Cám cảnh ông bố nghèo dẫn con mắc bệnh hiểm nghèo đi bán rau ở vỉa hè Hà Nội

Biết hoàn cảnh gia đình khốn khó của ông bố nghèo dẫn con nhỏ đi bán rau kiếm sống ở Hà Nội, ai nấy không khỏi xót xa.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 18/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ông bố nghèo dẫn con ốm yếu đi bán rau kiếm sống

Những ngày qua, cư dân mạng lan truyền hình ảnh một ông bố dẫn con trai nhỏ đi bán rau trên vỉa hè Hà Nội. Qua tìm hiểu, đó là anh Nguyễn Văn Nhớ (35 tuổi, trú Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội).

Theo lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn, gia đình anh Nhớ thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Vợ chồng anh có 3 đứa con nhỏ, cháu lớn là con riêng của vợ, mới học lớp 2. Hai cháu còn lại là một bé 1 tuổi, bé hơn 2 tuổi. 

cam-canh-ong-bo-ngheo-dan-con-nho-di-ban-rau-o-ha-noi

Đặc biệt, bé trai hơn 2 tuổi theo anh Nhớ đi bán rau mắc bệnh hiểm nghèo. Cháu bị bệnh tim, đã mổ 2 lần, ngoài ra còn bị bệnh nhiễm trùng máu. Bé này đang được hưởng trợ cấp khuyết tật với mức 880.000/tháng.

Cả gia đình 5 người đang sống trong căn trọ chỉ rộng 10m2 ở tổ 1, phường Thạch BÀn. Trong nhà không có nổi một đồ vật đáng giá, chỉ có chiếc giường cũ kỹ. Dưới đất, họ để những bọc to nhỏ đựng cà chua, khoai tây,... bên ngoài là mấy nải chuối cùng "đồ nghề" đi bán của hai bố con.

cam-canh-ong-bo-ngheo-dan-con-nho-di-ban-rau-o-ha-noi

Anh Nhớ tâm sự: "Rau, củ, quả này tôi chuẩn bị để chiều mang ra phố bán. Sáng tôi tranh thủ chạy ù ra chợ lấy đồ rồi còn về trông con, thằng thứ hai nó không theo mẹ chỉ bám bố nên vất lắm. Vợ chồng tôi chỉ mất chút tiền điện thôi, còn chỗ ở này được họ thương tình cho ở nhờ".

Anh vốn quê Phú Thọ, gia đình thuần nông khố khăn, bố ốm đua liên miên, mẹ phải chạy vay khắp nơi chăm sóc. Anh đi lang thang khắp nơi mưu sinh, rồi tình cờ gặp và nên duyên với chị Tâm (Hà Nội). Vợ chồng họ cũng từng có cuộc sống ổn định, mức lương công nhân đủ trang trải qua ngày.

Biến cố bất ngờ ập đến

Thế rồi, vợ chồng anh bàng hoàng khi biết con trai mắc bệnh tim. Cuối năm 2020, họ khăn gói lên Hà Nội chữa trị, phải nghỉ làm để dốc sức chăm sóc con. Sau 2 lần mổ tim, những tưởng mọi sóng gió đã qua, con họ lại mắc bệnh nhiễm trùng máu.

cam-canh-ong-bo-ngheo-dan-con-nho-di-ban-rau-o-ha-noi

Người đàn ông nghẹn ngào kể: "Nghe bác sĩ thông báo vợ chồng tôi suy sụp, tôi nghĩ mình chẳng còn gì để mất nữa, buồn chán, tuyệt vọng nhưng may mắn được mọi người động viên, tôi mới có động lực cố gắng đến bây giờ".

Công cuộc chữa bệnh cho con khiến họ một lần nữa rơi vào cảnh cạn kiện. Con trai anh phải duy trì truyền máu và hóa chất. Rất may truyền máu chi phí bảo hiểm được hưởng 80%, còn hóa chất tùy thuộc vào liệu trình. Đến nay, bé đã trải qua 3 liệu trình hóa chất, tiên tốn 100 triệu đồng.

Để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng họ phải cố gắng mỗi ngày. Mỗi sáng, anh Nhớ đưa con lớn đi học, sau đó mang mấy bọc rau củ đi bán, dắt theo con trai thứ hai. Chị Tâm ở nhà chăm con nhỏ 1 tuổi, những lúc rảnh chị đi nhặt nhạnh ve chai, rửa bát thuê hay lau nhà kiếm tiền.

cam-canh-ong-bo-ngheo-dan-con-nho-di-ban-rau-o-ha-noi

Anh Nhớ trải lòng: "ực chẳng đã tôi mới phải bán mớ rau, nải chuối kiếm đồng ra đồng vào và để có thời gian chăm sóc con. Cứ khoảng 2 tuần tôi cũng để ra được khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Còn vợ tôi mỗi ngày đi nhặt ve chai cũng được khoảng 50 nghìn, hôm nào có khách gọi lau nhà cũng được 150 nghìn".

Cháu nhỏ anh chị định cho đi học, nhưng do bệnh tim nên không nơi nào dám nhận. Mỗi ngày bé phải uống hơn 10 loại thuốc, luôn cần chăm sóc tận tình. 

cam-canh-ong-bo-ngheo-dan-con-nho-di-ban-rau-o-ha-noi

Dù biết dẫn con nhỏ ra đường theo bố là thiệt thòi lớn cho con nhưng anh Nhớ cho rằng, ở hoàn cảnh của anh bắt buộc phải làm như vậy. Anh Nhớ cũng ngạc nhiên khi hình ảnh của hai bố con được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Đối với anh làm việc gì ra tiền, không vi phạm pháp luật mà lại có thời gian bên con thì anh không ngại.

"Có thời điểm vợ chồng tôi không kiếm được tiền, phải đi xin cơm ở bệnh viện để ăn qua ngày nhưng vì con, mình vẫn phải chịu đựng để vượt qua. Người dân xung quanh, chính quyền cũng giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều nên mới được như bây giờ", anh Nhớ xúc động nói.

Tổng hợp theo Quỳnh An/Người đưa tin

Xem thêm: Thương em nhỏ ngày đi bắt ốc, tối bán truyện tranh lề đường đỡ đần mẹ bệnh nặng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sinh viên Học viện Ngoại giao thực hiện chương trình thiện nguyện “Ngày Thứ Tám” dành cho các bậc cha mẹ có con đang điều trị tại viện Nhi Trung ương đã chính thức diễn ra với hai hoạt động chính: chăm sóc bàn tay và cắt tóc miễn phí, cùng rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác.

Sinh viên Ngoại giao tổ chức sự kiện chăm sóc sức khỏe tinh thần cho gần 400 người nhà bệnh nhân nhi
0 Bình luận

Lễ khánh thành và bàn giao 11 nhà vệ sinh thuộc chương trình tài trợ “Nhà vệ sinh cho em” do Quỹ Hỗ trợ phát triển Thanh niên thực hiện với sự tài trợ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã diễn ra tại huyện Quế Phong – tỉnh Nghệ An.

Khánh thành 11 nhà vệ sinh thuộc chương trình tài trợ “Nhà vệ sinh cho em” tại Quế Phong – Nghệ An
0 Bình luận

Nói về hoàn cảnh của gia đình bé Hạo Nam, ông Đoàn Tấn Bưởu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xót xa: "Đây là một gia đình khó khăn...".

Hoàn cảnh gia đình bé Hạo Nam: Quá khó khăn!
0 Bình luận

Tin liên quan

"Người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi mà là người không có lấy một ước mơ”.

Nghèo nhất là không có ước mơ - Bài NLXH đáng đọc
0 Bình luận

Trap boy là cụm từ đang dần trở nên phổ biến vài năm gần đây, đặc biệt nổi trội với các bạn trẻ gen Z. Vậy trap boy nghĩa là gì?

Ngôn ngữ Gen Z: Trap boy nghĩa là gì?
0 Bình luận

Tôi thấy có rất nhiều từ nói về căn như "căn số, căn âm, căn đồng, căn tu", nhưng tôi không hiểu đó là gì. Mong cộng đồng giải đáp!

Căn số, căn âm, căn đồng, căn tu là gì?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất