Cảm thương cho những số phận nghèo khó, mấy năm qua, ông Đào Hoàng Tuấn (50 tuổi, Sóc Trăng) đã tặng quan tài, tổ chức đám tang miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn.
Suốt 6 năm qua, bếp ăn tình thương của CLB Tiếp sức đến trường do Hội Chữ thập đỏ H. Kế Sách, T.Sóc Trăng tổ chức đã trở thành nguồn động lực to lớn, động viên, giúp đỡ các em học sinh nghèo an tâm đến lớp.
Với tấm lòng muốn giúp người, giúp đời, nam thanh niên – Trịnh Lập Đức (SN 1992, Sóc Trăng) đã kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ hàng nghìn trường hợp khó khăn, yêu thế.