Lê Nguyệt Quỳnh: Nữ sinh tài năng phát biểu tại cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Vừa qua, nữ sinh 10x này vinh dự được phát biểu tại cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 14/12
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chiều 13/12 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Ngô Thị Mận, cùng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân - Giáo sư Bành Lệ Viên, đã gặp nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc; các nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc.

nu-sinh-phat-bieu-o-cuoc-gap-go-nhan-si-huu-nghi-va-the-he-tre-la-ai

Trong đó, có một nữ sinh đã gây chú ý khi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu cảm tưởng. Đó là em Lê Nguyệt Quỳnh - học sinh lớp 12E, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê Nguyệt Quỳnh không phải là cái tên xa lạ, nữ sinh vừa giành giải Nhất Chung kết cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" lần thứ 16 dành cho học sinh các trường THPT khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Em cũng là người đại diện Việt Nam sang Trung Quốc tham dự Chung kết cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" dành cho học sinh THPT toàn thế giới, tranh tài với 110 thí sinh đến từ 96 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả là, Lê Nguyệt Quỳnh xuất sắc giành giải Nhì.

nu-sinh-phat-bieu-o-cuoc-gap-go-nhan-si-huu-nghi-va-the-he-tre-la-ai

Chia sẻ với PV, nữ sinh Hà Nội cho hay: "Em cảm thấy rất may mắn, vinh dự và tự hào khi được tham dự và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu những cảm tưởng, suy nghĩ của mình nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Ngô Thị Mận, cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân - Giáo sư Bành Lệ Viên, gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên em được tham dự và phát biểu tại một sự kiện quan trọng như vậy".

Quỳnh cho hay, em bắt đầu học tiếng Trung từ năm lớp 6 do mẹ định hướng. Lúc đó, mẹ nói em nên biết thêm một ngoại ngữ nữa bên cạnh tiếng Anh, và nữ sinh quyết định chọn tiến Trung vì thấy bạn thân cũng học. 

Xin vào lớp học thêm khi bạn bè đã học được hai tuần, cô gái nhỏ bị ngợp, "cứ nhìn thấy chữ là sợ". Được cô giáo kèm riêng 1-2 buổi, nhận lời khen "có năng khiếu học ngôn ngữ", Quỳnh được khích lệ nên cố gắng bắt kịp các bạn. 

nu-sinh-phat-bieu-o-cuoc-gap-go-nhan-si-huu-nghi-va-the-he-tre-la-ai

Một lần nọ, khi em về quê ở Nghệ An, ông bà biết em học tiếng Trung thì nhờ cháu đọc giúp chữ được in trên tấm trướng ở nhà thờ. Thấy cháu gái đọc rành mạch và có thể giải thích nghĩa cho mình, ông bà rất phấn khởi. Còn với Quỳnh, đó là lần em cảm nhận rõ rệt nhất sự tiến bộ của bản thân, trở thành động lực để tiếp tục theo đuổi tiếng Trung.

Càng học, nữ sinh càng say mê ngôn ngữ này, quyết định chuyển hướng từ thi chuyên Toán sang chuyên tiếng Trung. Em là số ít thí sinh đăng ký thi đầu vào bằng tiếng Trung, đạt hơn 9 điểm môn này và trúng tuyển trường THPT chuyên Ngoại ngữ. Nữ sinh tâm sự: "Em chính thức gắn bó với tiếng Trung một cách bài bản, chuyên sâu từ đó".

Cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ do Viện Khổng Tử tổ chức hàng năm. Đây là sân chơi quốc tế lớn nhất thế giới dành cho học sinh và sinh viên yêu thích tiếng Trung (hai nhóm thi đấu riêng). Để đại diện Việt Nam thi quốc tế, học sinh phải đạt giải nhất ở vòng thi quốc gia.

nu-sinh-phat-bieu-o-cuoc-gap-go-nhan-si-huu-nghi-va-the-he-tre-la-ai

Quỳnh từng thử sức vào năm lóp 10, nhưng vì thể hiện không tốt trong phần thi tài năng nên chỉ được giải khuyến khích. Sau đó, nữ sinh quyết định thử lại, và rất may đã giành giải Nhất, được chọn đi thi quốc tế.

Quỳnh có 5 tháng ôn luyện cùng cô giáo - thạc sĩ Chu Minh Ngọc, giáo viên tiếng Trung Quốc, trường THPT chuyên Ngoại ngữ. Cô Ngọc cho biết hai cô trò đọc rất nhiều sách về văn hóa, lịch sử Trung Quốc, luyện các nội dung thi như hùng biện, sắp xếp từ thành câu, giải nghĩa từ...

Ngoài học với cô Ngọc, mỗi ngày em đều tự tập hùng biện, hát hí kịch rồi quay video lại. Việc này giúp Quỳnh chỉnh sửa những chữ phát âm chưa đúng, cải thiện biểu cảm và thần thái trình diễn. Do vẫn theo lịch học trên lớp nên có những ngày em phải học tới 2h sáng. Bên cạnh đó, nữ sinh còn xem các chương trình, phim của Trung Quốc vừa để giải trí, vừa để cải thiện kỹ năng nghe hiểu, học hỏi ngữ điệu nói của người bản xứ.

nu-sinh-phat-bieu-o-cuoc-gap-go-nhan-si-huu-nghi-va-the-he-tre-la-ai

Lê Nguyệt Quỳnh đã thi đỗ HSK6 và HSKK cao cấp. Với tiếng Trung, HSK và HSKK là hai chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ có giá trị quốc tế hàng đầu hiện nay. Ngoài ra, nữ sinh còn có nhiều năm học Piano và có chứng chỉ Piano quốc tế Trinity Grade 6; đạt nhiều giấy chứng nhận thi định kì piano, guitar, dancesport ở các trung tâm trong nước.

Theo Tiền Phong, VnExpress

Xem thêm: Nữ sinh 2k2 có thành tích không phải dạng vừa: 16 tuổi được tuyển thăng đại học, 20 tuổi học lên tiến sĩ

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng, Mỹ Anh còn là nữ sinh có trái tim nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Gen Z và việc tử tế: Dự án 'Thắp sáng đường quê” của nữ sinh Yên Bái
0 Bình luận

Dù tuổi còn rất trẻ nhưng Nguyễn Ngọc Anh (lớp 12, trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội) đã có cho mình bề dày thành tích về công tác thiện nguyện.

Gen Z và việc tử tế: Nữ sinh Lê Quý Đôn đam mê giúp đỡ những phận đời khó khăn
0 Bình luận

Cứ có thời gian rảnh rỗi là cô học trò huyện Đăk Đoa (Gia Lai) lại lái chiếc xe máy cà tàng chở quà đến chăm các gia đình khó khăn...

Gen Z và việc tử tế: Nữ sinh 18 tuổi miệt mài chở 'niềm vui' đến các làng khó khăn
0 Bình luận

Tin liên quan

Chi Mai - người sáng lập nhóm thiện nguyện C.A.R.E đã nỗ lực không ngừng nghỉ, kêu gọi, kết nối các bạn trẻ trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo ở Việt Nam...

Gen Z và việc tử tế: Thủ lĩnh nhóm thiện nguyện C.A.R.E hiện thực hóa giấc mơ giúp đỡ trẻ em nghèo
0 Bình luận

Theo các chuyên gia bất động sản, phân khúc đất nền sẽ hồi phục sau cuối vì nhu cầu thực chưa cao.

Chuyên gia nhận định: Tuy thị trường khởi sắc nhưng đất nền sẽ hồi phục sau cuối
0 Bình luận

Với tinh thần "không gì là không thể", Tâm Ngô Đồng đã chọn cách đi bộ để làm từ thiện để có thể tiếp xúc, hiểu được những hoàn cảnh khó khăn...

Tâm Ngô Đồng và hành trình đi bộ 45 tỉnh thành hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất