Tai họa ập xuống cướp đi mạng sống của vợ chồng nghèo để lại đàn con thơ bơ vơ trong cùng quẫn

Sự ra đi đột ngột của anh Quốc và chị Hường đã tạo ra cú sốc lớn đối với 6 người con, đặc biệt là 3 cháu nhỏ đang tuổi học hành. 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh Nguyễn Văn Quốc (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Hường (SN 1973), trú tại thôn 4 Hoàn Trạch, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) có cuộc sống rất cơ cực. Anh Quốc là nạn nhân bom mìn, sức khỏe yếu. Trong khi đó, chị Hường mắc bệnh ung thư, đau ốm triền miên. 

Vợ chồng anh Quốc quanh quẩn với nghề chài lưới và vài ba sào ruộng. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi lần lượt 6 đứa con ra đời. Tiền sinh hoạt phí, tiền học, tiền thuốc thang đổ dồn lên đôi vai gầy của cặp vợ chồng nghèo, có nhiều lúc họ tưởng như chẳng gắng gượng được.

Dan-con-tho-bo-sau-khi-bo-me-ngheo-qua-doi-dot
Vợ chồng anh Quốc ra đi đột ngột bỏ lại đàn con thơ (Ảnh: Dân trí)

Giữa cơn bĩ cực với gánh nặng mưu sinh, một tai họa ập đến. Vào ngày 27/5 vừa qua, trong lúc đi đánh cá ở nhánh sông Thanh Ba, nằm giữa xã Thanh Trạch và Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, chiếc thuyền nhỏ của vợ chồng anh Quốc không may gặp vùng nước xoáy và bị nhấn chìm.

Sau khi thuyền chìm, cả anh Quốc và chị Hường đều bị nước cuốn mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm với hy vọng cứu sống 2 vợ chồng. Nhưng hy vọng vụt tắt vào rạng sáng 28/5, khi thi thể của anh Quốc, chị Hường được tìm thấy gần khu vực cầu Thanh Ba.

Sự ra đi đột ngột của anh Quốc, chị Hường đã tạo cú sốc lớn đối với 6 người con, đặc biệt là 3 cháu nhỏ đang tuổi học hành.

Dan-con-tho-bo-sau-khi-bo-me-ngheo-qua-doi-dot-7
Không khí tang thương bao trùm cả căn nahf (Ảnh: Dân trí)

Trong 6 người con của anh Quốc và chị Hường, có 2 cô con gái lớn đều lấy chồng xa. Cậu con trai thứ 3 là em Nguyễn Văn Cường (SN 1998) vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chưa tìm được việc làm. 3 con còn lại vẫn đang đi học là Nguyễn Mỹ Linh (lớp 10), Nguyễn Kim Oanh (lớp 8) và Nguyễn Văn Đạt (lớp 6).

Từ ngày bố mẹ mất, không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà nhỏ. Trên bàn thờ cặp vợ chồng xấu số nghi ngút hương khói. Cứ có người đến hỏi thăm, chia sẻ và thắp hương, các em lại rưng rưng khóc vì thương bố mẹ, những đôi mắt đỏ hoe luôn nhìn về di ảnh của người bố, người mẹ quá cố, rồi cố động viên nhau.

Với em Nguyễn Văn Cường, ngày bố mẹ mất em đã thật sự ngã quỵ. Cường không tin những chuyện đã xảy ra với gia đình mình. Thời điểm đó, trong túi Cường chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 2 trăm nghìn đồng, chẳng đủ tiền để mua áo quan cho bố mẹ.

Dan-con-tho-bo-sau-khi-bo-me-ngheo-qua-doi-dot-6
Bố mẹ qua đời, giờ đây mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai của em Nguyễn Văn Cường (Ảnh: Dân trí)

"Cháu đi nghĩa vụ quân sự về cũng chưa tìm được việc làm, muốn đi xuất khẩu lao động nhưng chẳng có kinh phí. Bố mẹ mất rồi, cháu giờ là trụ cột trong nhà nhưng thực sự không biết làm sao nữa, sợ rằng không lo nổi cho 3 em, bắt các em nghỉ học thì tội lắm", Cường buồn tủi nói.

