Người mẹ bất hạnh đành ôm con gái tội nghiệp về nhà vì không còn chỗ vay tiền chữa bệnh nữa

Người mẹ trẻ bất hạnh giờ đã rơi vào tình cảnh "lực bất tòng tâm", vì chỗ nào vay được tiền để chữa bệnh cho con chị cũng vay hết rồi... Giờ chị đành ôm con về nhà.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hơn 1 năm qua chị Trần Thị Oanh (24 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) ôm con đi khắp từ bệnh viện tuyến tỉnh đến Trung ương với hy vọng chữa bệnh bại não cho con. Thế nhưng, giờ đây, người mẹ trẻ đành bất lực ôm con về nhà vì tiền đã cạn. Chỗ nào vay được chị đã vay hết rồi.

Theo chị Oanh, bé Định Tuệ Nhi (1 tuổi) bị mắc bệnh bại não. Nằm trong tay mẹ mà cơ thể bé mềm oặt như dải khoai nước, chân tay thì co cứng. Vật vã một hồi, bé lả đi trong tiếng ru hời của mẹ. 

Dù đã 1 tuổi nhưng bé Tuệ Nhi chỉ nặng 4,8kg. Nằm trong lòng mẹ, thỉnh thoảng bé lại lên cơn co giật liên hồi, sùi bọt mép, tay chân thì co rúm ró. 

nguoi-me-bat-hanh-om-con-bai-bao-ve-nha-vi-khong-co-tien-chua-benh-8
Ôm con trong lòng mà chị Oanh như đứt từng khúc ruột

"Bình thường các cháu khác đều bắt đầu tập đi, tập nói, nhưng con em vẫn đặt đâu nằm đấy. Ngày lên cơn co giật vài lần. Nhiều lúc suy nghĩ tiêu cực, em muốn quên hết đi tất cả, không còn phải nhìn thấy đứa con tội nghiệp, đau đớn nữa. Nhưng thương con bé, em lại không thể nào...", chị Oanh nghẹn ngào tâm sự.

Theo báo Dân trí, bé Tuệ Nhi vừa thoát khỏi "cửa tử" vì suy hô hấp do viêm phổi. Hiện các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Hải Dương đã chuyển bé sang Bệnh viện Phục ồi chức năng để tiếp tục chữa trị. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiền bạc đã cạn nên chị Oanh đành gạt nước mắt ôm con về nhà.

Nói về bệnh tình của con gái, chị Oanh cho biết: Đợt chị sinh bé thì gặp biến chứng sản khoa nên con bị ngạt phải chuyển viện và hồi sức cấp cứu ngay sau khi chào đời. Di chứng để lại là con bị bại não co cứng tứ chi. Căn bệnh khiến con phải sống ở bệnh viện dài ngày để điều trị. Thêm nữa sức đề kháng của con yếu nên thường xuyên phải nhập viện vì viêm phổi.

nguoi-me-bat-hanh-om-con-bai-bao-ve-nha-vi-khong-co-tien-chua-benh
Căn bệnh quái ác sẽ "đánh cắp" tuổi thơ và tương lai của Tuệ Nhi

Từ lúc 6 tháng tuổi, Tuệ Nhi đã bị viêm phổi và nhiễm trùng máu phải chuyển lên tuyến trung ương điều trị. Cơ thể bé còn kháng thuốc nên phải sử dụng thuốc ngoài đắt tiền. Lúc đó không còn cách nào khác, chồng chị Oanh đành bán máu cứu con.

Mọi chi phí sinh hoạt và tiền chữa bệnh cho con đều trông chờ vào đồng lương công nhân của chồng chị Oanh. Giờ đây khi dịch bệnh bùng phát, người chồng thường xuyên phải nghỉ việc nên thu nhập bấp bênh, không có tiền chữa chạy cho con. 

Nghĩ đến cảnh gia đình khánh kiệt và đứa con thơ tội nghiệp, nước mắt chị Oanh trào ra. Chị còn thương cả bà nội cao tuổi vẫn phải tiếp tế cho mẹ con chị khi Tuệ Nhi đi viện. Còn bố chị thì phải đi làm thuê làm mướn từ sáng sớm với hy vọng có thể phụ con gái tiền chữa bệnh cho cháu. 

nguoi-me-bat-hanh-om-con-bai-bao-ve-nha-vi-khong-co-tien-chua-benh-6
Vì em gái bị bệnh nên anh trai 3 tuổi không có nhiều thời gian được ở bên bố mẹ

Vì hy vọng Tuệ Nhi được chữa khỏi bệnh, vợ chồng chị Oanh ôm con đi khắp nơi chạy chữa. Việc này khiến cho thời gian ở nhà ít đi, cậu con trai 3 tuổi Đinh Nhật Quang đành nhờ ông bà ngoại chăm sóc. 

Việc chữa bệnh cho con khiến vợ chồng chị đã nghèo lại càng nghèo hơn. Các khoản nợ liên tục nhảy số và dày lên theo năm tháng. Có những lúc trong túi chị Oanh không đủ tiền mua hộp sữa tươi cho con uống.

Những ngày cuối tháng 6 nóng như đổ lửa, trong căn phòng nhỏ, 3 mẹ con chị Oanh nhìn nhau buồn thiu. Bé Tuệ Nhi nằm trên giường ngằn ngặt khóc, cơ thể bé xíu vài tiếng lại lên cơn co giật... nhìn vô cùng tội nghiệp. Nhìn con như thế, chị Oanh như đứt từng khúc ruột nhưng cũng bất lực vì... không còn tiền để cứu con nữa.

Theo chính quyền xã Thái Tân, gia đình chị Oanh có hoàn cảnh rất khó khăn. Con nhỏ đau ốm chi phí tốn kém. Chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh của chị Oanh để chung tay giúp đỡ mở ra tia hy vọng sống cho cháu Tuệ Nhi.

Mọi sự giúp đỡ cháu Tuệ Nhi xin gửi về địa chỉ: 

Chị Trần Thị Oanh

Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0964947958

Xem thêm: Thương tài xế Gojek bị suy thận mãn cố chạy xe kiếm tiền chữa bệnh để mong ngày đoàn tụ với con trai

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Gia đình bà Hường thuộc diện đặc biệt nghèo của địa phương. 5 miệng ăn cùng tiền chữa bệnh cho con, tiền học phí cho cháu đều trông vào vào đồng tiền bán ve chai.

Cuộc sống khốn khổ của gia đình 5 người không ai có khả năng lao động
0 Bình luận

Chị Hà Thị Tỉnh là 1 trong số những công nhân môi trường bị Công ty Minh Quân nợ lương. Trong khi đó, hoàn cảnh của chị vô cùng khó khăn, chồng mất vì bạo bệnh, một mình cáng đáng cả gia đình.

Xin hãy giúp đỡ nữ công nhân môi trường bị nợ lương, chồng mất do bạo bệnh, một mình gánh cả gia đình
0 Bình luận

Gia đình khánh kiệt, không có tiền làm phẫu thuật, chị Nguyễn Thị Ngọc (Bắc Giang) cắn răng chịu đau vì căn bệnh quái ác.

Người phụ nữ da bọc xương vì căn bệnh quái ác suốt 8 năm, thà chết chứ không để vì mình mà các con bỏ học
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất