Triết lý kinh doanh của nữ hoàng cà phê Lê Hoàng Diệp Thảo: Quân Hậu để bảo vệ Vua, nhưng cũng là quân mạnh nhất

"Nữ hoàng cà phê" Lê Hoàng Diệp Thảo từng khẳng định đanh thép rằng: "Quân Hậu là để bảo vệ quân Vua nhưng đó cũng là quân mạnh nhất trên bàn cờ".

Triết lý kinh doanh của nữ hoàng cà phê Lê Hoàng Diệp Thảo: Quân Hậu để bảo vệ Vua, nhưng cũng là quân mạnh nhất

"Nữ hoàng cà phê" Lê Hoàng Diệp Thảo từng khẳng định đanh thép rằng: "Quân Hậu là để bảo vệ quân Vua nhưng đó cũng là quân mạnh nhất trên bàn cờ".

Lê Hoàng Diệp Thảo là ai?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực cà phê Việt Nam. Bà là đồng sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên cùng chồng cũ là "ông vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ. Cả hai cùng điều hành Tập đoàn Trung Nguyên từ năm 1998 – 2014, sáng lập ra thương hiệu G7, có công đưa Trung Nguyên và G7 trở thành thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam.

Sau khi ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tự thành lập thương hiệu cà phê của mình, đặt tên là King Coffee. Nhờ sự dẫn dắt của bà, King Coffee đã nhanh chóng trở thành thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam và vươn ra 120 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Sự nghiệp của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Với nhiều năm kinh nghiệm và tư duy sáng tạo, bà Lê Hoàng Diệp Thảo là một doanh nhân được nhiều người mến mộ.

Năm 2000, chuỗi cà phê Trung Nguyên chuyển hướng sang kinh doanh nhượng quyền là từ sáng kiến của bà Thảo. 1 năm sau, bà lại đề nghị phát triển dòng sản phẩm cà phê Trung Nguyên hòa tan, với tên gọi riêng là G7. 

Năm 2008, bà thành lập và giữ vai trò Tổng giám đốc điều hành của Công ty Trung Nguyên International (TNI) và công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên. Từ đây, Trung Nguyên mở rộng thị trường ra khắp thế giới với các cửa hàng mang thương hiệu Trung Nguyên tại các quốc gia. Đương nhiên, King Coffee dưới sự dẫn dắt của nữ doanh nhân này cũng nhanh chóng đạt nhiều thành tích đáng nể.

Không chỉ có tài trong kinh doanh, bà Thảo còn là diễn giả có tiếng, từng được mời phát biểu tại Diễn đàn CEO Cà phê Toàn cầu (Allegra World Coffee Portal CEO Forum). Đến nay, người phụ nữ này đã đi qua hơn 43 quốc gia, tham dự hơn 230 diễn đàn và hội thảo quốc tế.

Bà Thảo còn thành lập dự án Women Can Do, trong đó có sự đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, với mục tiêu hướng tới 100,000 phụ nữ khởi nghiệp năm 2025. Kế đó, bà lại tung ra dự án Happy Farmers – Một dự án cộng đồng, hỗ trợ người nông dân trồng ra những hạt cà phê có chất lượng cao hơn, áp dụng các phương pháp và công nghệ canh tác tiên tiến, bền vững, bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao giá trị, phẩm cấp và vị thế của cà phê Robusta Việt Nam ra trường quốc tế.

Năm 2020, bà được Global Brands Magazine (UK) trao giải thưởng Doanh nhân được ngưỡng mộ nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực Food & Beverage. 2 năm sau, nữ doanh nhân này lại được tạp chí hàng đầu của UAE Global Business Review Magazine trao giải thưởng “Doanh nhân Việt Nam của năm 2022”.

Triết lý kinh doanh của "nữ hoàng cà phê"

Vụ ly hôn của “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Những câu chuyện, con số liên quan lên đến sự nghiệp và cuộc hôn nhân của họ khiến nhiều người choáng ngợp. Đến nay, mọi thứ cũng đã nguôi ngoai, cả hai đã có cuộc sống mới, công việc mới.

Trên trang facbook cá nhân, bà Thảo thường xuyên chia sẻ về những hoạt động kinh doanh mới của mình. Trong một bài đăng, nữ doanh nhân đã viết rằng: 

"...Việc kiên định theo đuổi con đường mà mình đã chọn đã giúp tôi bứt phá thành công. Con đường tiến về phía trước không phải là chấp nhận quên đi mà là bước ra khỏi cái bóng của người khác. Tôi cần phá vỡ sự thống trị của phái nam tại công ty và đấu tranh cho sự phát triển tài năng kinh doanh của phái nữ. Điều này không chỉ cấp thiết đối với riêng tôi mà còn với làn sóng nữ quyền đang trỗi dậy trên khắp đất nước Việt Nam.

Cơn mưa ngớt dần cũng là lúc một câu châm ngôn hình thành trong tôi: 'Tôi là người phụ nữ của chính tôi, Lê Hoàng Diệp Thảo, tự lập, tự chủ và giống như dòng nước, tôi sẽ dâng trào và chảy xiết, không bao giờ chấp nhận bị đánh bại'. Bừng cháy lên từ trong tiềm thức, chân ngôn này đã cho tôi sức mạnh. Càng ngẫm về điều đó, tôi càng cảm thấy quyết định cống hiến với tư cách vợ của anh Vũ đã khiến bản thân phải trả một cái giá không thể chấp nhận được, một cái giá tôi không bao giờ muốn đánh đổi nữa. 

Dù là một người phụ nữ truyền thống nhưng tôi không hề yếu đuối. Tôi không cho phép bản thân trở thành một quân tốt thí trên bàn cờ của một người đàn ông, để rồi bị hy sinh một cách tùy hứng. Đã đến lúc chứng tỏ sức mạnh của phái nữ. Tuy quân Hậu được sử dụng để bảo vệ quân Vua nhưng đó cũng là quân mạnh nhất trên bàn cờ".

Theo Nhịp sống kinh tế

Xem thêm: Mai Kiều Liên: "Nữ tướng" hơn 30 năm lãnh đạo Vinamilk với tư duy "đổi mới - sáng tạo"