Hai chị em xứ Quảng nhiệt tình tham gia hiến máu hơn 10 năm: Giờ đã trở thành thói quen, không thể bỏ được!

Hơn 10 năm qua, hai chị em bà Đào Thị Hà và Đào Thị Hải ở xứ Quảng đều miệt mài tham gia hiến máu, lên tới 60 lần.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 03/07
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tính đến nay, hai chị em bà Đào Thị Hà và Đào Thị Hải (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã có hơn 10 năm tham gia hiến máu. Bà Hải kể, lần đầu tiên bà tham gia là vào năm 2011, sau khi được địa phương kêu gọi.

Lúc ấy, bà có chút e ngại, sợ rằng hiến máu xong sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Thế nhưng, sau khi hiến 250ml, bà cảm thấy bình thường, nên bắt đầu yên tâm. Cũng từ đó đến nay, mỗi năm 3 lần, bà lại đi hiến máu tình nguyện. Người phụ nữ U50 cười, nói: "Mình cho người ta máu, người khác lại cho mình thứ khác".

hai-chi-em-xu-quang-nhiet-tinh-tham-gia-hien-mau-hon-10-nam

Ngoài các chương trình hiến máu được tổ chức, bà Hải còn là thành viên câu lạc bộ hiến máu xã Tam Giang nên mỗi khi có người cần máu đột xuất, bà lại xung phong đi hiến. "Bất kể thời gian nào, họ điện thoại tôi lập tức đi", bà chia sẻ.

Trước đây bà Hải cùng chồng mưu sinh ở TP HCM nhưng cuộc sống luôn khó khăn. Vợ chồng cùng hai người quay con về xã Tam Giang sinh sống. Ở đây, bà bán nước giải khát, còn chồng là ông Đoàn Văn Phương, 53 tuổi, làm thợ xây. 

Hiến máu liên tục trong thời gian dài, bà Hải nói sức khỏe không có gì thay đổi. Nhiều lần hiến máu xong, bà về bán hàng như bình thường. Cũng vì thế bà vận động chồng con cùng tham gia. Đến nay, chồng bà hiến máu ba lần, con trai 24 tuổi cũng có 24 lần hiến máu.

hai-chi-em-xu-quang-nhiet-tinh-tham-gia-hien-mau-hon-10-nam

Bà tâm sự: "Trước đây mỗi lần đi hiến máu phải đi một mình, nay có thêm đồng minh. Gia đình bốn người nhưng ba người hiến máu, đứa con út sau này đủ tuổi tôi cũng thuyết phục cùng đi hiến máu". Không chỉ vậy, bà còn quyết tâm sẽ đăng ký hiến tạng, hi vọng có thể giúp ích được nhiều người hơn.

Chị gái bà Hải, bà Đào Thị Hà (51 tuổi) cũng có hơn 30 lần hiến máu. Giống em gái mình, mỗi năm bà Hà tham gia hiến máu ít nhất hai lần. Bà tâm sự: "Mỗi lần cho máu cứu sống được người bệnh là tôi vui lắm. Những hoạt động này của tôi đều xuất phát từ cái tâm của mình nên cứ đủ ngày theo quy định là tôi lại hiến máu. Sau 10 năm nó đã trở thành thói quen không thể bỏ được". Các con bà cũng noi theo mẹ, tham gia hiến máu tình nguyện.

hai-chi-em-xu-quang-nhiet-tinh-tham-gia-hien-mau-hon-10-nam

Ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Núi Thành, cho biết bà Hải, bà Hà thuộc trong nhóm 10 người có lần số máu nhiều nhất ở địa phương.Hơn 10 năm qua, gia đình hai người trở thành địa chỉ ngân hàng máu cho nhiều cơ sở y tế, bệnh nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Cũng nhờ sự tích cực tham gia của gia đình hai bà mà nhiều năm liền xã Tam Giang luôn vượt chỉ tiêu về việc hiến máu tình nguyện. Cả hai đều được Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen vì thành tích đáng nể trong phong tròng hiến máu.

Theo Đắc Thành/VnExpress

Xem thêm: Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6/2023: Thường xuyên hiến máu để chia sẻ yêu thương, trao sự sống

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Gần 10 năm qua, với tâm niệm "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", ông Nguyễn Ngọc Đường (Vĩnh Long) đã vận động gia đình đi hiến gần 150 đơn vị máu.

Chuyện gia đình có tới hơn 150 lần hiến máu tình nguyện: Cho đi là còn mãi
0 Bình luận

Chị Nguyễn Thị Thuyến (Đắk Nông) nhiều năm qua luôn là thành viên tích cực của CLN Ngân hàng máu sống, từng hiến máu tới 45 lần.

Ấm lòng chuyện người phụ nữ Đắk Nông có tới 45 lần hiến máu cứu người
0 Bình luận

Với người dân ở xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, việc cả gia đình cùng hồ hởi dắt nhau đi hiến máu là chuyện quá quen thuộc.

Ấm lòng chuyện làng hiến máu ở Quảng Nam: Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đi nếu người bệnh cần
0 Bình luận

Tin liên quan

Trong một bài văn, việc biến tấu ngôn từ là điều cần thiết để tạo sự phong phú, đa dạng, hạn chế lặp từ. Nếu bạn chưa biết biến tấu ngôn từ thế nào thì hãy xem bài viết này nhé!

Những câu văn thay thế đặc sắc trong văn học
0 Bình luận

Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 để thí sinh dễ so sánh, đánh giá sơ bộ kết quả của mình.

Đáp án chính thức các môn trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2023 từ Bộ GD&ĐT
0 Bình luận

Không chỉ gây ấn tượng với show diễn thời trang, NTK Thảo Nguyễn còn khiến dân tình nể phục khi thường xuyên làm việc tử tế.

NTK Thảo Nguyễn nâng đỡ bước chân tới trường cho trẻ nghèo vùng cao
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất