Xót xa cảnh mẹ trẻ phải rao bán 2 con chó để lấy tiền nuôi con bị down

Chỉ một năm ngắn ngủi mà bao biến cố xảy ra khiến người mẹ trẻ rơi vào bế tắc. Lúc cùng cực nhất, chị phải rao bán 2 con chó để có tiền nuôi con bị bệnh down.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị Hoàng Thị Nga (26 tuổi) và con trai Đặng Hoàng Phúc (1 tuổi, bị hội chứng down, tim bẩm sinh) đang sống nương nhờ trong căn nhà đại đoàn kết của bà ngoại quá cố ở thôn Đông Thịnh (xã Xuân Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Những ngày này, gió mùa ùa về khiến căn nhà xuống cấp trở lên càng lạnh lẽo. Chị Nga chỉ biết ôm chặt con trong lòng để sưởi ấm.

Chị tâm sự với báo Dân trí, bản thân từng có một tình yêu đẹp với người đàn ông quê xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Hai người đã đăng ký kết hôn, hẹn ước sau khi sinh con sẽ tổ chức đám cưới.

Vì không có điều kiện nên khi mang thai chỉ đi siêu âm thai kỳ, không kiểm tra kỹ càng. Kết quả, cháu bé chào đời được 26 ngày tuổi thì phát hiện bị tim bẩm sinh. Sau phẫu thuật tim không lâu thì các bác sĩ phát hiện cháu bị hội chứng down.  

me-tre-phai-rao-ban-2-con-cho-de-lay-tien-nuoi-con-bi-down-0
Kể từ ngày con trai bị bệnh tim và hội chứng down, chị Nga không còn được chồng quan tâm nữa

Những tháng ngày sau đó, bé Hoàng Phúc như một đứa trẻ vô thức, lúc khóc, lúc cười ngờ nghệch. Chị Nga chia sẻ, lúc con bị hội chứng down, chị thường xuyên bị chồng buông lời chửi bới, không quan tâm đến hai mẹ con nữa. Mỗi lúc như vậy chị chỉ biết ôm con khóc trong tủi phận.

Tháng 4 vừa qua, chị làm đơn ly hôn với chồng rồi ôm con về quê ngoại tá túc. Thế nhưng, vì hoàn cảnh bố mẹ đẻ khó khăn nên nhiều tháng qua, cuộc sống của mẹ con chị cũng khốn khó trăm bề.

"Cuộc sống ở quê vất vả, mấy năm trước bố mẹ vay mượn mấy chục triệu đồng để sửa sang lại căn nhà. Làm lụng mãi nhưng chẳng đủ tiền trả nợ nên vừa qua bố tôi ra Hà Nội đi đánh giày, mẹ tôi cũng đi làm phụ hồ xa nhà. Từ khi con bị bệnh, tôi không thể đi làm được, mọi sinh hoạt hàng ngày đang nhờ sự cưu mang của bà con lối xóm", chị Nga chia sẻ.

Trong căn nhà nhỏ, nhìn con trai thiệt thòi, không may mắn, người mẹ trẻ vô cùng đau lòng. Nghĩ về tương lai của con, có những lúc chị Nga bế tắc, muốn buông xuôi nhưng rồi tình thương của người mẹ với con lại thôi thúc chị luôn cố gắng.

me-tre-phai-rao-ban-2-con-cho-de-lay-tien-nuoi-con-bi-down-9
Đây là nơi hai mẹ con chị Nga sinh sống

"Sinh con ra ai cũng mong con mình khỏe mạnh, nhưng số phận éo le, con trai tôi không được may mắn như những đứa trẻ khác. Tôi chỉ hy vọng một ngày được nghe con gọi 2 tiếng mẹ ơi, thế là hạnh phúc lắm rồi", chị Nga tâm sự.

Người mẹ trẻ cho hay, khi về ở nhờ nhà ông bà, chị cũng dành dụm được ít tiền để phòng lúc con ốm đau, nhưng đến nay chẳng còn đồng nào. Mấy hôm thời tiết trở lạnh, con ốm, trong nhà chẳng còn gạo, chị phải rao bán 2 con chó để lấy tiền chăm con.

"Mỗi tháng cháu phải đi bệnh viện tái khám 1-2 lần, mỗi lần ít cũng mất vài triệu đồng. Hôm vừa rồi bà ngoại gửi về cho hơn 1 triệu đồng lấy tiền trang trải, thi thoảng bà con lối xóm cũng cho gạo, rau để 2 mẹ con ăn. Tôi chẳng biết có thể gắng gượng được bao lâu nữa", người mẹ trẻ tâm sự.

me-tre-phai-rao-ban-2-con-cho-de-lay-tien-nuoi-con-bi-down-6
Nhìn đứa con ngờ nghệch, người mẹ trẻ chỉ mong có một ngày được nghe con gọi 2 tiếng mẹ ơi

Bà Bùi Thị Đê (60 tuổi, hàng xóm của Nga), chia sẻ: "Từ lúc cháu rời nhà chồng về đây, thấy 2 mẹ con vất vả quá nên thi thoảng bà con hàng xóm cũng qua thăm cháu, người cho ít gạo, người mớ rau để mẹ con sống qua ngày".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Thanh Hùng, Trưởng thôn Đông Thịnh, xã Xuân Lộc, chia sẻ, thời gian qua, địa phương cũng thường xuyên kêu gọi người dân tham gia ủng hộ để giúp hai mẹ con cháu Nga vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, do điều kiện vùng quê còn vất vả nên mọi người chỉ giúp đỡ được phần nào.

"Hoàn cảnh của hai mẹ con cũng tội nghiệp, cháu đi lấy chồng nhưng không may gặp sự cố gia đình như vậy, chúng tôi cũng cảm thấy rất buồn. Hy vọng qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm và bạn đọc quan tâm hỗ trợ để mẹ con cháu yên tâm sinh sống, sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống", ông Hùng nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về: 

Chị Hoàng Thị Nga

Địa chỉ: thôn Đông Thịnh, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

SĐT: 0971618964

STK ngân hàng Viettinbank: 105874213964, chủ tài khoản Hoàng Thị Nga.

(Theo Báo Dân trí)

Xem thêm: Xót xa tình cảnh của người mẹ khờ chăm con ung thư

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dù đã bán hết lợn gà dồn tiền cho con ghép tế bào gốc nhưng biến chứng lại xảy ra. Tính mạng con trai cô Thắm lại lần nữa rơi vào nguy hiểm.

Mẹ nghèo bất lực xin cứu tính mạng con trai hiếu thảo
0 Bình luận

Hoàn cảnh của cô bé 11 tuổi trong câu chuyện dưới đây thực sự khiến cho tất cả chúng ta không thể kìm được nước mắt.

Cô bé mồ côi cha, mẹ bỏ rơi, không có tiền phải sửa bìa sách từ số 5 thành 6
0 Bình luận

Loan mồ côi bố, mẹ đã đi bước nữa, cháu mang trong mình căn bệnh xơ gan. Các bác sĩ nói, cháu phải ghép han thì mới có cơ hội sống tiếp.

Xin hãy giúp đỡ bé gái 9 tuổi mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng bị xơ gan 
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 20 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất