tục học tập.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Địa chỉ: Cô Lê Thị Chung, thôn 4, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 0363.519.847.

Xem thêm: Mẹ nghèo một mình gánh 3 con bệnh tật, gầy gò có bữa chỉ có gói mì tôm pha loãng cầm hơi