Còn với em Nguyễn Mỹ Linh, từ ngày bố mẹ ra đi, em ít nói hơn, lúc nào cũng cúi đầu khóc 1 mình. "Bố mẹ cháu vất vả, cơ cực cả một đời, chưa có lấy một ngày thảnh thơi, cũng vì lo cái ăn, cái mặc cho mấy chị em, để bọn cháu được đến trường. Thương bố mẹ nên chúng cháu luôn bảo nhau phải cố gắng học thật tốt, sau này còn đỡ đần bố mẹ, vậy mà chưa kịp báo hiếu thì bố mẹ đã bỏ bọn em mà đi…", Linh òa khóc.

Dan-con-tho-bo-sau-khi-bo-me-ngheo-qua-doi-dot-4
Linh khóc nghẹn khi nhắc đến bố mẹ (Ảnh: Dân trí)

Bố mẹ ra đi, 4 đứa trẻ thơ nương tựa vào nhau mà sống. Cơm ăn không no, quần áo mặc không đủ, chuyện học hành càng đứng trước bờ vực dang dở, tương lai vô địch...

Bà Đinh Thị Huyền Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Hoàn Lão chia sẻ với báo Dân trí về hoàn cảnh của gia đình này. Bà nói,  cuộc sống của họ rất vất vả, nay bố mẹ qua đời thì khó khăn càng chồng chất.Theo bà Trang, việc lo hậu sự cho bố mẹ Cường vừa qua cũng là nhờ Hội Chữ thập đỏ cũng như các ban, ngành địa phương đứng ra kêu gọi kinh phí, bản thân Cường và các em trong gia đình chẳng thể lo nổi.

Dan-con-tho-bo-sau-khi-bo-me-ngheo-qua-doi-dot-2
Ảnh: Dân trí

"Có cái nhà được hỗ trợ xây dựng nay cũng đã xuống cấp. Giờ Cường vừa là bố, vừa là mẹ, gồng gánh nuôi 3 đứa em còn đi học. Bản thân Cường công việc chẳng có, lo cho bản thân mình chưa xong, nói gì lo cho các em. Thay mặt cho địa phương, chúng tôi rất mong các mạnh thường quân, tổ chức hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ để các em vượt qua khó khăn hiện tại, được đi học để có tương lai tốt đẹp hơn", bà Trang bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Em Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Thôn 4 Hoàn Trạch, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

ĐT: 0762636968

(Theo Tiến Thành/Dân trí)

Xem thêm: Cơ hội sống của bé trai 10 tuổi quá mong manh vì gia đình cạn tiền chữa trị

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Để cứu con gái mắc ung thư võng mạc, anh Ngần Văn Thuận đã phải dằn lòng bán đi mảnh nương duy nhất của gia đình, nhưng tiền cũng không thấm vào đâu.

Ông bố người Thái khóc ròng xin cứu con gái 1 tuổi bị ung thư võng mạc
0 Bình luận

Ở tỉnh Bình Định có gia đình bà Đi thuộc diện đói khổ cùng cực. Nhà có 5 người đến 3 người mắc những căn bệnh nghiệt ngã. Còn 2 đứa trẻ thơ sống cảnh bữa đói bữa no...

Thương gia đình 5 người thì 3 người mắc bệnh, 2 đứa trẻ thơ đói khát cùng cực
0 Bình luận

Nhìn con trai đau khổ vật vã vì bị căn bệnh ung thư quái ác "hành", chị Hạnh xót từng khúc ruột. Nhưng người mẹ nghèo chẳng biết phải làm thế nào khi gia đình quá khó khăn.

Mẹ nghèo chắp tay xin cộng đồng cứu con trai mắc K: 'Mệnh của con khổ mới đầu thai vào gia đình tôi'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất