Truyền cảm hứng: Người mẹ 55 tuổi phấn đấu vào đại học

Dẫu bận rộn với chuyện cơm áo gạo tiền nhưng bà Tuyết dành thời gian đi học cao đẳng và dự thi lên đại học. Sự sự của bà Tuyết luôn có sự ủng hộ của con cái.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

"Tôi muốn học suốt đời"

Người phụ nữ truyền cảm hứng về sự học là bà Đỗ Ánh Tuyết (55 tuổi, quê ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) hiện đang sinh sống và làm việc tại bang California (Mỹ). 

Ngày nào bà Tuyết cũng dậy từ 6h để tập thể dục, vệ sinh cá nhân. 7h bắt đầu ngồi vào bàn học, sau đó lái xe đến trường. Hiện bà đang học chuyên ngành dinh dưỡng ở Trường California Resources Corporation (bang California). Cuối tuần, bà lại ra tiệm làm móng cho khác. Khi về nhà lại tiếp tục sự học của mình.

Bà Tuyết tâm sự trên báo Thanh Niên rằng bản thân muốn học suốt đời. Trước đó vào năm 2020 khi sức khỏe ổn định bà quyết định theo học liên tục. Nhưng dịch COVID-19 ập đến khiến việc học bị tạm hoãn. Hai năm sau bà mới tiếp tục học tập. Từ đó đến nay bà đều đặn duy trì vừa học vừa làm. 

Bà Tuyết quyết định chọn học chuyên ngành dinh vì muốn lắng nghe cơ thể nhiều hơn, bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Ngôn ngữ phổ biến ở Mỹ là tiếng Anh nên bà vẫn đang cố gắng cải thiện để có thể giao tiếp cùng mọi người một cách dễ dàng nhất. Việc học cũng giúp bà rất nhiều trong công việc.

truyen-cam-hung-nguoi-me-55-tuoi-phan-dau-vao-dai-hoc
Sự học của bà Tuyết được con cái rất ủng hộ

Bà Tuyết cho biết, bà được người thân bảo lãnh sang Mỹ từ năm 2010. Cha mẹ bà có đến 14 người con, cha mất khi bà đang là sinh viên năm hai. Lao động chính trong nhà khong còn nên bà buộc phải nghỉ học đi làm. 

Năm 24 tuổi, bà lấy chồng, sinh con đầu lòng. Vừa mở tiệm cơm buôn bán vừa nuôi con khiến sự học của bà ngưng lại. Khi con trai 5 tuổi, bà bị giật hụi tới100 cây vàng, đổ nợ nên cuộc sống trở nên khó khăn, làm lụng vất vả để tích cóp trả nợ.

"Kinh tế gia đình vừa ổn định lại không được bao lâu thì chồng tôi mất khi con trai được 13 tuổi. Từ đó đến nay tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ. Bao nhiêu biến cố xuất hiện nên mãi tôi chưa thực hiện nốt mục tiêu dang dở", bà Tuyết trải lòng.

Hiện bà đang theo học chương trình cao đẳng và dự kiến sau khi hoàn thành sẽ học tiếp ĐH.

Đam mê được ủng hộ

Sự học của bà Tuyết nhận được sự ủng hộ lớn từ con trai. Cậu cổ vũ mẹ theo đuổi đam mê và không cần lo lắng cho con cái nữa. Không chỉ vậy, cậu con trai còn lo toàn bộ chi phí và kinh tế gia đình. 

Anh Trần Xuân Thiên Trúc (32 tuổi, conm trai cả của bà Tuyết) cho biết, mẹ muốn học xong đại học và hai anh em rất ủng hộ. Hai anh em muốn mẹ được thoải mái trau dồi tri thức, bù lại những năm tháng tuổi trẻ vất vả, hi sinh cho gia đình.

"Tôi không thấy bất ngờ với mong muốn này vì trước giờ mẹ rất ham học. Nhiều người thắc mắc sao mẹ học hết cái này tới cái kia nhưng mẹ không quan tâm, kiên định với suy nghĩ của mình", anh Trúc cho hay.

truyen-cam-hung-nguoi-me-55-tuoi-phan-dau-vao-dai-hoc-0

Theo anh Trúc, việc học cũng có lúc khó khăn nhất là với độ tuổi của mẹ. Ở Mỹ học bằng tiếng Anh, cần từ vựng nhiều. Hơn nữa, mẹ cũng chưa thành thạo việc sử dụng máy tính, thiết kế slide, in ấn... Nhưng mẹ luôn cố gắng thích nghi, không nản lòng, quyết tâm học những cái mình chưa biết.

"Mẹ vẫn đi học ở tuổi U60 giúp tôi nhận ra rằng bản thân đã bắt đầu cái gì sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng. Dù cho có thất bại bản thân cũng không hối tiếc vì đã phấn đấu hết sức còn hơn là ngồi yên và tiếc nuối với hai từ "giá như", người con trai bày tỏ.

Bà Tuyết quả thực là một tấm gương về sự kiên trì, nỗ lực theo đuổi đam mê. Qua câu chuyện của bà Tuyết chúng ta mới thấy, sự học là mãi mãi, dù có ở độ tuổi nào thì chúng ta vẫn có thể theo đuổi sự học, chỉ cần có quyết tâm.

Xem thêm: Câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình đến trường Y của "chiến binh mùa đông"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Vượt qua mặc cảm về ngoại hình, nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Hậu Giang) là tấm gương học tốt, truyền cảm hứng tích cực cho nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Vượt nghịch cảnh, nữ sinh với biệt danh “Thị Nở” truyền cảm hứng tích cực cho nhiều người
0 Bình luận

Gần một thập kỷ quả qua, lớp dạy đàn piano dành cho người cao tuổi được tổ chức đều đặn tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Người sáng lập lớp dạy piano miễn phí cho người cao tuổi: Luôn truyền cảm hứng vui sống
0 Bình luận

Bé Gạo (Nguyễn Thái An Khuê, 33 tháng tuổi) nặng hơn 5kg với vẻ ngoài "đặc biệt" đã khiến hàng triệu người tan chảy với sự đáng yêu của mình. 

Câu chuyện truyền cảm hứng về người mẹ có con mắc bệnh 'vừa chào đời đã già'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 14 giờ trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 16 giờ trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Hai cha con đoàn tụ đúng ngày đất nước thống nhất sau 57 năm thất lạc

Sau 57 năm thất lạc, hai cha con ông Chu Nghiêm (84 tuổi, trú P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đã được đoàn tụ vào đúng ngày 30/4.

Hải An
Hải An 04/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất