Xin hãy giúp đỡ bé gái 9 tuổi mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng bị xơ gan 

Loan mồ côi bố, mẹ đã đi bước nữa, cháu mang trong mình căn bệnh xơ gan. Các bác sĩ nói, cháu phải ghép han thì mới có cơ hội sống tiếp.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những ngày này, ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhiều người có mặt tại khoa Nhi đều thương cảm cho hoàn cảnh của bé Nguyễn Thị Loan, 9 tuổi.

Làn da vàng vọt, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ, buồn bã. Đó là tình trạng của Loan lúc này khi bé mang trong mình căn bệnh xơ gan quái ác. Thế nhưng, nhiều năm nay, bé lại không có bố mẹ bên cạnh.

Người chăm sóc và đồng hành cùng bé đến các bệnh viện chữa trị là bà ngoại Trần Thị Thủy (53 tuổi, trú thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn cháu, bà Thủy bùi ngùi nhớ lại những chuyện không may xảy đến với gia đình thời gian qua.

Loan và em trai Nguyễn Trung Tuấn Sang (7 tuổi) mồ côi bố từ năm 2018 - thời điểm đó Loan mới 4 tuổi. Một thời gian sau, mẹ của hai bé đi bước nữa.

xin-hay-giup-do-be-gai-9-tuoi-mo-coi-cha-me-di-lay-chong-bi-xo-gan
Bé Nguyễn Thị Loan được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

"Thời gian đầu, hai cháu sống cùng ông bà nội. Nhưng ông bà đã già yếu, hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, vợ chồng tôi đã đón cháu Loan về nuôi ăn học suốt 4 năm qua, còn cháu Sang vẫn ở với ông bà nội", bà Thủy kể.

Một thời gian sau khi đưa cháu về nuôi dưỡng, bà Thủy phát hiện bụng cháu gái có biểu hiện căng cứng khác thường, da vàng rồi sạm đi. Đưa cháu đến bệnh viện ở thành phố khám, bà Thủy nhận được kết quả bé Loan bị xơ gan, phải điều trị kéo dài.

4 năm qua, bà Thủy đều đặn đưa cháu đi điều trị từ bệnh viện tuyến tỉnh đến bệnh viện ở Thừa Thiên Huế và Hà Nội, song bệnh tình không thuyên giảm.

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, bé Loan vẫn ham học, thích đến trường cùng bạn bè. Mỗi đợt kết thúc điều trị, trở về quê, Loan vừa uống thuốc hỗ trợ điều trị tại nhà, vừa nằng nặc đòi ông bà ngoại đưa đến lớp học cùng các bạn.

Tuy nhiên, nữ sinh phải hạn chế vận động, vui chơi, nô đùa như các bạn vì sức khỏe yếu.

xin-hay-giup-do-be-gai-9-tuoi-mo-coi-cha-me-di-lay-chong-bi-xo-gan-0

Ngày 11/10 vừa qua, bé Loan bất ngờ nôn ói, ngất xỉu trong lúc đang học tại trường. Giáo viên hoảng hốt đưa em tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Được bác sĩ cấp cứu, truyền máu kịp thời, Loan tạm qua cơn nguy kịch.

"Các bác sĩ nói rằng để có cơ hội sống, cháu cần phải ghép gan nhưng kinh phí rất lớn. Trong khi hoàn cảnh của gia đình hai bên ông bà không cho phép. Từ ngày nghe tin con gái bị bệnh, mẹ cháu dù đã đi bước nữa, nhưng vẫn cố gắng đi làm thêm để chuyển tiền về cho tôi nuôi cháu.

Tuy nhiên, hoàn cảnh con gái tôi cũng khó khăn nên số tiền chuyển về cũng hạn chế. Giờ đây, chúng tôi cầu xin các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu có cơ hội được sống", bà Thủy khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Dương Văn Giáp, Phó trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh), cho biết, bệnh nhi Nguyễn Thị Loan có tiền sử xơ gan, lách to từ lúc 5 tuổi, đã đi điều trị tại nhiều bệnh viện.

Vừa qua, bé nhập viện trong tình trạng ly bì, da và mắt vàng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi xơ gan, suy hô hấp, thực quản giãn, loạn nhịp tim, tiên lượng rất nặng.

"Chúng tôi cho bệnh nhi thở ô xy, dùng kháng sinh đường tĩnh mạch nuôi dưỡng, làm các xét nghiệm cơ bản và theo dõi. Chúng tôi cũng hội chẩn với Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện các bước điều trị, sau đó bệnh nhi ổn định.

Về lâu dài, cơ hội sống duy nhất của bé là cần ghép gan, kinh phí có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng. Bé Loan có hoàn cảnh rất đáng thương, bố mất sớm, mẹ tái hôn, cháu ở với ông bà ngoại", bác sĩ Giáp thông tin và bày tỏ mong bạn đọc báo Dân trí, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp bé Loan vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Bà Trần Thị Thủy

Địa chỉ: thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0372070600

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Đứa trẻ non nớt bị xơ gan hiếm gặp, mong có tiền ghép gan

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Bố mất, một mình mẹ gồng gánh nuôi nấng anh em Vũ vào đại học. Vậy mà mới đây, Vũ phát hiện mình bị suy thận giai đoạn 5...

Nam sinh mồ côi cha, bị suy thận giai đoạn 5 cần giúp đỡ
0 Bình luận

Chồng mất, một mình chị Tùng gánh 4 đứa con thơ trong cảnh thiếu thốn. Hiện 5 mẹ con sống trong chòi tạm xiêu vẹo, rách nát, mỗi lần mưa to, nước dột tứ bề.

Tình cảnh đáng thương của 5 mẹ con sống trong chòi tạm, mưa dột tứ bề
0 Bình luận

"Con xin mượn tiền phúng điếu của bố. Con hứa sẽ không để lãng phí bất cứ một đồng nào. Mai này con sẽ kiếm thật nhiều tiền, thay bố lo cho mẹ".

'Con xin mượn tiền phúng điếu của bố' để đi học
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất